Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
![]()
M1 Carbine hồi đấy có gắn scope ko nhỉ![]()
, vào thời kỳ đầu thì vẫn dùng M1 carbine và M1 garand có lắp ống ngắm, sau này thì thay thế bằng m14
, có mấy hộp đạn, đa phần là băng đạn của M16, vì để trong hộp nên băng đạn ko bị dính đất mà chỉ hơi rỉ thôi, tháo đạn ra vẫn đc. Nhưng mà sau đó 1 buổi thì toàn bộ đống súng trên đã đc các chú công an mang đi hết
, trong đống ấy có cả cái nắp capo của xe jeep nữaTheo đánh giá của cá nhân em thì khẩu Dragunow là tốt nhất.Gọn nhẹ,hiệu quả cao chỉ có điều trông ko hầm hố nên anh em ko thích thôi.Giờ bắn tỉa làm ji lo nhắm bằng ống kính bị phản chiếu nữa.Dân chuyên nghiệp bây giờ nó có kính nhắm ko phản chiếu ánh sáng hết.Công nghệ khác nhiều rồi

...
. Lực bắn cực cao và chính xác nữa 
Theo đánh giá của cá nhân em thì khẩu Dragunow là tốt nhất.Gọn nhẹ,hiệu quả cao chỉ có điều trông ko hầm hố nên anh em ko thích thôi.Giờ bắn tỉa làm ji lo nhắm bằng ống kính bị phản chiếu nữa.Dân chuyên nghiệp bây giờ nó có kính nhắm ko phản chiếu ánh sáng hết.Công nghệ khác nhiều rồi
bạn nghĩ mọi sniper đầu đc trang bị tới tận răng chắc
, nhầm đi nhé, sniper theo tiêu chí gọn nhẹ, dễ giấu, nên rất hạn chế vác theo nhiều đồ, với lại cậu định nghĩa sai chữ chuyên nghiệp của 1 sniper rồi, 1 sniper chuyên nghiệp ko bao giờ người ta đo bằng đống dụng cụ, hành trang của anh ta, vì thứ nhất: những thứ đó họ có nhưng các sniper khác cũng có, chứ làm gì có chuyện cấp cao hơn xài đồ xịn hơn
. 
cậu nói có phần đúng, nhưng không có nghĩa là đã hiểu hết về sniper.Giờ thì có 2 khái niệm về sniper, sniper thời ww2 và sniper thời hiện đại .Ngày xưa súng bé, nòng ngắn ,đạn nhỏ... nên sniper chỉ bắn lén ở cự ly gần. Thời hiện đại sniper thường đi 2 người 1 người có nhiệm vụ bắn, 1 người có nhiệm vụ tiếp đạn, căn hướng gió cự ly bắn....Còn súng thì nòng dài đạn cỡ lớn, có thể bắn ở cự ly hàng km mà kẻ địch không thể phát hiện ra vị trí người bắn, thường thì sniper có thể bắn cover cho cả 1 nhóm lính khi muốn tấn công mục tiêu nào.
, không có cái nào nó ngắn cả đâu.
, chỉ cùng lắm 2.6km là kịch kim ( Đây là nói đến Barret M99, khẩu Sniper kinh khủng nhất bây giờ rồi nhé ). cậu nói có phần đúng, nhưng không có nghĩa là đã hiểu hết về sniper.Giờ thì có 2 khái niệm về sniper, sniper thời ww2 và sniper thời hiện đại .Ngày xưa súng bé, nòng ngắn ,đạn nhỏ... nên sniper chỉ bắn lén ở cự ly gần. Thời hiện đại sniper thường đi 2 người 1 người có nhiệm vụ bắn, 1 người có nhiệm vụ tiếp đạn, căn hướng gió cự ly bắn....Còn súng thì nòng dài đạn cỡ lớn, có thể bắn ở cự ly hàng km mà kẻ địch không thể phát hiện ra vị trí người bắn, thường thì sniper có thể bắn cover cho cả 1 nhóm lính khi muốn tấn công mục tiêu nào.
) tôi chỉ đọc qua các tài liệu trên mạng ( ENG lẫn Việt) hay xem các chương trình có nói về sniper như trên discovery hay military channel thôi. tất nhiên, các tài liệu đó làm gì có chuyện nói chi tiết về huấn luyện, rồi nhiệm vụ, trang bị của sniper, nhiều cái là classfield đấy chứ
và cũng đừng nói chuyện đạn to đạn nhỏ hay súng to súng nhỏ ở đây, vì như bác ZAck nói về đồ dài của nòng súng đó rồi, giờ tôi nói tới đạn,
cũng là đạn 12,7mm như M82 hay M95
ngay cả tớ cũng chẳng hiểu hết về sniper, những thứ chúng ta thấy chỉ là trên phim ảnh và tư liệu.Thật sự những người trong quân đội mới am hiểu, vậy chỉ nên nói chung chung về vấn đề này, nói nhiều sẽ có người cười chúng ta đấy...Nói nhiều nhưng mà ko sai quá lố thì chẳng ai cười cảchẳng có gì đụng chạm cả cậu a`ngay cả tớ cũng chẳng hiểu hết về sniper, những thứ chúng ta thấy chỉ là trên phim ảnh và tư liệu.Thật sự những người trong quân đội mới am hiểu, vậy chỉ nên nói chung chung về vấn đề này, nói nhiều sẽ có người cười chúng ta đấy...
nếu mà sợ sai mà ko dám nói thì làm sao tiến bộ đc
WWI : chiến tranh chiến hào, đồng không mông quạnh, khoảng cách giữa 2 phe là rất lớn (1km +) nên xạ thủ phải đi theo cặp, 1 người spot 1 người bắn.
Cái vấn dề ở đây là các loại quân đội nó sử dụng 1 cách khác nhau.WWII : chiến tranh đô thị là chủ yếu, tiêu biểu trận stalingrad, khi đó khoảng cách giữa 2 phe đôi khi rất ngắn 100m+ nên xạ thủ chỉ cách mục tiêu khoảng 300-400m, nên xạ thủ có thể hoạt động độc lập, 1 hunter chính hiệu. Còn phe đồng minh thì quá ẹ, không có lấy 1 lực lượng xạ thủ đào tạo hẳn hoi do bản thân họ ỷ vào sức mạnh của chiến xa, không quân...
Mới có câu chuyện kể lại, 1 chỉ huy đồng minh quyết định san phẳng 1 ngôi làng nhỏ chỉ vì lính ông ta không thể tấn công làng, trong làng có 5 xạ thủ. Điểm yếu lúc đó của quân đồng minh là không có chiến thuật chống xạ thủ cụ thể mà khi bị bắn lại co cụm, chờ "tiếp viện" hoặc pháo nên dễ dàng bị giết từng người một.
"Tầm nhìn rộng, bao quát, ko bị cản trở" thì ko phải ở trên cao chứ ở đâu?đồng ý với zack nhưng mà chỉnh lại 1 chút, nếu nhiệm vụ là spot thì chọn vị trí cao nhất là đúng, nhưng khi nhiệm vụ mà phải sử dụng đến sniper rifle thì ko phải cứ chọn ví trí cao nhất là tốt, bởi vì càng cao càng nổi bật và càng dễ bị địch để ý khi bắn phát đầu tiên ( càng nguy hiểm hơn khi địch có sniper và counter sniper), các sniper hiện tại thường chọn vị trí có tầm nhìn rộng, bao quát và ko bị cản trở mà dễ dàng ngắm bắn mục tiêu chứ ko nhất thiết phải càng cao càng tốt


cậu hiểu sao ý trên cao của tớ rồi, giờ cậu là sniper, cậu ở trên 1 ngọn hải đăng, và tỉa 1 nhóm địch, và ngọn hải đăng chính là mục tiêu nghi ngờ đầu tiên mà địch hướng tới, ko phải " ở cao " là gì, giờ trong urban, nếu bị bắn, địch sẽ luôn hướng sự nghi ngờ tới những tòa nhà cao tầng nhất, , xin thưa, 1 sniper luôn có 1 trang phục đặc biệt của họ, giống 1 cái áo trùm ngụy trang, và cái áo đó ko chỉ che mỗi thân hình thằng sniper đâu, nó che đc 1 phần khẩu súng đấy, và nhiều lúc chính khẩu súng cũng đc nguy trang bằng các lớp ngụy trang"Tầm nhìn rộng, bao quát, ko bị cản trở" thì ko phải ở trên cao chứ ở đâu?
Trên cao là trên đồi cây, chả dễ phát hiện tí ti ông cụ nào. Còn ý cậu là trên đồi trọc thì xin thưa là ko có thằng điên nào như thế lại đc huấn luyện để làm sniper cả, nội điều kiện nắng nóng quáng mắt với gió thổi muốn bật cả cây súng đi thì canh mục tiêu đc đã là kì tích rồi.
Còn ở dưới đất đạn bắn, pháo tạt, khói lửa mù trời, thì ông nội thằng sniper cũng ko bắn nổi nữa.
-----------------------------
Trước đây cứ ngỡ cây súng tỉa là bá phát, trùm nhất, cứ tự hỏi tại sao mấy ông chỉ huy của VN đánh Mỹ cứ sống nhăn răng ra, thì đó, khói lửa che hết tầm nhìn rồi. Thứ nhì là luôn luôn là VN canh tỉa Mỹ chứ Mỹ biết VN ở đâu đâu mà sài sniper.![]()
Ở trên cao ko bao quát thì ở đâu bao quát? Và cũng chả bảo tôi nói rằng cậu bảo " sniper ko bao giờ chọn vị trí trên cao".Tôi nói thẳng luôn, việc sniper chọn vị trí ko nhất thiết phải ở trên cao, họ luôn chọn ở 1 độ cao vừa phải và thích hợp để bắn phát súng mà ko bị lộ, chứ ko phải cái hàm nghĩa :rộng bao quát của tôi là cứ phải ở cao, và tôi ko nói là " sniper ko bao giờ chọn vị trí trên cao" ok?

Hình như ông vẫn chưa hiểu cho tôi vụ cao thấp, tôi bảo là :" KO PHẢI LÚC NÀO SNIPER CŨNG CHỌN VỊ TRÍ CAO NHẤT" còn ông hình như ko đọc kỹ mấy cái post trứoc của tôi hay sao mà bảo là phải ở trên "cao" chứ " cao nhất" và "cao" nó khác nhau đấy, tôi ko nói là ko chọn vị trí CAOỪ thì ở trên cao ko phải là tối ưu đối với mọi tay súng nào, nhưng ở dưới mặt đất thì chính là hạ sách,khói lửa mù trời đất thì rung chuyển, bắn đc ko phải dễ. Tôi chả đá động gì tới tiếng ồn ào gì ở đây cả.
Và sniper núp ở trên các tòa nhà cao thì ai chả nghĩ tới. Nhưng trong thành phố hàng hàng lớp lớp nhà cao tầng cho cậu tìm tới tết Công-gô, quân lính thường phải ở trong xe bọc thép, hoặc phải san bằng thành phố, hoặc cả 2, nếu ko thì chả có cách gì chiếm dc cả.
Ở trên cao ko bao quát thì ở đâu bao quát? Và cũng chả bảo tôi nói rằng cậu bảo " sniper ko bao giờ chọn vị trí trên cao".
Đồi trọc lặng gió thì bắn đc, nhưng hiếm. Gió thổi mạnh, cây súng 4-5kg sẽ bị thổi lệch đi, cộng thêm nắng chiếu mà thằng sniper nằm xải lai như thế đc 15 phút là ngất ngay.
^
đồng ý với zack nhưng mà chỉnh lại 1 chút, nếu nhiệm vụ là spot thì chọn vị trí cao nhất là đúng, nhưng khi nhiệm vụ mà phải sử dụng đến sniper rifle thì ko phải cứ chọn ví trí cao nhất là tốt, bởi vì càng cao càng nổi bật và càng dễ bị địch để ý khi bắn phát đầu tiên ( càng nguy hiểm hơn khi địch có sniper và counter sniper), các sniper hiện tại thường chọn vị trí có tầm nhìn rộng, bao quát và ko bị cản trở mà dễ dàng ngắm bắn mục tiêu chứ ko nhất thiết phải càng cao càng tốt
ì
, chả lẽ họ bỏ tiền ra đào tạo lính để họ ngồi trong xe bọc thép
, chỉ các nhiệm vụ đi qua thành phố đô thị mà ko phải dừng lại thì họ mới ngồi yên trong vehice và chỉ ra khi bị chặn, còn các nhiệm vụ càn quét như cậu nói thì bộ binh luôn đi bộ theo thiết giáp để hỗ trợ thiết giáp, chứ càn quét mà cứ ngồi trong xe thì chiếm đc cái xe chứ chiếm đc cái gì 
lính tráng gì mà vừa mới ra nắng tẹo đã đầu óc quay cuồng rồi, còn thua cả Nông dân việt nam thì làm lính kiểu gì