wiwi
The Pride of Hiigara
- 31/1/04
- 9,401
- 979
cái gì thế nhỉ? chưa thấy người có sức địch vạn người mà chết nhát à? có cần wiwi dẫn chứng một người như vậy không (tất nhiên ngoài Triệu Vânbig chicken nói:Trích dẫn:
Từ bài viết của wiwi
vậy thì nói Vân sợ chết một cách thông minh, hay chết nhát một cách tài trí nhé?![]()
Trích dẫn:
Từ bài viết của wiwi
cũng chỉ thấy Vân có cái sức trâu: đánh lui tướng địch, đánh bạt quân thù
http://www.gamevn.com/forums/showth...61&page=9&pp=10
>>tiền hậu bất nhất nhé.
)?anh vẫn đánh giá rất cao chú Liu Bei, rất có tương lai, chỉ cái tội lười vào Hội. Đọc bài chú anh thấy vẫn còn có học thức hơn những người chỉ biết nói người ta nhảm, nói người ta lăng nhăng mà thực ra là không biết đáp lại lí lẽ của người khác thế nào!liu bei nói:Hí hí....Cãi nhau với bác Wiwi thì thà ngồi nhà đọc TQC còn hơn ....Lâu lâu ko tiếp kiến bác
Vân "nghĩ bụng" nhưng cũng nhảy vào cứu đó,đâu có nghĩ rồi để ko đâu ~~~> ko chết nhát...
KHi gặp Truơng Phi là lúc đang bế ấu chúa...Vân chỉ sợ nguy hại tới Lưu Thiện mà thôi,hay là bác định nói lúc ấy Vân hết "doping" rồi nên mới hoảng thế?

à mà trả lời thắc mắc của chú luôn: Vân nghĩ bụng là chuyện không ai biết được, chuyện Vân chạy lung tung trong trận để cứu A Đẩu là vì dũng cảm hay vì sợ tội để mất vợ con Lưu Bị thì cũng chỉ có Vân biết. Anh chỉ dám chắc lúc Vân kêu Trương Phi cứu là Vân sợ chết. Nếu thực như chú nói là sợ nguy đến A Đẩu thì sao Vân không nói: "Ê Phi, mày địu hộ thằng cháu mày để tao ra làm gỏi thằng Sính coi!" mà lại rất là tha thiết "Dực Đức đẹp trai ơi, cứu cứu Vân với!"

Chú đã hiểu chưa?
anh không đem từ điển tiếng Việt theo bên mình (nặng bỏ xừ, 5 kg là ít :p) nhưng anh cũng biết sợ chết và chết nhát tương đương như nhau vì nhát cái chết cũng chính là vì sợ cái chết. nếu thực sự chú và Hannibal thiết tha học tập như vậy thì đợi mai anh tra từ điển xong lên cắt nghĩa cho 2 người?Trích dẫn:
Từ bài viết của Hannibal2005
kẻ sợ chết,yêu cuộc sống thì mới biết hy sinh khi cần hy sinh
Hay..Bravo...BÁc Wiwi cũng nên định nghĩa từ "chết nhát" để đáp lễ chứ..hay chết nhát là chết vì nhát gan???Thế thì Vân đâu có chết nhát
thường thì ý kiến của số đông người ta tạm gọi là dư luận xã hội, mà dư luận xã hội thì không phải luôn tích cực, trái lại, những lúc cái tiêu cực của nó là kinh khủng. mới thi Xã Hội Học hồi sáng, Gà Bự gặp may rồiBig Chicken nói:Rất tiếc rằng trong cuộc tranh luận này, không có người đứng ra làm trọng tài , nên dù các bài viết bảo vệ Triệu Vân càng về sau càng nhiều dẫn chứng và lí lẽ, nhưng wiwi vẫn chưa chịu công nhận điều đó, bởi vậy dù tranh luận đến bao lâu cũng không rõ, vậy bây giờ tui xin làm cái pool, để cho những ai có bài viết tranh luận về Triệu Vân ra bỏ phiếu, ai đã có bài viết trong topic này về vấn đề TV mới được quyền bỏ phiếu, và khi bỏ phiếu xong phải pót 1 bài nói mình bỏ phiếu cho ý kiến nào. Số bài người pót và số phiếu nếu ko trùng thì là gian lận.
Qua đó, nếu số phiếu cho ý kiến nào nhiều hơn thì sự việc sẽ rõ, Ý kiến đánh giá của số đông luôn quan trọng hơn của cá nhân, nếu wiwi hoặc phe bênh Triệu Vân vẫn giữ nguyên ý kiến cũ khác với số phiếu thì đó chỉ là suy nghĩ cá nhân, không thể đánh giá nhân vật theo suy nghĩ đó.

nếu muốn nhận xét thì mời ngay lão Bốn Mắt đi, vừa là kẻ bại trận đáng gờm của ta (thế là phe Gà Bự lời rồi), vừa là người có kiến thức nhất nhì Hội (ai dám phản đối?). hoặc mời dogmeat, stalig, Cid hay Sep có điều mấy người này đều là huynh đệ sống chết cùng wiwi khi trước, chắc ko ai chịu. vậy cứ mời 4eyes đi là xong.

Hannibal cũng thấy là wiwi luôn đi vào vấn đề suy luận và chứng minh, chỉ có anh GuanYu là cứ hết nói nhảm rồi lại nói buồn cười, thế thì rốt cục ở đây ai là người có vấn đề về tư cách?hannibal nói:Càng về sau càng nhảm,các bác chỉ thích bới móc nhau thôi,còn Triệu Tử Long bị bỏ xó rồi.Mong mọi người tập trung vào chủ đề đang bàn luận,đừng nói về những lỗi câu cú của người khác nữa

, còn ngược lại chỉ al2 kẻ tâm thần mà thôi

