• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Kỉ niệm vui khi lần đầu tiên bạn chơi RE

cái dzụ chơi đi chơi lại cho bạ bè coi thì tui thườn xuyên, nhất là cô bồ, coi tui chơi mà sợ đến nỗi không dám về, phải xin mẹ tui cho ngũ nhờ ở nhà tui, hehehehe, sướng wé. thế là từ đó, tui rũ cô ấy về nhà để coi tui chơi Re liên tục luôn, nhưng chịu hay kô thì cho các bác đoán.
 
:) là con trai ... lần đầu ai cũng sợ... nghĩ lại thì tức... lúc đó sao mình ngu quá và nhát quá.... chơi game kinh dị mà cho thàng bạn của mình chơi không ! bắn súng mà không dám bắn nữa.... còn bây giờ là boss rùi... rung thì có rung nhưng sợ thì không nhiều nữa.... bây giờ lại thích cảm giác mạnh nữa chứ.. thích được nổi da gà lên, thích được... nghe tiếng hét của ai đó... thích được.. tận hưởng cảm giác khi con ma đến gần và đưa nguyên cây shootgun lên đầu của nó rồi nhã,,, BÙM... máu tung téo.... cảm giác tuyệt làm sao...
 
piẹ, chơi RE2 ,3 dek sợ bằng chơi RE1, tôi chơi RE1 có lần tắt đèn, ngồi 1 mình trong fòng, được 4 phút thì chạy ra bật đèn, RE3 kể ra cũng khá , nhưng chỉ được mấy fa ú tim, như cái thằng điên Ne ở đâu tự nhiên xồ ra, giật cả mình, ...
 
chơi đi bình thường còn đỡ chứ mấy bạn chơi hunk và tofu thử xem mở cửa là ma với ma chơi xong phần đó là khỏi sợ ma luôn ............................
 
Back
Top