Truyện ko có sự tham gia của chính quyền vì tác giả ko đủ trình độ để bố cục cục diện như thế chứ sao
Quỷ tuổi thọ hàng trăm năm thì vua chúa, chính trị gia nó thèm khát cỡ nào. AI chẳng sợ chết ngay trong nội bộ của những người cầm quyền sẽ có 1 đống quỷ
Còn giết dân ăn thịt thì quá ez, thời pk mạng người như giẻ rách chẳng có giá trị gì mấy, giết vài dân đên để duy trì 1 chính phủ thịnh vượng là điều ai cũng sẽ làm
Tác giả ko đưa chính trị vào là đúng, chứ đưa vào thì thành ra nội chiến trong chính phủ rồi. Phe phái tử hệ chia nhau ra tùm lùm, kiềm chế lẫn nhau. Team giết quỷ sẽ trở thành chính xác team giết quỷ ko tuân thủ luật chơi, chia ra nhiều team. Trong team sẽ có nhiều thành viên là quỷ nhân tham gia để bảo vệ luật chơi tiêu diệt đồng loai của mình.. Người, quỷ mâu thuẫn người quỷ lợi ích chồng chéo nhau, ân oán tình thù, cục diện chính trị. Tác giả trình đâu mà bôi cỡ đó
Lúc đó Muzan đc bảo kê tận răng có cc ai dám đụng tới anh