Kỉ niệm vui khi lần đầu tiên bạn chơi RE

ui trời chuyện chẳng nhẽ chịu thất tình mãi sao ông hehe kím cô khác thôi bùn làm gi`
 
Hồi đó RE1 mới ra là đã có cơn sốt trong lớp học. Tui nghe tụi nó bàn tán hay quá nên mua về chơi thử, tay cầm cái đĩa run run kô biết có nên setup kô. Cuối cùng cũng coi đc đoạn demo đầu, thấy âm thanh đã quá, tui mở 1/2 MAX (loa Bose) để nghe tiếng bước chân .. thật là đã. Đang hăng say, lúc đi mở cửa đi qua hành lang đầu tiên ... bỗng con chó nhảy từ cửa sổ vào 1 cái .. xooang .., người tui như bị "đứng hình" và theo phản xạ .. bụp .. tắt power lun và ngồi khoảng hơn 10' mới tỉnh. 1 tuần sau tui mới dám chơi tiếp và tất nhiên là .... ko mở volumn luôn.
 
mình thì chỉ là một sự tình cờ đi vào tìm cháu thì thấy một cu cậu đang chơi RE mà trong cậu ta há học mỏ ra và hai mắt cứ chăm chăm vào màng hình tui ngồi xuống xem thử thì ra là cho kinh di khi thấy chris bắn nát đầu một zom làm tui có cảm tưởng hay zi ta
 
xời, chẳng có gì cả, ra hàng PS1 ngồi mân Tenchu, chán, dở list ra xem, đổi đĩa Biệt đội Alfa chơi thử, hay fết, về nhà kiếm đĩa chơi...

@thietkieutam: cái ava nhìn cứ kiểu gì ấy, đổi đi bác
 
Kỷ niệm vui nhất đối với mình là khi chơi RE1 với em họ mình, phải nói nhờ có RE1 mình mới thích PC, chứ trước đó mình đâu có mê Computer. Hồi đó mua một dĩa CD game 100.000, hướng dẫn thì bằng tiếng Anh, mới đầu cả hai đứa đâu có biết chơi, tức mình, mình mới lấy hướng dẫn về mất mấy hôm tra tự điển dịch ra tiếng Việt, rồi còn in ra thành một tập hướng dẫn, rồi 2 đứa bắt đầu chơi, em mình chơi mình ngồi kế bên đọc hướng dẫn, phải nói rất thú vị, cứ như hai đứa đang thưởng thjức một cuốn phim kinh dị mà trong đó hai đứa là nhân vật chính vậy. Đến bây giờ thói quen này vẫn còn, các phiên bản RE sau này cũng vậy, khi chơi thì cả hai cùng thưởng thức mình đọc hướng dẫn, còn em mình thì điều khiển nhân vật.

Khi chơi RE1, nhớ lúc bước vào phòng quạ bấm mấy cái nút dưới các bức tranh, phải đọc hướng dẫn xem để biết cách bấm các nút theo thứ tự, sau này biết cách bấm nút, khỏi cần phải xem nội dung các bức tranh cứ bấm theo công thức 5142367.

Rồi khi với đứa em đi bằng nhân vật Chris, đi quá hoàn hảo, cứu cả Jill, phá băng game thưởng cho một câu hình như là "what a touch guy!!", không thưởng súng có đạn vô cực cũng như không có chìa khóa đặc biệt, tức ói máu, cuối cùng cả hai đứa phải chơi lại bằng nhân vật Chris, nhưng không cứu Jill để có súng và khoá, rồi chơi tiếp lần nữa mới cứu Jill.

Rồi cả khi mò mẫm để pha V-Jolt, nói chung có rất nhiều kỷ niệm mà không nhớ hết. Và cũng chỉ có RE là game mà mình và em họ mình có thể lại chơi lại nhiều lần mà vẫn thấy thích thú.
 
Vào lần đầu tiên mà tui chơi là ở bản REV1 chả biết đi đứng ra sao cứ di chuyển nhân vật vào mồm tụi zombie chán wá nên gỡ ra. Sau này buồn buồn chơi lại thì thấy mình đi lại rất dễ dàng -> chẳng thể hỉu nỗi!!!!!!!!!!!!!!
 
kỉ niệm vui nhất của tui khi chơi RE là lúc đang ăn cơm, hic không biết sao lúc bình thường chơi thì không nói gì, sao lúc ăn nhìn vào cảnh mấy con ma bị bắn máu me tùm lum nhìn vào chén cơm mình không dám ăn nữa. Từ đó có kinh nghiệm là khi chơi mấy trò kinh dị thì đừng ăn cái gì cả:D
 
X( Còn kỉ niệm lần đầu chơi Re là chơi RE 1 cơ!!!Lúc đó tui chỉ thường nhìn mấy đàn anh chơi mà thui..1 lần tui quít định chơi thử....Chơi Re1 cai Re co con Valentin và thằng Chisrt đi trong ngôi nhà đó!!!!Mới đầu vào tui cũng thấy pình pường như bao game khác nhưng tới lúc con Jill thấy 1 con Zombine đang ăn thịt thì tui bắt đầu sợ..và khi tui trở ra phòng lớn mở cánh cửa lớn thì có 1 con chó ụp vào...tui la thất thanh,trượt ghế té 1 cái rõ đau,đầu đạp xuống đất xưng 1 cục chù dù!!!Về bị má la quá trời...Từ đó tui ghiền RE...... :x :x
 
Một người cũng từng chơi RE cũng thích RE but ko vô bõ nhiều but bây giờ thấy cái topic này thì cũng xin góp vài lời

Em tưng chơi Re 2 và 3 còn mấy cái sau chưa chơi vì trên PS2 and cũng thử cái RE advance (hình như tên thế này thì phải) híc thấy cái RE advance này chán quá

Ok hơi dài dòng bây giờ bắt đầu nè:
Em chơi cái này từ hàng điện tử nó có tên là Biệt đội alpha cơ tên này cũng hay hay các bác nhỉ.Chơi trò RE2 là con claire resfield đó(tên ko nhớ rõ :D)
Đang chơi đền đoạn đi vô chỗ nhà bọn cảnh sát có đoạn phim có con gì trên tường đó thấy sợ,rùi doàn có bàn tay bọn nó thò vào thì giật cả mình and càng sợ càng giật mình càng khoái :D càng chơi dữ hơn haaa but về nhà ngủ toàn mơ về bọn ma đó thui hà

Chuyện này chắc chẳng có gì lạ phải hông?
thui em chấm hết tại đây
 
Rytubon87 nói:
Re đầu tiên tui chơi là Re 3, lúc đầu chơi rất hào hứng vì có mấy nhóc bu xung quanh cổ động .Hồi lâu nhìn lại , trời ui tui nó đi đâu hết trơn, lúc cái đồng hồ trong Re3 đổ chuông thì bên ngoài cũng đã 10 giờ đêm . Nhà tui xa lắm, lại gần bệnh viện nữa nên...
May sao con của chủ quán lại là dân ghiền Re nên tình nguyện bảo vệ dùm một đoạn , và chê tui con trai mà nhát wá!!!! Sau này , hai đứa chơi liên tục cái trò RE ( Chưa xót Re nào đâu!!) , lâu dần hét sợ và chơi wên ngày tháng ( Bạn bè giảm 50%). Cuối tháng 11 này là đám cưới của hai tụi tui đấy !!! Điều đáng lo là bố mẹ hai bên kô chịu được cảnh hai đứa cứ nói chuyện ma quỷ suốt ngày !!! He He He

Không hiểu nổi, chơi RE thì đa số chỉ có con trai chơi thôi. Ac ... bác đừng nói với tui bác là ... gay nhé. Nếu không phải thì có một điểm khó hiểu là bác lại để con gái "bảo vệ" đi về nhà sao, mà lúc đó trời tối rồi, hộ tống bác vể xong, cô ấy (có lẽ nên gọi là cô ấy :D) cũng về nhà một mình. Mà con gái ra đường một mình lúc trời tối thế có đứa nào muốn đâu. Nghi quá ... bác nên có lời giải thích cho anh em giải toả nghi ngờ đi nào. #>:)
 
winters nói:
Không hiểu nổi, chơi RE thì đa số chỉ có con trai chơi thôi. Ac ... bác đừng nói với tui bác là ... gay nhé. Nếu không phải thì có một điểm khó hiểu là bác lại để con gái "bảo vệ" đi về nhà sao, mà lúc đó trời tối rồi, hộ tống bác vể xong, cô ấy (có lẽ nên gọi là cô ấy :D) cũng về nhà một mình. Mà con gái ra đường một mình lúc trời tối thế có đứa nào muốn đâu. Nghi quá ... bác nên có lời giải thích cho anh em giải toả nghi ngờ đi nào. #>:)
chời ơi, bả ở lại nhà ông í luôn mà, bởi vậy nên sau này mới đám cưới đoá he'he'he' :> , có dzậy cũng cần phải giải thích #>:) .Over.
 
Chơi re mà vui buồn cái giè ,teo thấy dek có gì hết chỉ thấy khoái chơi thui kekeke ,mà tao thấy là thằng capcom sao nó ch.. thía nhỉ ???dek chịu làm game cho PC nữa sao chơi
 
kỉ niệm của tui là mắc cười nhất, ai đời chơi RE mà ban đêm không dám dzậy đi tiểu luôn, đã vậy thôi chứ, mình lại có tật ngủ mơ, đang ngủ mà mơ thấy cảnh Jill đánh mấy tên Zom để né là y như rằng tui tung 1 cước vào mặt father của tui, báo hại tui suốt đêm ngủ ngoài phòng khách, muỗi chích sưng cả mông. hu...hu...huhuuu :p
 
khè khè, tui thì cứ ám ảnh cái đầu trọc lóc của pa Zom đầu tiên mà jill gặp í, nó tởm ghê, báo hại ban đêm ko dám đi đâu cả, mà em lại uống nước ngọt nhìu mới chít hú hú
 
chài ai ....nghe kĩ niệm ... mấy bác sao mà giống tui we'....... ai bỉu tui ham chơi .. tới nỗi hỗng còn đồng ten nào mỗi lần đi dzia` hiz''' >.<
 
longlongcuu nói:
chài ai ....nghe kĩ niệm ... mấy bác sao mà giống tui we'....... ai bỉu tui ham chơi .. tới nỗi hỗng còn đồng ten nào mỗi lần đi dzia` hiz''' >.<
chài, cái nì là buồn á hả, ai kiu ham chơi chi ráng chịu pa ơi, mà cái lần nữa là mỗi đên như dzậy là tui ko dám ngồi gần cửa sổ á nha, cứ bị ám ảnh mãi bởi con Ne : bay cái vèo vào R.P.D...over.
 
Chơi re chỉ thâý có mâý con ma là kinh dị thui hà,chơi thâý nó hơi sợ,nhất là những lúc ta hết đạn nha,nguy hiểm
 
ky niem a! wa co ca ta chu nhung ma ki niem vui nhat la khi dang choi re 2 cu so nhat la khuc con lick o tren tran nha roi xuong(luc ay moi choi ma thay no la on, noi thiet nha tui von rat so ma hihihi ma tui lai choi vao ban dem moi chet chu).
 
ghê nhất là khi chơi RE1 mà bắn nhau với thằng trùm cuối ở chỗ máy bay đến cứu,đạn súng Shotgun chỉ có 4 viên,bắn hết rồi chạy,máu lại Caution nữa,nó xiên thì có mà đi +_+.May mà cuối cùng cũng hạ được ^_^
 
ÔI các anh có nhiều kỉ niệm chơi RE nhỉ. còn em thì đã xem phim "xác chết" từ khi còn nhỏ xíu rồi sợ không dám ngủ một mình xin mãi bố mẹ mới cho ngủ cùng. Nên đến năm cuối cấp 2 xem người ta chơi RE2 ( hồi đấy mới có mà) gãi đúng chỗ ngứa thế là gắn bó với RE từ ấy .
Khi có bản trên PC RE3 , em thấy mình oai nhất là lúc mình chơi hết đĩa rồi chơi lại cho bọn bạn xem , hì hì em chơi không thèm nhìn bản đồ luôn . bọn bạn cứ lè lưỡi tâm phục.
Còn khi có bản hướng dẫn, em chơi lại từ đầu biết chỗ nào ma nhảy từ ô tô ra mà vẫn giật mình mới ghê chứ. Bây giờ thì em có thể yên tâm ngồi cô đơn trong bóng tối được rồi hì hì
 
Back
Top