Khu vực spam :3

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
giờ này hết việc đang ngồi coi gravity đây :))
 
nwBaznH.jpg


cuối tuần này xong đồ án là bắt đầu cày =)
 
thôi mình đi ngủ đây, muỗi cắn khiếp quá. bye2 cả nhà :)
 
hôm qua ngủ quên mất :D .......
 
chào ngày mới nắng lên :D :6cool_boss:
 
Chào buổi sáng mọi người :D :D
 
hnay lại tiếp tục công việc cày cuốc :D . ........
 
1 ngày cày bao nhiêu thì không bị coi là spam nhỉ?
 
Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ :)
 
Có ai thích uống cafe buổi sáng giống mình ko?
 
Ta đây sáng nào cũng 1 ly double cực đậm. Trung Nguyên tự pha ở nhà đem đi uống mới thấm. Mấy quán ngoài đường toàn bắp. Uống riết không qua nổi 55kg...
 
Cty mới mở quán cafe, 10k 1 em bạc siủ, cũng được, đỡ vã
 
Nhà mình có mở quán cafe nho nhỏ. Sáng ra cũng làm 1 ly
 
Uống Trung Nguyên ko có bắp rang đâu, lốp xe với dầu nhớt, xà phòng thôi =))
 
lâu lắm rồi sau mấy cái vụ bắp rang ko uống cf :9cool_canny:
 
Lâu rồi mình không uống cafe, có lẽ do uống cafe đểu nhiều quá. Một lần bị say khi uống cafe do buổi chiều đói không ăn gì, làm cốc bạc sỉu. Kết quả người thấy lâng lâng, bụng cồn cào, mắt hoa cả lên, tởn đến già :(
 
Uống cafe ấy, vào quán nào uống mà 15p sau đi tiểu thấy toàn mùi cafe thì đừng vào quán đó nữa. Dùng toàn bột màu trộn hương liệu cafe thôi.

Tốt nhất là vào quán cafe nào rang xay trực tiếp, nhìn nó làm rồi pha luôn cho mình uống - uống xong tự nghiệm sự khác biệt giữa cafe rang xay và cafe bột pha sẵn.

Đà Nẵng thì cafe rang xay có mà đầy.
 
cafe có mấy cái "công thức" kinh bm, h uống là ra quán nào tin đc mà uống, ko thì tự đi mua về chứ mấy quán cafe cũng pha tùm lum các loại (đã chứng kiến, mà thật ra là pha mấy hãng khác nhau vào)
 
thật ra cf của vn mình fa nhiều loại vào thì sẽ ngon hơn mà :/
 
Back
Top