Khu vực spam :3

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
làm phát nào, đá lên chào các bác =))), mịa chelsea thua bà nó rồi
 
:)) để chắc ăn bác cứ đủ 200 rồi tung bom, lại chém gió vs anh em lại từ đầu

Bác đừng xui dại :9cool_canny: chẳng qua dạo này tự sinh một thói quen vào pic spam để chém thôi.
Nhưng công nhận là vui mà :))
 
Nghĩ đến thiên đường là lòng lại rạo rực không nguôi, cố lên nào các bác.
 
các bác 26 tuổi giờ đi học có quá là muộn ko các bác, mình hiện tại chán công việc như thế này lắm rồi
 
các bác 26 tuổi giờ đi học có quá là muộn ko các bác, mình hiện tại chán công việc như thế này lắm rồi

26 này, vẫn còn đang mài đít ở giảng đường đh, cứ yên tâm là ko muộn đâu
 
chelsea thua thì thặng bạn mình lại stt buồn bã rồi, rồi lại vào ném đá nhau
 
các bác 26 tuổi giờ đi học có quá là muộn ko các bác, mình hiện tại chán công việc như thế này lắm rồi

:( mỗi người mỗi cảnh mà, mình vẫn đi học và ở cùng với mấy đứa bạn cùng thời đại học với nhau. Nó thì đi làm rồi. Nhiều lúc thấy cũng buồn.
Tuy vậy đã lựa chọn cho mình một con đường rồi thì vẫn cố bước tiếp thôi, tự ý thức không bao giờ hối hận vì hướng đi và mục tiêu đề ra thì sẵn có
động lực để tiếp tục, chứ nhiều lúc vẫn có chút nhụt trí và hơi nản ...
 
bác hientrang2412 đã học gì và bây giờ định học thêm cái gì hay sao mà lại hỏi là giờ đi học có muộn không, không bao giờ là quá muộn cả bác ạ
 
chelsea thua thì thặng bạn mình lại stt buồn bã rồi, rồi lại vào ném đá nhau

Không khoái banh bóng, cơ mà nhiều người rất thích, chắc mình khác người
 
Không khoái banh bóng, cơ mà nhiều người rất thích, chắc mình khác người

Mỗi người một sở thích mà bác, mình nhiều khi không hiểu tại sao lại để banh bóng nó ảnh hưởng đến tâm trạng như vậy.
 
nếu bác carvel không thích banh bóng thì giống mình đấy, mình là thích mỗi xem thi đấu esport với phim action của mỹ thôi, không biết sau này có chuyển sang sở thích khác không
 
Mỗi người một sở thích mà bác, mình nhiều khi không hiểu tại sao lại để banh bóng nó ảnh hưởng đến tâm trạng như vậy.

Không thích thể thao nói chung, chỉ thích game :v . Bóng đá thì thực ra hồi xưa cũng có coi seagames hay wc, sau này nghe nói bán độ và dàn cảnh nên bỏ ko coi nữa, còn mấy giải ở châu âu thì chì coi tin tức chứ ko coi trận nào hết
 
26 tuổi có j đâu mà muộn bác, nhiều người còn nhiều tuổi hơn bác mà, quan trọng ở tuổi 26 nó nhiều thứ nên học khó tiếp thu như hồi 18, 20
 
26 tuổi có j đâu mà muộn bác, nhiều người còn nhiều tuổi hơn bác mà, quan trọng ở tuổi 26 nó nhiều thứ nên học khó tiếp thu như hồi 18, 20

Cũng có 1 lợi thế nhỏ là mấy môn cơ bản đã học qua nên học lại rất lẹ, ko thì cũng dc chuyền điểm nên đỡ mất thời gian. Về chuyên ngành thì thực ra có đam mê tự tìm tòi sẽ hiểu dc hết, chứ nói học đúng nghĩa thì đúng là hơi khó tiếp thu, vì trường vn vẫn còn dạy thiên về lí thuyết quá
 
Chelsea thua rồi , Ars cũng đang thua , hay hay
 
nếu bác carvel không thích banh bóng thì giống mình đấy, mình là thích mỗi xem thi đấu esport với phim action của mỹ thôi, không biết sau này có chuyển sang sở thích khác không

Esport cũng ko khoái, cơ mà phim thì khoái, coi hành động, tình cảm, tâm lí, anime đủ cả
Khổ cái ko thích cmt nên bên box phim ảnh mình cũng ít khi nói chuyện thảo luận
 
Mình thì chủ yếu Manga , Anime thì ít xem lắm. Bóng đá thì xem suốt hehe
 
Esport cũng ko khoái, cơ mà phim thì khoái, coi hành động, tình cảm, tâm lí, anime đủ cả
Khổ cái ko thích cmt nên bên box phim ảnh mình cũng ít khi nói chuyện thảo luận

Đây chắc là bệnh chung của anh em trong hồ này đấy bác:6cool_boss:
 
Đây chắc là bệnh chung của anh em trong hồ này đấy bác:6cool_boss:

Hồ này đúng thật là toàn mấy bác hóng là chính :))
 
Muộn quá rồi, ở HP ngoài trời hiện đang mưa nhỏ :(, gió lạnh luồn qua khe cửa sổ thế này đêm ngủ chắc ngon lắm đây.
 
Back
Top