Kimetsu no Yaiba ► Twist of the year?

  • Thread starter Thread starter SlayerX
  • Ngày gửi Ngày gửi
71520753_1870033576474491_5159241473325006848_n.jpg
71119905_1870033613141154_4679105966908637184_n.jpg
70433661_1870033669807815_3081538833292984320_n.jpg
 
Có khi nào anh Sun chơi thân với nhà Kamado, rồi quyết định truyền thụ lại Breath of The Sun cho con cháu nhà này luôn không nhỉ ? 8->
 
Sun chắc có con cháu mà, moon gọi mist là con cháu nó đó
 
Theo thằng anh thì có con cháu sau này mới ra anh em Mist, có điều có thể từ trong tộc của 2 anh chứ khả năng 2 anh này có waifu hơi thấp.
 
thằng anh thành quỷ không nói chứ thằng em sống tới 80 tuổi chẳng nhẽ FA cả đời =))
chắc là con cháu không có tài năng nên không kế thừa dc sun breath thôi
 
Có khi nào anh Sun chơi thân với nhà Kamado, rồi quyết định truyền thụ lại Breath of The Sun cho con cháu nhà này luôn không nhỉ ? 8->
Là cái dance of fire god gia truyền đó
 
có khi nào main là con cháu của sunbro ko :3cool_nosebleed:
mà UM1 xài moon mà thì ấn cũng phải là moon sao vẫn là sun nhẩy
 
có khi nào main là con cháu của sunbro ko :3cool_nosebleed:
mà UM1 xài moon mà thì ấn cũng phải là moon sao vẫn là sun nhẩy
ko, con cháu sunbro là thằng mist đó, tổ tiên main là bạn của sunbro, vẫn làm nghề bán than, là thằng giống tanjiro xuất hiện trong flashback của cháu mist
còn sao mà gia tộc của tanjiro có đôi bông tai và sun breathing thì có thể là do sunbro trước khi chết trao lại cho bạn của mình (vẫn ko hiểu tại sao sunbro trao mấy thứ quan trọng kia lại cho bạn mà ko phải trao lại cho con cháu mình)
 
Có khi nào anh Sun chơi thân với nhà Kamado, rồi quyết định truyền thụ lại Breath of The Sun cho con cháu nhà này luôn không nhỉ ? 8->
chứ gì nữa, cái điệu múa mặt trời mừng năm mới của ba thằng nhỏ là từ đây mà ra
 
Thôi kiểu one day surpass us là anh 1 đi xiền rồi :))
 
tụi trụ chap này hóa đỏ đc cả vũ khí, vũ khí khi hóa đỏ có tác dụng ức chế hoạt động của demon, lại còn lời của sunbro "hãy đón chờ cái chết bình yên blabla..." thì cụ moon bán muối tới nơi cmnr =))
 
bữa ko đọc được nên nghĩ anh còn quẩy được vài chap, chứ mà kiểu hãy tin vào tương lai mai sau blah blah thì thôi bye anh =))
 
Truyện nào chứ truyện này thì cụ moon tạch cmnr!

Thôi làm 1 trận vs 3 trụ mạnh nhất đã bật mark + 1 supernova mà phải hy sinh 2 mạng mới hiếp được thì cụ cũng bá vãi nồi rồi!
 
Cảm giác trận này phe ta cũng được buff hơi nhiều mặc dù cũng bị phế.
 
Cảm giác trận này phe ta cũng được buff hơi nhiều mặc dù cũng bị phế.
Anh Mist đứt đôi người vẫn suy nghĩ được + unlock skill thì phe ta buff đéo thể nào hơn được nữa, còn mỗi invincible mode là chưa bật :-(||>
 
Công nhận đợt này là max buff rồi.
Như đợt đầu Rengoku bị đấm bấy nhấy rồi bị khoan 1 lỗ và cũng chỉ có thể xài chút hơi tàn để chém 1 phát và 1 block một lúc.
 
Công nhận đợt này là max buff rồi.
Như đợt đầu Rengoku bị đấm bấy nhấy rồi bị khoan 1 lỗ và cũng chỉ có thể xài chút hơi tàn để chém 1 phát và 1 block một lúc.
Lúc đó xui một cái là Rengoku chưa có ấn. Về sau Giyuu đã bật ấn rồi mà đánh tay đôi vẫn không làm gì nổi Akaza đó thôi. Thức thứ 11 - Lặng block ghê như vậy mà vẫn bị đánh xuyên qua. Về sau nếu Tanjiro không nhận ra mấu chốt cách đánh của Akaza thì 2 anh tạch chắc luôn :))
 
um1 mà chết thật thì chán vl
Theo mình thì anh Nhất không chưa chết được đâu. Đẹp nhất là để anh ý gặp Tanjiro, nhìn thấy cái đôi bông tai, cái ấn và Dance of the Fire God của thằng cu, ký ức và PTSD ùa về rồi chết thì nó mới hoành tráng.
À mà vẫn có thể dẹo luôn nếu tác giả vẫn muốn lighting rush.
 
Back
Top