Thời kỳ đầu tui vẫn chê ăn hoa quả nếu khi gần nhà có 2 con voi và mỏ quả lại nằm ở nơi lên dốc , xuống đèo, khó đặt BG .Mà kể cả đặt được nhà BG thì cũng cách mỏ quả hàng km .Vừa xa , vừa khó ăn. Bác hãy chăn 2 chú voi về nhà chủ ,vừa tiết kiệm được gỗ lại vừa tiết kiệm được thời gian. Trong lúc ăn voi nên cho 1 chú dân mở bản đồ với hy vọng tìm đươc mỏ quả thứ 2 hay 1 vàiđàn hươu nào đóNhững lúc đó có thể các bác là những cao thủ đi nữa cũng chọn cách đánh của tui. Nếu gần nhà mà không có 2 chú voi thì lúc đấy hãy cố tìm xem xung quanh có mỏ hươu nào gần rừng không . Nếu không có thì mới nghĩ tới chuyện ăn mỏ quả