khó xử quá >"<

họp lớp thì em vẫn cứ đi, chả sao cả,miễn là lúc đó tránh kô nói chuyện với ông kia là được, cứ thấy lão đến thì đi chỗ khác, lão ý kô chai mặt đến mức cố tình kô hiểu đâu.

nói chung, chuyện mới bắt đầu, thì lão ý cũng chỉ mới có cảm tình với em thôi, cứ làm căng lên, mãi rồi lão ý cũng bỏ cuộc thôi \:D/

Chuẩn ko cần chỉnh :D, cứ nghĩ là làm thế vì Kid đi ;;)
 
thế kái sing đợi em mãi kia dành cho ai hả?:))=))=))=))

e hỏi làm a khó trả lời wa' :-w , chẳng đợi ai cả , đợi 1 mối tình mới đến :( , chỉ vậy thôi ;) :-*
 
Chuẩn ko cần chỉnh :D, cứ nghĩ là làm thế vì Kid đi ;;)

chắc chắn là sẽ làm mọi điều vì kid mà chứ kô có cái gì gọi là bằng móng tay với ông anh kia cả ,hứ ![-X[-X em cũng nghĩ nên đi họp lớp nhưng cảm giác mình vẫn cứ như đang mang tội trong mình ý >"< ,cũng không muốn đôi kia tan vỡ nữa dù gì thì pé kia vẫn iu ông anh kết nghĩa nhiều lắm mà giờ sao em lại ghét nó thế kô phân biệt đúng sai cứ đầu em mà giáng tội
 
kệ chúng nó, ghớm có thế mà cũng cãi nhau chia tay. Bạn nên gặp 2 cô cậu đó và nói chuyện dứt điểm thì sẽ ko bị mếch lòng các bạn ấy.
 
chắc chắn là sẽ làm mọi điều vì kid mà chứ kô có cái gì gọi là bằng móng tay với ông anh kia cả ,hứ ![-X[-X em cũng nghĩ nên đi họp lớp nhưng cảm giác mình vẫn cứ như đang mang tội trong mình ý >"< ,cũng không muốn đôi kia tan vỡ nữa dù gì thì pé kia vẫn iu ông anh kết nghĩa nhiều lắm mà giờ sao em lại ghét nó thế kô phân biệt đúng sai cứ đầu em mà giáng tội

Đừng hàn gắng mệt, đôi kia có trở lại thì cũng chả hạnh phúc đc đâu.
 
Chuyện này rất dễ giải quyết...Chỉ cần bạn chủ Topic đồng ý làm bạn gái mình là xong...Ông bạn kia chết hy vọng và làm lành với bạn gái cũ và bạn cũng không bị ai soi mói gì...

Nói đến chuyện họp lớp + tình học trò cấp 2 mình cũng có cái để kể...^^

Hôm bữa mình cũng có họp lớp cũng có gặp lại ngừơi con gái cũ mà mình thương thầm hết gần 4 năm cấp 2. Đến hồi lớp 10 thì chuyện mình với nhỏ cũng suýt thành nhưng lại bị người thứ 3 xen vào. Và mình thua người đó ở chỗ chưa có xe nên đành ngậm nước mắt mà rút lui...

3 năm sau bữa họp lớp gặp lại thấy nhỏ được người đó chở đi cùng. Mình cũng không còn tình cảm gì nhiều với nhỏ nữa vì đã có nhiều chuyện xảy ra cho mình và cũng mừng vì nhỏ vẫn còn cặp với ngừơi đó...

Rồi giờ mình có xế, có dế rồi cũng dữ trai hơn xưa + có lẽ gia cảnh mình cũng giàu hơn nhà người đó. Nhỏ chat với mình nhiều hơn, rồi nhỏ làm nũng với mình và nhỏ đòi mình phải chở nhỏ đi mua bánh + dẫn nhỏ lên Hùng Vương Parkson chơi xẻng...

tình iu kái kỉu gì thế nhỉ?[-X[-X[-X
 
đọc vụ này tự dưng nhớ đến thằng bạn mình..
Một thời ngây thơ của nó được tớ nhồi vào đầu gái gú, phim, ảnh... đủ thứ cả...
Đến một ngày, nó học của tớ cài trò xưng hô "anh, em" với mấy đứa con gái mà nó quen và lấy lý do là kết nghĩa anh em!
Cách này của tớ chủ yếu là chỉ để thay đổi xưng hô cho ngọt + thân mật hơn để sau này có muốn cưa cũng dễ vì bằng tuổi và cái việc kết nghĩa cũng chỉ là tượng trưng! Thế là cu cậu cứ anh em hết đứa này đến đứa khác, cua đứa này rồi lại chuyển sang đứa kia, ai hỏi cũng bảo là "anh em với nhau thôi :-j"
Đến bây giờ thì cu cậu cũng đủ tay cả rồi.. tớ thì vẫn cô đơn =)) ( cách ấy tớ thấy nó ti tiện quá, nên bỏ rồi, mà tớ cũng đang chờ đợi :x)
 
chuyện tình cảm 2 người mà lại để cả lớp họp nhau để bàn !? chả hiểu.
 
3 mặt 1 lời íh,với lại a kia thix bạn thì cũng có gì sai trái đâu nhỉ,sao bị nói nặng lời thế,thì có lẽ do bạn gái kia trẻ con wa' làm cho a íh mệt mỏi,tình cảm vơi dần :-s
còn bạn ko thix thì đừng trả lời gì a íh nữa,cho ông íh ăn bánh "bơ' là được,còn nếu ông ấy còn ngoan cố thì gọi 113 :D
 
cứ bảo với cái tên ấy là bạn có BF rồi
còn hỏi là ai thì cứ bảo là mình đây này:-*
 
cứ như lớp mình có đến 7 đôi . . . thì có làm gì cũng đek thể chia phe được =))
 
3 mặt 1 lời íh,với lại a kia thix bạn thì cũng có gì sai trái đâu nhỉ,sao bị nói nặng lời thế,thì có lẽ do bạn gái kia trẻ con wa' làm cho a íh mệt mỏi,tình cảm vơi dần :-s
còn bạn ko thix thì đừng trả lời gì a íh nữa,cho ông íh ăn bánh "bơ' là được,còn nếu ông ấy còn ngoan cố thì gọi 113 :D

mình kô thik ông này có tình cảm kiểu ấy chứ cũng chẳng ghét bỏ gì cả vì theo kiểu mẫu bạn thân +anh trai thỳ rất hợp với kiểu của ông í mà :D:D
 
mình kô thik ông này có tình cảm kiểu ấy chứ cũng chẳng ghét bỏ gì cả vì theo kiểu mẫu bạn thân +anh trai thỳ rất hợp với kiểu của ông í mà :D:D

thế thì mặc kệ ổng,ổng nt đừng trả lời,gọi đt đừng nghe,sau khi nói chuyện mà con bạn cũng ko hiểu,cứ trách móc thì cho nó de lun :p
 
Chủ thớt có thằng anh kết nghĩa sống 2 lòng, khốn nạn thật :-L
 
Chủ thớt có thằng anh kết nghĩa sống 2 lòng, khốn nạn thật :-L

khốn bình thường;))
thân nhau quá thì cũng nảy sinh tình cảm mà;))
lửa gần rơm lâu ngày cũng bén;;)
 
khốn bình thường
thân nhau quá thì cũng nảy sinh tình cảm mà
lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Đã bén thì phải chén :'>
 
này này mấy pác đừng nói đến oánh chén ..em sợ >"<

đã không thik thỳ thôi chứ đây lại là anh kết nghĩa +người yêu bạn thân nếu trong lòng có chút tình cảm nào thỳ cũng phải dội cho nó gáo nước lạnh ,iu người yêu bạn thân thì thật là tội lỗi :|
 
Back
Top