Kimetsu no Yaiba ► Twist of the year?

  • Thread starter Thread starter SlayerX
  • Ngày gửi Ngày gửi
UM6 thì khó chịu nhất là nó có độc và hai bản thể. Còn thì chiêu thức của nó các trụ có thể cân được. Âm solo trao đổi chiêu với nó có kém cạnh gì đâu. Daki thì phế không cần nói.
Tính ra nếu nói về kỹ năng đánh đấm thì chỉ có UM1 và 3 là các trụ không thể so bì. Bọn còn lại vốn không phải võ giả nên kỹ năng cận chiến có hạn, nguy hiểm ở quỷ thuật là chính.
Cái này ko chính xác lắm, Um6 nó có cái trò tạo lưỡi chém bằng máu và kỹ năng sử dụng lưỡi hái cũng rất đáng gờm, Âm trụ solo chỉ cầm cự rồi bị mất tay đó, nên tính ra vẫn dưới cơ 1 tí. về sau soạn xong tổng phổ thì mới đánh ngang đc dù mất 1 tay
 
UM6 thì khó chịu nhất là nó có độc và hai bản thể. Còn thì chiêu thức của nó các trụ có thể cân được. Âm solo trao đổi chiêu với nó có kém cạnh gì đâu. Daki thì phế không cần nói.
Tính ra nếu nói về kỹ năng đánh đấm thì chỉ có UM1 và 3 là các trụ không thể so bì. Bọn còn lại vốn không phải võ giả nên kỹ năng cận chiến có hạn, nguy hiểm ở quỷ thuật là chính.
chém bay đầu 1 bản thể thì bản thể còn lại cũng phải tới để nối lại đầu chứ ko tự gắn lại đc đâu, nhưng nếu bỏ mặc con em tạ vcl thì đúng là thằng UM6 mạnh hơn UM4,5
 
Nhiều khi nó ở hạng 6 vì nó không thích bon chen với đám kia thôi. Thằng anh thì vì con em, con em thì vì địa bàn nên bọn nó chỉ quanh quẩn ở khu vực ấy bao nhiêu năm. Sinh ra ở phố đèn đỏ, chết đi cũng ở đó và khi thành quỷ vẫn sống tại đó.
 
Thằng 4 thấy sida chứ t5 thấy mạnh mà
 
UM4 tính cách nó sida thôi chứ con clone hợp thể của nó mạnh vãi pepe-32
 
UM 4 thì luyến trụ có ấn cũng ko đánh lại, tanjiro không giết bản thể kịp thì chắc luyến cũng lên đường.
 
amAxqZ6_700bwp.webp
 
Ủa lộn, nói thằng 1 đống clone ấy :))
 
Ý là mình nói t4 mạnh, t5 sida, mà nói ngược

Thế phải đổi là "ủa lộn, nói thằng bình" chứ pepe-1pepe-1. Chứ 2 lần đều nói cùng 1 thằng thế pepe-18.
 
Muzan mới buồn cười, hồi đầu ở vô hạn thành chỉ đứng yên một chỗ mà vặt đầu bọn Hạ Huyền trong chớp mắt, đến đoạn họp với đám Thượng Huyền cũng ngắt đầu thằng 5 với tốc độ không tưởng. Sau này mới lòi ra là do Nữ Tì Bà nó làm hộ nhờ skill thay đổi địa hình, chứ Muzan ngần ấy năm làm quỷ chả có tí võ vẽ nào, tốc độ còn thua mấy thằng Thượng Huyền, chỉ được cái trâu chó hồi phục nhanh là giỏi 8-x
 
Muzan giống Từ Phúc bên Phong Vân.
Ỷ có tấm thân bất tử, tu vị trăm năm, làm bố creep rồi khi gặp Võ Vô Địch - Cụ Nhất chém cho thoát xác.
 
1 trong những cái tác giả làm tốt là tả về độ ngu học của thằng Muzan. Ngoài những pha giận cá chém thớt giết quân mình thì ngần ấy năm bất tử nhưng khả năng vẫn thế, trí lực thì vẫn đần đần, đọc bao nhiêu sách cũng chưa từng nghĩ tới việc hoa bỉ ngạn xanh biết đâu mọc vào ban ngày. Trà trộn vào thế giới loài người không biết bao nhiêu năm nhưng không vận dụng được nguồn lực vô hạn của loài người để phục vụ mục đích bản thân...

Mô tả chuẩn về một thằng loser nhưng ác tâm, khi có năng lực trên trời rơi xuống thì sẽ hành xử thế nào pepe-1
 
Á á chưa đọc truyện đúng là không nên vào topic này, cũng tại lười worry-2
 
1 trong những cái tác giả làm tốt là tả về độ ngu học của thằng Muzan. Ngoài những pha giận cá chém thớt giết quân mình thì ngần ấy năm bất tử nhưng khả năng vẫn thế, trí lực thì vẫn đần đần, đọc bao nhiêu sách cũng chưa từng nghĩ tới việc hoa bỉ ngạn xanh biết đâu mọc vào ban ngày. Trà trộn vào thế giới loài người không biết bao nhiêu năm nhưng không vận dụng được nguồn lực vô hạn của loài người để phục vụ mục đích bản thân...

Mô tả chuẩn về một thằng loser nhưng ác tâm, khi có năng lực trên trời rơi xuống thì sẽ hành xử thế nào pepe-1

Có thể là do bị biến thành quỷ nên bị mất tính người, chứ Muzan nó xuất thân từ gia tộc Ubuyashiki, nổi tiếng toàn người thông minh tài giỏi mới đểu chứ.
 
Muzan vì giỏi nên mắc bệnh tự kiêu của Voldemort, khi có sức mạnh thì không coi người bình thường ra ký lô gì nên chuyện mình không làm được thì lũ human hạ đẳng sao làm được, dẫn tới không nghĩ đến chuyện dùng tài sản trăm năm của mình để treo thưởng cho human đi tìm hoa cho mình =))
 
truyện méo đọc nhưng cũng dính spoil cái vụ hoa trên mấy tấm hình chúng nó xỉa trên fb , và thấy cũng bình thường mà , sai lũ quỷ đi kiếm và tụi nó báo cáo éo kiếm ra chứ có báo cáo là chúng nó chỉ kiếm ban đêm đâu =)) còn sai người kiếm thì vẫn có thể nó ngại bị truy ngược về thân phận của nó thôi pepe-10
 
truyện méo đọc nhưng cũng dính spoil cái vụ hoa trên mấy tấm hình chúng nó xỉa trên fb , và thấy cũng bình thường mà , sai lũ quỷ đi kiếm và tụi nó báo cáo éo kiếm ra chứ có báo cáo là chúng nó chỉ kiếm ban đêm đâu =)) còn sai người kiếm thì vẫn có thể nó ngại bị truy ngược về thân phận của nó thôi pepe-10
Ko hẳn thế đâu bác ơi. Vụ này anh em cũng phân tích trên này rồi, tác giả hình như cũng confirm rồi. Thằng muzan nó khinh thường loài người là bọn hạ đẳng thấp kém chỉ đáng làm đồ ăn cho nó nên nó ko bao h nghĩ đến việc dùng human để tìm hoa. Bọn UM thì chủ sao tớ vậy, cũng chỉ quan tâm đến mục đích của nó là chính, kiếm hoa cũng chỉ là phụ. Điển hình là UM 2 có cả 1 giáo phái của riêng nó nhưng cũng vô dụng khi tìm hoa
 
Back
Top