- 19/12/07
- 388
- 23
Đọc cả to[ic, túm lại tình hình sao rồi vậy BR 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

, củng giống tui !! 
. Thôi kệ, chán chả muốn nghĩ nữa, đến đâu thì đến.
, loại con gái gì mà vừa xấu người, còn xấu nết ( ý tớ nói con bạn của vợ tớ ). Tớ cũng không đến nỗi là suy nghĩ cổ hủ, nhưng mà đi đâu cũng nên báo tớ một tiếng, đằng này ...
, đó là chuyện của đêm qua, tối nay tớ nhắn tin thì bảo là 10h mới về đến quê con bạn, sáng mai mới lên được, tớ chán, chỉ nhắn tin lại bảo đi đg cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe xong rồi thôi.

, cầu mong ngày mai là một ngày tươi sáng, sẽ không cãi nhau và nói chuyện nhẹ nhàng, chứ tình mình dễ cáu lắm 
--Bạn gái ông là 1 em rất có cá tính phải ko , tui dám nói ko phải đt của nó hết tiền , vì nếu muốn nt lại cho ông thì mựơn cái đt của bạn nhắn vài tin chẳng tốn bao nhiu sức . Cái chính là nó nghĩ " đi chơi 1 chút mà hỏi han , wản lý mãi , đã vậy lơ ko nt lun cho sốt ruột và tức chơi " . Cẩn thận nhé , tui thấy ông đang wen 1 con pé giống hệt gf mà tui vừa chia tay , nên chia sẽ kinh nghiệm cho nhau vậy . Sẽ còn phải lo lắng , sốt ruột và đôi khi là " tức chết đc " dài dài !![]()


cái chính là con bé ham vui thế thôi ! nếu chĩ biết nghĩ cho bản thân mình thì trong mắt tớ đều là con nít
ngủ sớm cho khỏe ! nó lớn rồi thì tự biết đường về ! nó nghĩ đến mình thì tự khắc nó sẽ pm mình thôi
đã qua rồi cái thơi quan tâm lo lắng cho người khác ! mà bản thân mình thì ko nhận được gì ! chua chat lắm![]()
............ngủ sớm cho khỏe ! nó lớn rồi thì tự biết đường về ! nó nghĩ đến mình thì tự khắc nó sẽ pm mình thôi
đã qua rồi cái thơi quan tâm lo lắng cho người khác ! mà bản thân mình thì ko nhận được gì ! chua chat lắm![]()

cái chính là con bé ham vui thế thôi ! nếu chĩ biết nghĩ cho bản thân mình thì trong mắt tớ đều là con nít
ngủ sớm cho khỏe ! nó lớn rồi thì tự biết đường về ! nó nghĩ đến mình thì tự khắc nó sẽ pm mình thôi
đã qua rồi cái thơi quan tâm lo lắng cho người khác ! mà bản thân mình thì ko nhận được gì ! chua chat lắm![]()
Suýt quên mất câu này :( . Cám ơn đã nhắc nhở ^^. Mới yêu cái quên luôn cả cái cuộc sống của riêng mình .đã qua rồi cái thơi quan tâm lo lắng cho người khác ! mà bản thân mình thì ko nhận được gì ! chua chat lắm
.Vẫn lo ngay ngáy kìa.Biết quan tâm chăm sóc người yêu là tốt, nhưng thái quá thì lại phản tác dụng.Nếu cứ nt gọi điện mãi thì em nó bực mình, còn nếu kiềm chế ôm hận cho riêng mình thì ảnh hưởng sức khỏe.U uất nhiều quá hại tim lắm đấy
.
Em nó mới đi có 1 ngày mà đã lo lắng thế rồi..thế thì chỉ khổ mình thôi.

