- 30/3/09
- 4,066
- 130
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bắt tay cáibắt tay chủ thớt cái,mới chia tay chiều nay... :(
Tớ cũng đang định làm như vậy vì cũng cảm thấy mệt mỏi với cái sự lên mặt dạy đời ấy lắm rồi =.=Thật ra cậu kia cũng xuất phát từ sự quan tâm nên mới làm thế,có điều cách làm không đúng nên đã mang lại cảm giác khó chịu cho ban.Gặp người như thế này,điều khiến tớ bực mình nhất là trong lúc người đó tỏ ra cái gì cũng biết nhưng thực sự thì chẳng hiểu gì về tớ cả,chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng những sự "giúp đỡ" của người đó trong hoàn cảnh như vậy chỉ xoáy thêm vào và làm tớ thêm bực."Cứ cho là bạn đã đoán đúng trong quá khứ đi,còn bây giờ,bạn nghĩ cứ luôn nói về những điều đó là có thể giúp được tớ à?Mọi thứ không phải là sự cố gắng,tớ muốn mọi thứ kết thúc nhẹ nhàng nên chính bản thân tớ sẽ bắt đầu hành động như thế.Điều duy nhất tớ đang phải cố gắng đó là chịu đựng bạn.Hãy để tớ yên,điều đó đã rất có ý nghĩa vs tớ rồi!"Tớ nói điều này cho người đó và sau đó tớ được yên kèm theo một lời xin lỗi :)
Anh à, anh vẫn nợ em vụ đãi em ăn ốc hồi em về nhà đấy nhé ^^tưởng cái thằng người yêu em nó ý kiến
ai ngờ...cái thằng bạn kia có ý với em đấy
nếu thân thiết thì chửi vào mặt nó
còn không thì kệ...nó nghĩ sao chả đc
em gái anh mà không biết cách đấy à
đồi khi cần thì đời vẫn phải diễn
Cậu tóm tắt chính xác luôn rồi đấyHình như bạn này trước có lập 1 topic thì phải
Tóm tắt cho ai chưa biết:
Kì trước: bạn trai bạn ấy đi du học và bạn ấy lên hỏi đại loại có quen tiếp hay không thì phải? Và đa số các bô lão là chia tay sớm bớt đau khổ
Hiện tại: bạn trai có người yêu mới dù bạn ấy đã có gắng, nên bạn ấy thấy ko phải buồn và đau khổ nhưng vẫn bị người khác lên mặt dạy đời.
Nếu trên đời có chuyện gì khó tin nhất thì chính là chuyện nó hoặc tớ muốn tán đối phương. Cái này giống kiểu muốn hạ thấp nhau hơn cậu ạ !@chủ thớt : bạn đã quyết định vậy thì cứ để vậy, thằng kia nói ra nói vào mặc xác nó, ậm ừ rồi thôi, quan tâm để ý làm gì cho mệt. Chắc nó đang muốn tán bạn nên làm trò ngu thôi, cái này trước mình thấy suốt![]()
Tớ muốn vả vào mặt thằng đấy vài câu thật sâu cay nhưng chưa nghĩ ra
Cậu có là tớ không mà cậu biết tớ không yêu ng đó hay yếu đuối ?Bạn amen chia tay người yêu sau mấy năm như vậy mà không thể hiện tí cảm xúc nào đó không phải do mạnh mẽ mà là yếu đuối (mình nghĩ thôi nhé)
mạnh mẽ là dù có đau khổ đến đâu thì bạn vẫn vượt qua được,còn yếu đuối thì ngược lại. Nếu trong tình yêu chia tay mà không thấy đau khổ thì chứng tỏ rằng tình yêu đó không thực sự là tình yêu thậm chí đó còn là sự giải thoát vì khi chia tay bạn còn cảm thấy vui hơn, nếu tình cảm bạn dành cho anh ấy rất sâu đậm mà chia tay bạn không thấy đau khổ thì đó chỉ là sự yếu đuối của bạn mà thôi
yếu đuối vì đã không dám thể hiện cảm xúc của mình ra,yếu đuối vì không dám đối mặt với sự thật,vẻ mặt bên ngoài có thể làm như không có gì nhưng tình cảm của bạn liệu bạn có cảm thấy nó bị tổn thương hay không.
Mình chắc rằng dù ít hay nhiều thì tình cảm của bạn đã từng dành cho anh ấy ít nhiều bị tổn thương vì con người ai cũng đều có tình cảm,nếu không thì bạn đã là 1 người vô cảm rồi. vì vô cảm là không cảm nhận được gì hết chỉ đơn giản như vậy thôi
^^ vậy đấy,tình cảm nhiều lúc rất đơn giản nhiều lúc rất phức tạp,mỗi người đều có câu trả lời cho riêng mình. Chúc bạn luôn vui vẻ :)
Vấn đề về cảm xúc thì thường là đứng trên quan niệm của bản thân mà ra cả nên có gì mà phải xoắn đâu"chai sạn cảm xúc", âu cũng chỉ là tình trạng yếu đuối quá độ mà thôi, cơ bản là vì ko muốn nghĩ rằng mình đau.
Xin lỗi nếu bạn ko thích câu cm này, đừng reply làm gì phí time :)

Nhưng mục đích để đạt đc đều là không muốn thấy bản thân suy sụp 
Tớ không đá động tới vấn đề chủ thớt là người vô cảm hay không , hay ngu dốt mù quáng gì .
Vấn đề là việc của cậu mà có thằng nó cứ chõ mũi vào mặc dù cậu không thích thì cứ nhẹ nhàng đạp nó ra , đừng làm nó tự ái là được .
Nói thật chứ chuyện của tớ mà có người cứ dạy đời hay làm ra vẻ am hiểu tớ khó chịu lắm .
Giai kiểu này có 2 loại : 1 là thích lên mặt dạy đời để thỏa mãn cảm giác bố mày là nhất, 2 là định cháy nhà vào hôi của 



Đọc đoạn này mình ko hiểu lắmTớ vừa chia tay người ấy sáng nay.
3 năm yêu và 4 tháng chia cách, nửa vòng trái đất, anh ấy nói với tớ rằng đã thích người khác ở bên ấy.
Chẳng có gì, cũng đã lên tin thần từ trước nên cũng không sock lắm.
Nếu nói không buồn thì là nói dối, nhưng có lẽ hụt hẫng vì sự cố gắng của mình là con số 0 tròn trĩnh thì đúng hơn.
Cô ấy, theo mình nghĩ thì hơn mình mọi mặt, gia cảnh, khả năng học tốt, lại vui tính nữa. nếu là con trai mình cũng thích. Tớ quen cô ấy qua chính người yêu cũ của mình và có cảm giác nếu là cô ấy thì mình hoàn toàn yên tâm.

Yêu 3 năm mà 4 tháng đã quên thì cũng chả phải sâu đậm gì, 90% là tình cảm bạn bè thân thiết rồi ngộ nhận mà thôi. Chính bạn khi chia tay cũng không có cảm giác mất mát nên mình có thể khẳng định. Tình yêu không định nghĩa được, nhiều người tưởng rằng đã yêu, thậm chí cưới nhau, có con, nhưng đến một lúc nào đó chợt nhận ra tình cảm ấy vốn không phải yêu. Lại có những người bạn bè ít gặp, có khi lại chia tay cả chục năm nhưng thâm tâm luôn có một cái gì đó về người ta.
Nói chung là bạn cứ chỉ thẳng mặt "thằng nhiều chuyện" và bảo nó những câu đơn giản:
1. Đây vốn không phải chuyện của cậu ta.
2. Cậu ta vốn không liên quan gì.
3. Quan hệ của hai người trước và sau không có việc của cậu ta.
4. Ý kiến thì lên phường.
.
Ko cần bốp chát lại với nó là gì cả, ko nên hạ mình xuống ngang hàng vs cái thằng kia được.