Kimetsu no Yaiba ► Twist of the year?

  • Thread starter Thread starter SlayerX
  • Ngày gửi Ngày gửi
ko mún tan chết nhưng chết thì hợp lý hơn - chứ tan mà còn sống là thành truyện incest đó:6cool_beat_shot:
 
Kết vậy mình thấy hợp rồi,đám trụ thì chỉ còn Nước và Gió,còn đám của Tan thì chỉ Tan tèo còn Heo Rừng và Tóc Vàng...giờ đợi Anime để xem mấy cảnh đánh của bọn Trụ và 3 con Um đầu,chứ Anh MJ đánh éo có chiêu thức gì
 
cảm động và hay thực sự :((
 
Nửa muốn mc chết nửa muốn ko, theo dõi truyện đã 3 năm nên cũng mong end ở đây là đẹp, buồn nhưng đọng lại nhiều cảm xúc, h bôi ra vụ hồi sinh thì tụt hứng, chỉ tội nhà chú Tan ko ai nối dõi :(
 
Nửa muốn mc chết nửa muốn ko, theo dõi truyện đã 3 năm nên cũng mong end ở đây là đẹp, buồn nhưng đọng lại nhiều cảm xúc, h bôi ra vụ hồi sinh thì tụt hứng, chỉ tội nhà chú Tan ko ai nối dõi :(
Con em gái nó vẫn sống mà :4cool_doubt:
 
Con heo với kanao , nezuko với tóc vàng
 
chủ yếu là gen chứ họ chỉ là vật ngoài thân, gen của môon 1 truyền mấy trăm đời tới thằng mist kìa
 
ko mún tan chết nhưng chết thì hợp lý hơn - chứ tan mà còn sống là thành truyện incest đó:6cool_beat_shot:

Sao chắc thế, bớt xem Hentai đi bạn :8cool_amazed:

Sau này giả dụ lấy Pikachu thì bắt con theo họ mẹ à :3cool_shame:

Pikachu nó lại chả đớp vội :5cool_big_smile:, còn không thì đẻ nhiều tý :5cool_still_dreamin
 
ko mún tan chết nhưng chết thì hợp lý hơn - chứ tan mà còn sống là thành truyện incest đó:6cool_beat_shot:

chắc bạn xem H hơi nhiều rồi =))

Tan còn sống thì có Kanao nên bạn khỏi lo
 
Anh trai và em gái có cảm tình với nhau thì đúng là rất nhiều trong manga/anime, nhưng riêng bộ này thì cả 2 chỉ đúng nghĩa tình anh em, yêu thương bảo vệ nhau, chả có thấy tí romance nào cả :2cool_go:

Nên nếu tan còn sống thì hoặc end với kanao hoặc end mở, sau mọi chuyện tất cả cùng nhìn về tương lai tươi sáng, ko còn lo lắng về lũ quỷ nữa
 
Mấy bộ anime nổi có tag incest như Ore no imouto hay Mahouka nói thật coi nuốt ko vô, xem thì vẫn xem nhưng toàn muốn thằng main cặp với đứa khác chứ ko phải suốt ngày ở nhà thả thính hay tỏ ra menly với em gái :-?
 
Anh trai và em gái có cảm tình với nhau thì đúng là rất nhiều trong manga/anime, nhưng riêng bộ này thì cả 2 chỉ đúng nghĩa tình anh em, yêu thương bảo vệ nhau, chả có thấy tí romance nào cả :2cool_go:

Nên nếu tan còn sống thì hoặc end với kanao hoặc end mở, sau mọi chuyện tất cả cùng nhìn về tương lai tươi sáng, ko còn lo lắng về lũ quỷ nữa
Trên lý thuyết thì vẫn phải lo lắng về lũ quỷ vì nguồn gốc của quỷ là loài hoa bí ẩn kia vẫn chưa dc tìm ra
 
mình coi truyện này chưa bao h cảm thấy tí incest nào giữa tan và nezuko, bảo 2 đứa um6 incest nghe còn có lí hơn
chắc do anime làm hơi quá nên nhiều người bị lậm
 
ta drop từ trận con u1 giờ mới đọc tiếp xong, vậy là end luôn rồi à :|, thấy con nezuko tỉnh dậy chạy vèo vèo tưởng đâu là yếu tố cho thằng tan nó tỉnh chứ ai dè chạy tởi hóa trở lại thành người rồi thôi :2cool_confident:
 
Trên lý thuyết thì vẫn phải lo lắng về lũ quỷ vì nguồn gốc của quỷ là loài hoa bí ẩn kia vẫn chưa dc tìm ra
Thì có thể đó là "hint" cho phần 2, còn nếu không thì cũng chả phải là vấn đề :3cool_nosebleed:

Tổng lại thì bộ này khá overrate, nó có những ưu điểm như sự đa dạng trong kỹ năng của lũ quỷ, các trận battle căng thẳng, kéo dài, nhiều bất ngờ. Và điểm đc đánh giá cao là hạn chế sức mạnh niềm tin (dù vẫn có), combat với lũ quỷ cấp cao gây rất nhiều khó khăn, phải chơi hội đồng thay vì 1 man army (mainchar chuyên diệt boss kiểu như OnePiece hay DB) và đổ máu rất nhiều. Nhưng nhược điểm là cốt truyện hơi nông, còn nhiều tiềm năng để khai phá mà có lẽ tác giả chưa nghĩ tới, chỉ "tạo ra" để lấp liếm chứ ko đi vào giải quyết như tình tiết bông hoa chẳng hạn.

Giờ thì hy vọng tác giả sau khi end truyện, ôm cả đống tiền thì thoải mái thời gian, tư tưởng mà xây dựng lại plot cho chặt chẽ hơn, nhiều tình tiết hơn, rồi ra mắt KnY 2 hấp dẫn hơn.
 
Back
Top