Lúc đầu mọi người định lên Diamond ăn uống rồi chơi game luôn. Nhưng Yu có việc lúc đầu bảo 12h30 về nhưng ham vui nên ở lại bảo 2h mới về. Thế là mọi người chọn bãi đáp gần đó để ăn uống rồi... giải tán. TAT ra ý kiến đến quán Rich House, có thể vừa ăn vừa chơi lại gần đó. Ý kiến được duyệt và.. ale hấp.. Mọi người kéo đến
Quán Rich House. Cách trang trí bên trong
Mọi người có thể theo dõi clip này ( do buomma quay) để thấy bên trong quán. Ở đây bạn ăn uống xong họ có cung cấp 1 số trò chơi miễn phí ^^ và box mình đã tận dụng hết tất cả ^^
http://www.youtube.com/watch?v=Ps0mkfC5pQU
Gọi đồ ăn.. hixhix, mọi người có vào thì cạch mặt món pizza ra dùm Kin. Kin chỉ ăn mỗi 1 miếng, chia cho mỗi người 1 ít rồi.. bỏ luôn khoảng 3/4 dĩa. Mì ý của các bạn khác ăn cũng được. Quán xét về ngon thì không ngon, nhu7nhg được ở chỗ phục vụ, trình bày, trang trí lạ và có trò chơi ^^
Pizza của Kin
Mì của Yu
Mì của TAT
Mì của Buomma
Mì của Kenta
Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu bày trò chơi ra. Cực kỳ vui, gay cấn và hồi hộp. Nhưng ... mải chơi nên hok ai nhớ tới chụp hình .. xhixh. TAT có tường thuật qua về các trò chơi rồi, nên Kin chỉ nói sơ.
Đầu tiên chơi trò ( hok biết tên, lần đầu chơi luôn), là xếp các miếng gỗ mỗi hàng 3 miếng xếp lên cao. Sau đó lần lượt từng người rút 1 miếng gỗ rồi đặt lên trên sao cho ko làm rơi cấu trúc. Ai thua bị nặn tượng
^^.. Hôm nay đúng là ngày của Yu...

Nghe theo lời buomma xúi ..dại

Yu đã hy sinh bản thân 2 lần làm rơi cấu trúc

.
Lần đầu tiên Yu được tạo dáng thành ... thiên nga ( hix gọi là ngỗng trời thì đúng hơn)
Lần thứ 2 Yu vẫn giành phần thua

. Tạo dáng thành .. Hiệp sĩ say rượu. Hix, cái mặt nạ Yu đeo rất tức cười nhưng trời xui đất khiến thế nào Kin lại hok chụp chính diện mà chụp ngang. Tiếc quá.
Yu bảo chơi cái rút gỗ xui quá, nên yêu cầu chơi Cờ cá ngựa. Vì như TAT nói, bài bạc là nghề của Yu. :(..
Kenta chọn ngựa xanh, TAT ngựa Vàng, Kin và Buomma ngựa Xanh dương (vì dư người nên Kin với Buomma 1 đội, quyết định nếu thua thì 2 đứa cùng bị phạt). Yu ngựa đỏ.
Đúng là nghề, Yu lần lượt ra quân và về đích hết 3 con. Trong khi mọi người lạch bạch ra quân và bị Yu đá liên miên. Cuối cùng .. Ngựa Xanh, Vàng và Xanh dương liên quân, đấu với ngựa đỏ

.
Phương châm là Tình Thương Mến Thương, ko đá người nhà, gặp Yu là đá và hy sinh bảnh thân chặn ko cho Yu về đích :(. Thú thật nêu ko chơi liên minh chắc Yu đã về đích sớm rồi ^^.
Vậy mà cuối cùng sau nhiều lần giằng co ( hơn 1 tiếng mà) kenta về nhất, Yu nhì, Kin- Buomma và TAT lại fai đấu với nhau. May mắn Kin-Buomma thắng.
Do đồng minh quá mạnh và Yu lại hiền, nên TAT ko bị phạt
Trước khi về, mọi người chơi rút gỗ lần cuối. Lần này cực kỳ gay cấn và kịch liệt. Yu đã có kinh nghiệm nên ko bị buomma dụ nữa. Mọi người rất đồng đội, chỉ cho nhau viên nào nên lấy... Ai thua coi như trời gọi..

và lần này Kenta thua

Kiệt tác cuối cùng được mọi người tạo rất ấn tượng. ehhe
Chủ đề: Nàng tiên cả bên bờ kênh Nhiêu Lộc ( kênh NL ở TPHCM, hồi xưa nước đen thui, ô nhiễm cực kỳ)
Lúc tạo dáng này Model và mọi người cười bể bụng, cười nghiên ngả nên fa3i làm lại mấy lần

. Vô hình nhìn ko hay và ý nghĩa bằng ở ngoài
Đạo cụ và chuẩn bị: Rich House, TAT
Dựng cảnh: Buomma, Kinado
Chỉ đạo nghệ thuật: Buomma, Kinado, TAT
Makeup: Kinado

Model: Kenta.
Yu rất đồng cảm với Kenta nên ko tham gia tạo dáng

chỉ tham gia cười

.
Lưu ý mọi người vì vào hình không rõ chứ thật ra tay của "Nàng tiên cá" đang cầm 2 vỏ sò. Vị trí để tay ko khớp lắm nhưng chắc mọi người cũng hiểu mà heheh...
Sau khi hoàn thành kiệt tác, mọi người chia tay tại quán ra về với tâm trạng vui vẻ thoải mái ^^
Tổng Kết:
Tuyên dương đồng chí Yu đến sớm nhất và dẹp bỏ chuyện vợ con mà tiếp tục chiến đấu đến phút cuối cùng.

Tuyên dương Buomma vì vượt đường xa nhất hành quân tới để chiến đấu rồi .. dzìa và đặc biệt là đến sớm hơn dự kiến.:hug:
Tuyên dương bạn TAT vì chọn bãi đáp thứ 2 quá tốt ( mặc dù hơi khó xơi _xơi đúng nghĩa đen) :p
Tuyên dương bạn Kenta vì đã dám .. Hy sinh vì nghệ thuật để cho ra đời kiệt tác cho "nhân lội"

Và cuối cùng, tuyên dương Kin (hehe, tự phong) vì đã .. viết bài này :devil:
:devil::devil:
Cám ơn các bạn đã theo dõi
