Khởi đầu mới !!!

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Giữa một cô gái dễ thương, ngoan hiền, hoạt bát; và một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ, có phần vững chắc. Thì các bạn nam sẽ chọn yêu ai? Không nói lan man, chỉ được chọn một mà thôi.

nếu bắt buộc phải chọn 1 trong 2, sẽ chọn 2 :D

p/s nói miên man 1 chút, chọn ai ko quan trọng, thật ra chọn 1 người phụ nữ sống thật với bản thân là tốt nhất, không cần 1 cô gái dễ thương, ngoan hiền, hoạt bát cố tỏ vẻ lạnh lùng và ngược lại, ngay cả khi bựa cũng tốt :)) :1cool_byebye:
 
Chỉnh sửa cuối:
Phải chăng thým Mai đang chuẩn bị thay đổi hình tượng :4cool_oh:
 
Thật sự đúng như dự đoán. Nhiều người con trai sẽ chọn cô gái ngoan hiền, dễ thương, hoạt bát. Tại sao? Tại bên cạnh cô gái ấy họ thấy dễ chịu hơn. Nhìn cô gái dễ thương người con trai cảm thấy cô gái cần được che chở; tính nam nhi được trỗi dậy khiến người con trai cảm thấy mình sẽ là tấm chắn che chở cho người yêu. Nghĩ về tương lai người con trai sẽ thấy hạnh phúc vì là chỗ dựa cho nàng.

Còn người con gái lạnh lùng, mạnh mẽ, có phần vững chắc sẽ rất gian nan đi tìm tình yêu. Vì sao? Vì trong mắt người con trai họ luôn là một sự thận trọng khi muốn tiếp cận. Nghĩ về tương lai, người đàn ông sẽ đặt ra vấn đề cần phải tôn trọng vợ, thậm chí cô gái quá vững chắc sẽ trờ thành một bà vợ khó tính, kiềm hãm, thậm chí là nắm đầu chồng,...trong mắt người con trai. Con trai đối với những cô gái này luôn đặt sự tôn trọng, kính nể trong giao tiếp cũng như tìm hiểu. Nếu có yêu nhau hay lỡ tan đàn thì con trai luôn nghĩ rằng cô gái này đủ sức vượt qua tất cả, thay vì nghĩ rằng không muốn để người yêu tổn thương như đối với cô gái số 1.

Thật ra cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Nếu lúc nào cũng được sống vui vẻ, được che chờ, hạnh phúc thì ai lại chọn trờ thành một người lạnh lùng. Cô gái thứ 2 vì sao phải mạnh mẽ? Vì thật sự chẳng ai đủ sức che chở nên bắt buộc họ phải mạnh mẽ, mà mạnh mẽ là khi biết đối mặt, lạnh lùng với một số chuyện, một số người xung quanh mình. Tôi nghĩ cái cô gái thứ 2 cần thật sự không phải là sự nể trọng hay trầm trồ của người xung quanh trước sự thành công/vũng chắc trong cuộc sống/cong việc. Họ cũng cần được che chở, bảo vệ nhưng không thể nào thể hiện điều đó ra. Trong suy nghĩ của người xung quanh thì cô gái mạnh mẽ đó sẽ tự mình vượt qua mọi chuyện/tự đứng lên mà không cần tới sự giúp đỡ nào. Chính vì thế họ luôn chịu cô đơn hơn. :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế chung quy bài trắc nhiệm này để làm gì vậy chụy , đổi chủ đề bàn luận cho Topic hả ? :3cool_nosebleed:
Em thì em thích có vợ là người số 1 , còn cặp bồ với người số 2 :6cool_smile:
 
Thật ra cuộc sống muôn màu, muôn vẻ. Nếu lúc nào cũng được sống vui vẻ, được che chờ, hạnh phúc thì ai lại chọn trờ thành một người lạnh lùng. Cô gái thứ 2 vì sao phải mạnh mẽ? Vì thật sự chẳng ai đủ sức che chở nên bắt buộc họ phải mạnh mẽ, mà mạnh mẽ là khi biết đối mặt, lạnh lùng với một số chuyện, một số người xung quanh mình. Tôi nghĩ cái cô gái thứ 2 cần thật sự không phải là sự nể trọng hay trầm trồ của người xung quanh trước sự thành công/vũng chắc trong cuộc sống/cong việc. Họ cũng cần được che chở, bảo vệ nhưng không thể nào thể hiện điều đó ra. Chính vì thế họ luôn chịu cô đơn hơn. :)

và đó là lý do thắng thích tuýp mạnh mẽ hơn :) , không cần chờ người yêu phải làm dùm mình mọi thứ :D họ có thể khóc nhưng khó lòng gục ngã nếu có ngã cũng ko chờ người khác nâng đỡ , họ vừa là bạn thân, bạn chiến đấu và bạn đời :))

p/s chắc có mỗi tên gáo này là thích kiểu mạnh mẽ hơn nhỉ :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế chung quy bài trắc nhiệm này để làm gì vậy chụy , đổi chủ đề bàn luận cho Topic hả ? :3cool_nosebleed:
Em thì em thích có vợ là người số 1 , còn cặp bồ với người số 2 :6cool_smile:

Để tìm hiểu xem vì sao chị cưng đẹp gái thế, dễ thương thế mà chưa có bồ. :1cool_look_down:

và đó là lý do thắng thích tuýp mạnh mẽ hơn :) , không cần chờ người yêu phải làm dùm mình mọi thứ :D họ có thể khóc nhưng khó lòng gục ngã nếu có ngã cũng ko chờ người khác nâng đỡ , họ vừa là bạn thân, bạn chiến đấu và bạn đời :))

p/s chắc có mỗi tên gáo này là thích kiểu mạnh mẽ hơn nhỉ :))


Làm được hết, vượt qua được hết thật ra chỉ là suy nghĩ của người xung quanh muốn tân bóc cho cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ thôi Thắng. Chứ mình nghĩ có rất nhiều thứ cô gái đó không thể tự làm một mình được. Nhưng cuộc sống và những thứ họ đã đi qua không cho phép họ nhờ cậy/hỏi xin bất kỳ ai. ^^
 
mượn 1 câu thấy hay hay :D

Không phải chàng trai nào cũng đủ dũng cảm để yêu một cô gái mạnh mẽ và không phải chàng trai nào cũng đủ may mắn để được một cô gái mạnh mẽ yêu
đại diện tiêu biểu trường phái này thì 9/10 nữ nhi trong Re có hết :))

p/s họ lạnh lùng ko phải ko phải bản chất họ thế, mà vì hỏ phải như thế vì gần như chẳng có 1 nữ nhi nào thích lạnh lùng với mọi người, trong cuộc sống này, nếu như vậy họ sẽ là cô gái đáng để gắn bó suốt đời :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Đơn giản là ngoài đường gặp đối tượng nào mà mình thấy thích , thì làm quen , dần dần tiến tới yêu và hôn nhân , vậy thôi !
Chứ xác định kiểu mẫu rồi đi tìm thì hơi khó , mà có tìm ra chưa chắc đã tán dc :|
 
người ta là kiểu mẫu của mình nhưng mình khó là kiểu mẫu của người ta lắm :))
kiểu mẫu để tưởng tượng thôi còn chủ yếu do duyên số :))
 
Rì cọt nói làm nghĩ đến lời bài hát này: Trên trời cao có muôn vì sao lung linh tìm nhau giữa không gian mong ngày sau, sao yêu thương tựa như hơi sương giữa đêm trường. :9cool_too_sad:
 
Không phải đưa ra kiểu mẫu rồi đi tìm. Mà đang đặt trường hợp 1 người con trai đang đứng giữa 2 cô gái như trên.
 
Ở gần một người vui vẻ, hoạt bát lúc nào cũng thấy dễ chịu hơn ở gần 1 người suốt ngày lầm lì, chẳng nói gì.
44.gif

kiểu đó là bị tự kỷ hay trầm cảm nặng rồi chớ lạnh lùng cái gì nữa=))=))

Không phải đưa ra kiểu mẫu rồi đi tìm. Mà đang đặt trường hợp 1 người con trai đang đứng giữa 2 cô gái như trên.

éo le quá bà ợ theo bần tăng thấy đơn giản là chọn ai mình muốn lấy làm vợ là được:1cool_byebye:

có 1 câu hát rất hay thế này::6cool_smile:

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời/Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi/Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi/
Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

Rì cọt nói làm nghĩ đến lời bài hát này: Trên trời cao có muôn vì sao lung linh tìm nhau giữa không gian mong ngày sau, sao yêu thương tựa như hơi sương giữa đêm trường. :9cool_too_sad:

nghe mà tan tác cõi lòng,nhạc Chế Linh à?=))=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đa số đều chọn 1 vì đàn ông luôn thích cô gái ngoan hiền dễ thương. Riêng em nếu nên thì chọn người số 2 hơn, vì người số 2 mạnh mẽ và vững chắc thì sẽ gắn bó tốt với người bạn đời của mình hơn và dù ta có bị gặp vấn đề gì thì họ vẫn sẵn sàng vượt qua để đi với ta tới cuối con đường chứ không bỏ ta bơ vơ giữa đường.
 
nghe mà tan tác cõi lòng,nhạc Chế Linh à?=))=))

Nhạc Cẩm Ly, tuy thích nghe nhạc xưa nhưng mình chỉ thích nghe nhạc xưa do ca sĩ trẻ hát thôi, mấy bản nhạc xưa đc phối lại nghe hợp tai của mình hơn. ;))
 
Chẳng ai cảm thấy tức vì kiểu chọc ngoáy thế này đâu. Chỉ thấy nhiều người sao rãnh rỗi quá.
Hơi đâu chấp hả chị Mai, cứ bơ đi thôi.
p/s: Hay ta sắm một túp lều lý tưởng cho Bi và Chris đi :1cool_byebye:, happy couple :5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
em đạt cũng thích kiểu 2 à :D , vậy là chuẩn bị tinh thần đi em =))

p/s kiểu 1 thì đa số ở á đông, kiểu 2 thì đa số ở phương tây, kiểu nào cũng có 1 nét đẹp riêng, kết hợp cả hai cái, chúng ta có người phụ nữ hoàn hảo :6cool_smile:
 
Con bánh mì k lo đi bán bánh mì mà ở đó sắm cái gì thế? :1cool_look_down:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top