- 29/5/04
- 4,145
- 66
Năm nay trời đất bất thường, tai ương khắc nghiệt, vùng đồng cỏ thiếu thức ăn, người Hung Nô phải tràn xuống phương Nam để tìm cỏ cho ngựa ăn, trong đó Đại doanh Kim Trướng của Hung Nô do Hãn Sephiroth chỉ huy vượt qua Trường Thành, tiến vào Trung Nguyên.
Hãn Sep họp bàn tướng lĩnh, thấy Trung Nguyên của cải giàu có, nhiều gái đẹp lại đang loạn lạc, có thể ra tay cướp bóc, đoạn cho dựng Kim Trướng hạ trại gần An Đông.
Đoạn sai bộ tướng đem binh đánh các làng lân cận cướp bóc, đến đâu cũng đốt nhà giết người, tiếng dân chúng Hán rên xiết kêu không thấu trời xanh :devil:
Hãn Sep họp bàn tướng lĩnh, thấy Trung Nguyên của cải giàu có, nhiều gái đẹp lại đang loạn lạc, có thể ra tay cướp bóc, đoạn cho dựng Kim Trướng hạ trại gần An Đông.
Đoạn sai bộ tướng đem binh đánh các làng lân cận cướp bóc, đến đâu cũng đốt nhà giết người, tiếng dân chúng Hán rên xiết kêu không thấu trời xanh :devil:



