Nhim_gepah
Persian Prince
chuyện là thế này : mình chơi rất thân với một thằng bạn ... và nó có một đứa em gái năm nay hoc lớp 9 . mình cũng đã nhiều lần qua nhà nó ngủ nên cũng thân với gia đình của nó nhưng lại rất ít khi nói chuyện với em gái của nó vì em nó cũng là một người ít nói ...
hôm nọ lang thang trên mạng một hồi thấy chán nên nhớ đến em nó đang ở nhà. thế là xin nick của em nó từ một đứa bạn là gf của thg bạn thân . vào chat với em nó mới biết em nó nói chuyện cũng rất hợp với mình
. và rồi em nó cũng nói thích mình luôn từ lúc đó . nt nói yêu mình nhiều lắm . mình cũng có cảm tình với em nó
( vì em nó cũng dễ thương , hiền lành )
nhưng ngặt một nỗi là trong nhóm bạn chơi với nhau từ năm lớp 10 . có một thg cũng thích em nó và đã tỏ tình với em nó rồi . nhưng em nó k chịu,chỉ nói là thích mình thôi . và anh của nó ( bạn thân của mình ) lại k muốn nó lo chuyện học hành ....
giờ mình nên làm sao đây các bác . nếu chấp nhận quen với em nó thì sẽ mất lòng bạn bè ( vì thg này thích em nó nhiều lắm ) . mình cũng đã bị trường hợp này một lần rồi và lần đó là mình chọn gái chứ k chọn bạn :P . không biết bây giờ nên thế nào
hôm nọ lang thang trên mạng một hồi thấy chán nên nhớ đến em nó đang ở nhà. thế là xin nick của em nó từ một đứa bạn là gf của thg bạn thân . vào chat với em nó mới biết em nó nói chuyện cũng rất hợp với mình
nhưng ngặt một nỗi là trong nhóm bạn chơi với nhau từ năm lớp 10 . có một thg cũng thích em nó và đã tỏ tình với em nó rồi . nhưng em nó k chịu,chỉ nói là thích mình thôi . và anh của nó ( bạn thân của mình ) lại k muốn nó lo chuyện học hành ....
giờ mình nên làm sao đây các bác . nếu chấp nhận quen với em nó thì sẽ mất lòng bạn bè ( vì thg này thích em nó nhiều lắm ) . mình cũng đã bị trường hợp này một lần rồi và lần đó là mình chọn gái chứ k chọn bạn :P . không biết bây giờ nên thế nào


mà chả biết thế nào chứ bảo thích thì thích nhưng cứ như bạn bè , coi chừng ăn dưa bở đấy 

