Khu vực spam :3

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
Yên tâm đi bạn , mình chắc cũng phải đợt sau mới tốt nghiệp được
 
Mọi người cố lên nào để trước tết tốt nghiệp, tổ chức ăn mừng chứ :)). Khuya rồi, Ae đã yên giấc nồng bên người ấy chưa.:6cool_boss:
 
Mọi người cố lên nào để trước tết tốt nghiệp, tổ chức ăn mừng chứ :)). Khuya rồi, Ae đã yên giấc nồng bên người ấy chưa.:6cool_boss:

cố quá coi chừng quá cố, cứ từ từ thôi
 
yên cái gì mà yên, sắp thi cử đến nơi, đang ôn thi đây, cơ mà do lười nên vẫn cứ lướt vô đây để cày cuốc
 
Giờ này mới hoạt động chứ đâu mà khuya gì
 
đây là lúc cho các hoạt động về đêm thôi bác, và post bài là một trong các hoạt động đó
 
Hoạt động về đêm là 1 thú vui, đêm nay có ai chung vui với mình nhỉ
 
Vại à thế mọi người cùng thức cho xôm tụ nào, ae nào ôn thi thì nói chuyện cho tỉnh ngủ :3cool_adore:
 
đây, đang thức đây, có chuyện gì thì nói đi :8cool_matrix:
 
Đêm rồi, phòng mấy thằng bên cạnh vẫn quật bài ầm ầm ##
Sao tụi nó ham cái trò cờ bạc quá vậy nhỉ :9cool_canny:
 
buồn quá các bác à, em đi đón cháu em nó đi học thêm Tiếng Anh, nó leo lên xe rồi bị ngã gẫy tay,vừa đi viện về,nhìn cháu khóc mà đau hết cả ruột
 
buồn quá các bác à, em đi đón cháu em nó đi học thêm Tiếng Anh, nó leo lên xe rồi bị ngã gẫy tay,vừa đi viện về,nhìn cháu khóc mà đau hết cả ruột

Mùa đông rét thế này mà ngã thì đau lắm :9cool_pudency:
 
mùa đông lại khó lành hơn thì phải, mà sao kiểu gì mà lại ngã thế, bó tay rồi
 
yên cái gì mà yên, sắp thi cử đến nơi, đang ôn thi đây, cơ mà do lười nên vẫn cứ lướt vô đây để cày cuốc

Mình cũng sắp thi, nhưng mà chỉ 1 môn thôi. Học theo kiểu xong môn nào thì cuốn luôn môn đấy :))
Thế là thi quanh năm @@
 
con bé 5 tuổi, nó leo lên xe rồi tự ngã , giờ thì mọi chuyện ổn rồi :9cool_pudency:, 1 tuần đến tháo băng ra
 
mình chả ham hố gì cờ bạc nhé , lô đề ko, rượu ko
 
đêm không ngủ được, dậy nghe nhạc, chả biết lớ ngớ thế nào xóa luôn cái folder nhạc :|
mà nó lại không vào recycle bin mới đau chứ :|
 
bác đánh đi rồi nghiện như bọn nó thôi

Thể loại này mình chịu, có lẽ có niềm vui với chiếc máy tính rồi.
Phim, nhạc hoặc cùng lắm là game thì còn ngồi được chứ nhìn thấy đống bài thôi là muốn ngủ rồi.
 
mình đi ngủ đây, chúc các bác ngủ ngon
 
Back
Top