Khổ tâm điên cuồng :(

Status
Không mở trả lời sau này.
nhận xét có tiêu cực quá ko,nếu 1 cái áo bạn mặc ko đẹp,ko hợp bạn cũng sẽ cảm thấy ko thoải mái với nó,huống chi tình cảm con người,đừng vội kết luận về nhân cách 1 con người ^^
Xin lỗi , ăn đỡ quả tạ này đi cho tỉnh .
Mặc cái áo ấy lâu rồi thì mới nói không hợp à ? Con người ta đi rồi thì nhạt và muốn chia tay à ?
Khổ tâm cái mom gì chứ , nói thẳng ra là có mới nới cũ đi .
Giả tạo cũng vừa thôi . Tốt nhất thì chia tay mẹ đi cho thằng kia có cơ hội mà tìm con khác tốt hơn .
Còn chủ thớt , nói thật , đã lên đây tâm sự thì nói rõ mẹ cái nguyên nhân ra chứ đừng có giấu . Có thằng nào khác hay phải lòng thằng khác thì cứ nói thẳng ra .
Chả có ai mà người yêu đi xa nói nhạt là nhạt cả . Có mới thì nói có mới .
Mấy bác ở trên khỏi dối lòng , muốn ném tạ thì cứ ném tạ , việc gì nói tốt với hạng người này .
 
Xin lỗi , ăn đỡ quả tạ này đi cho tỉnh .
Mặc cái áo ấy lâu rồi thì mới nói không hợp à ? Con người ta đi rồi thì nhạt và muốn chia tay à ?
Khổ tâm cái mom gì chứ , nói thẳng ra là có mới nới cũ đi .
Giả tạo cũng vừa thôi . Tốt nhất thì chia tay mẹ đi cho thằng kia có cơ hội mà tìm con khác tốt hơn .
Còn chủ thớt , nói thật , đã lên đây tâm sự thì nói rõ mẹ cái nguyên nhân ra chứ đừng có giấu . Có thằng nào khác hay phải lòng thằng khác thì cứ nói thẳng ra .
Chả có ai mà người yêu đi xa nói nhạt là nhạt cả . Có mới thì nói có mới .
Mấy bác ở trên khỏi dối lòng , muốn ném tạ thì cứ ném tạ , việc gì nói tốt với hạng người này .

Ông biết cái qái gì về Bu mà nói = giọng như thế ? Hử ?

Nhạt thì nhạt chứ nói khác thế nào được ? Thử đặt mình vào vị trí Bu xem . Hay là bản thân ông bị con nào nó đá rồi lên đây áp đặt vào ng khác như thế :-w

Mà xong rồi thì close topic đi , để đứa chẳng có suy nghĩ cm loạn xạ lên !
 


Ông biết cái qái gì về Bu mà nói = giọng như thế ? Hử ?

Nhạt thì nhạt chứ nói khác thế nào được ? Thử đặt mình vào vị trí Bu xem . Hay là bản thân ông bị con nào nó đá rồi lên đây áp đặt vào ng khác như thế :-w

Mà xong rồi thì close topic đi , để đứa chẳng có suy nghĩ cm loạn xạ lên !

Thế đằng ấy biết về Bu àh :-j . Quen nhau ngoài đời àh . Nếu quen nhau ngoài đời thì xác định là mèo khen mèo lắm lông nhé .
Còn nếu quen nhau qua forum hay qua mạng thì xin lỗi đằng ấy xem lại cái độ thông minh của mình nhé . Nhìn mặt , quen nhau ở ngoài còn chưa chắc biết đối phương đang nghĩ gì nhé . Mở miệng cứ như thân với chủ thớt lắm , chắc thân tới mức bồ bịt đi giựt bồ người khác rồi nhỉ . Bị tôi đạp trúng đuôi nên nhẩy xửng hả =] .
Ảo =] .
 
Bạn trên không thích đọc thì thôi, việc gì phải vào ném tạ người ta nhỉ :-??
Tình cảm có nảy sinh được thì cũng có thể tự nhiên mà vơi đi được. Mà đọc qua giọng văn thấy bạn có vẻ suy bụng ta ra bụng người, lol.
 
Thế đằng ấy biết về Bu àh
Thế cũng xin hỏi lại đằng ấy câu này :-/
Việc người ta tâm sự kệ người ta. Đằng ấy không quan tâm thì thôi, vào đây ném tạ làm gì ? Thích ăn chửi à :-/
Đây đâu phải Thư Giãn đâu :-??
Lên mặt dạy đời vl :-??

Nếu quen nhau ngoài đời
Còn nếu quen nhau qua forum hay qua mạng
Ảo tung chảo 8-} Kiểu gì chửi cũng được 8-}
Thẩm du tinh thần cao lắm rồi đấy :-j
 
loại con gái như chủ thớt biết cái đếch gì là yêu mà bảo tc nhạt với không nhạt. Không tình cảm chia tay luôn đi, lên đây lăn tăn làm gì? mong người khác thông cảm chắc?
 
loại con gái như chủ thớt biết cái đếch gì là yêu mà bảo tc nhạt với không nhạt. Không tình cảm chia tay luôn đi, lên đây lăn tăn làm gì? mong người khác thông cảm chắc?

loai nguoi như bạn thì bít gì về tôi mà ăn nói kiểu ấy,xùy xùy :-j
 
Em là cô gái ngây thơ
Trái tim em mộng mơ
Mọi người bảo em khờ
Nhưng họ đâu có ngờ
Rằng em chỉ giả vờ
.

hết yêu thì chia tay cho đơn giản.
 
người ra đi thường là nhớ nhà nhớ gia đình bạn bè và đặc biệt là "NY" , bạn nên cân nhắc cho kỹ vì lời chia tay của bạn có thể a/hưởng k nhỏ đến tinh thần cũng như việc học hành của ny bạn ở bên kia .... , nên suy nghĩ cho thấu đáo nếu bạn còn dù chỉ 1 chút tcảm với ng ta

vài lời mình góp ý :D , mà con trai xa gia đình thất tình thường tìm đến rượu chè , thuốc lá giải sầu lắm đó =.=
 
chuyện chả có gì,mà 1 số bạn nam lại bị kích động quá,hãi :-ss

cũng chả mún thanh minh gì vì có nói thì cái loại ấy cũng ko hiểu :-j

thanks tat cả moi người đã góp ý cho mình

mod close topic hộ em
 
người ra đi thường là nhớ nhà nhớ gia đình bạn bè và đặc biệt là "NY" , bạn nên cân nhắc cho kỹ vì lời chia tay của bạn có thể a/hưởng k nhỏ đến tinh thần cũng như việc học hành của ny bạn ở bên kia .... , nên suy nghĩ cho thấu đáo nếu bạn còn dù chỉ 1 chút tcảm với ng ta

vài lời mình góp ý :D , mà con trai xa gia đình thất tình thường tìm đến rượu chè , thuốc lá giải sầu lắm đó =.=
chủ thớt đã bao giờ thất tình hoặc bị ai đó " đá " chưa
xin lỗi mình thẳng tính, bạn có quyền yêu 1 ai đó và rồi có quyền quyết định bỏ hay ko bỏ hay sao
đành rằng bạn đã ko còn tình cảm hoặc có tình cảm với người khác , cũng ko nên nói lời chia tay như thế
thử nghĩ xem bạn trai của bạn đặt mục tiêu cố gắng học hành phấn đấu, chăm chỉ để mau về với bạn ??

vấn đề của bạn là thực trạng chung của nhiều người trong xh hiện nay, mình nghĩ đó là có mới nới cũ
mặc kệ tạ hay búa gì cả, mình xin nói luôn : từ trước đến nay tình cảm của bạn với bạn trai bạn ko phải là tình yêu, những lời bạn nói ra cũng không còn chút tình nghĩa
xl chủ thớt..
 
mình nghĩ nếu mình là con trai,và mình lap topic mún chia tay bạn gái thì sẽ ko bị "ăn" những lời nặng nề thế :)

thật ko hiểu sao các bạn nam lại có thành kiến đến như thế

con gái bọn mình biết yếu thì cũng biết hết yêu vậy,đó là tội ác sao
 
Xin lỗi , ăn đỡ quả tạ này đi cho tỉnh .
Mặc cái áo ấy lâu rồi thì mới nói không hợp à ? Con người ta đi rồi thì nhạt và muốn chia tay à ?
Khổ tâm cái mom gì chứ , nói thẳng ra là có mới nới cũ đi .
Giả tạo cũng vừa thôi . Tốt nhất thì chia tay mẹ đi cho thằng kia có cơ hội mà tìm con khác tốt hơn .
Còn chủ thớt , nói thật , đã lên đây tâm sự thì nói rõ mẹ cái nguyên nhân ra chứ đừng có giấu . Có thằng nào khác hay phải lòng thằng khác thì cứ nói thẳng ra .
Chả có ai mà người yêu đi xa nói nhạt là nhạt cả . Có mới thì nói có mới .
Mấy bác ở trên khỏi dối lòng , muốn ném tạ thì cứ ném tạ , việc gì nói tốt với hạng người này .


đã từng ở vào tình trạng chủ topic và lúc đó ko có ai khác nhé :)
chỉ là tình cảm lâu ngày ko hâm nóng nên nguội lạnh là tất nhiên :)
ko cần ném đá thế, đây là tâm sự chứ ko phải thư giãn :)
 
^ giả sử cậu đang có ng yêu
đùng 1 cái ng đó bảo " mình chia tay đi, tình yêu nguội rồi "
đây ko phải là ném đá, chỉ là chút góp ý thôi mà :)
dù sao thì Bu cũng nên từ từ, đừng làm người ta shock là đc
...........
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top