Kimetsu no Yaiba ► Twist of the year?

  • Thread starter Thread starter SlayerX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có thêm vài hình nhưng mình nghĩ cái link mình đưa sẽ đăng lên thêm nên mình ko đăng lên đây nữa. Nói chung nhìn qua cũng nắm được nội dung chap này:

- Genya và sương trụ bị thượng huyền 1 cho rằng đã chết.
- Thượng huyền 1 mọc đầu lại và biến giống 1 con quái hình bò cạp (chắc đây là form cuối).
- Cái hiệu ứng từ thanh kiếm đỏ vẫn còn, và phá hủy cơ thể của thằng 1.
- Nham và phong trụ phá hủy body thằng 1 và nó nhớ lại hồi xưa với thằng em.
- Thằng 1 từ từ tan biến cuối chap.
 
đây chăng
photo-1-15694697004341480641948.jpg

Không xem của nợ Boruto nên ko biết, chắc thế :))
 
Thế là dòng dõi Sunbro tuyệt tự từ đây :9cool_too_sad:

Chuyện nhỏ, nếu kéo dài truyện thì cho xuất hiện nguyên gia tộc Sunbro vẫn ẩn cư, giờ thằng Muzan quậy quá nên xuất hiện đi diệt :4cool_beauty:. Mà gen thượng đẳng vãi, 2 tháng lên trụ :1cool_choler:
 
Chuyện nhỏ, nếu kéo dài truyện thì cho xuất hiện nguyên gia tộc Sunbro vẫn ẩn cư, giờ thằng Muzan quậy quá nên xuất hiện đi diệt :4cool_beauty:. Mà gen thượng đẳng vãi, 2 tháng lên trụ :1cool_choler:
Hơi thở đứng đầu mà :3cool_embarrassed:

Có thằng main là ko đc dạy dỗ nên hơn 2 năm rồi mạnh lên đc.

Mà truyện này thích kéo chap thì cũng đc. Đợt này coi như là quyet gần sạch dàn tinh anh của 2 phe, h muzan sẽ sống sót nhưng bị hao tổn sức mạnh nên sẽ bỏ trốn. Sau đó truyện chơi time skip 7-8 năm j đó, phe quỷ sau 1 thời gian dài mất tích đột nhiên hoạt động trở lại, lúc này sẽ có 1 main mới đi diệt, còn đám char cũ như tanji ro, zenitsu,.... thì lúc này đã lên trụ, đóng vai trò dẫn dắt main mới, riêng tanjiro lúc này đã thuần thục hơi thở mặt trời, là người mạnh nhất. Còn nezuko do muzan vẫn còn sống, tuy đã trở thành người nhưng vẫn bị di chứng nên vẫn còn ngủ say, phải giết đc muzan mới tỉnh lại. Và cuộc chiến lại tiếp tục....
 
đám UM toàn lũ sống hơn trăm năm, kinh nghiệm đầy mình còn rên rĩ kia thì muzan phải sống ẩn dật thêm trăm năm ấy mới kiếm dc team thay thếchứ vài năm thì chỉ kiếm dc lũ tôm tép lên thay chả đủ cân =)). nên xong phần này ta dự 99% end rồi ko kéo thêm được đâu. :8cool_matrix:
 
Hơi thở đứng đầu mà :3cool_embarrassed:

Có thằng main là ko đc dạy dỗ nên hơn 2 năm rồi mạnh lên đc.

Mà truyện này thích kéo chap thì cũng đc. Đợt này coi như là quyet gần sạch dàn tinh anh của 2 phe, h muzan sẽ sống sót nhưng bị hao tổn sức mạnh nên sẽ bỏ trốn. Sau đó truyện chơi time skip 7-8 năm j đó, phe quỷ sau 1 thời gian dài mất tích đột nhiên hoạt động trở lại, lúc này sẽ có 1 main mới đi diệt, còn đám char cũ như tanji ro, zenitsu,.... thì lúc này đã lên trụ, đóng vai trò dẫn dắt main mới, riêng tanjiro lúc này đã thuần thục hơi thở mặt trời, là người mạnh nhất. Còn nezuko do muzan vẫn còn sống, tuy đã trở thành người nhưng vẫn bị di chứng nên vẫn còn ngủ say, phải giết đc muzan mới tỉnh lại. Và cuộc chiến lại tiếp tục....
Mình vẫn thích giả thuyết nezuko làm quỷ đi lại đc dưới nắng chọc tức muzan hơn
 
Giả dụ như tụi đĩa bay hứng thú làm tiếp bộ này thì theo tiến độ manga chắc đủ làm đến ss3.H chỉ mong bộ này câu kéo thêm 1 chút để dân tình trông ngóng có thêm 1 lý do cho tụi đĩa bay làm tiếp
 
còn Phong, Nham, Xà, Ái, Thủy + bộ 4 main đấu Muzan
tôi không biết các cụ thế nào chứ thằng Xà sống hơi lâu
 
Ah um trc giờ có thông tin gia thế , tiểu xử của Xà trụ ko nhỉ ?
Chỉ thấy là quan tâm đến em luyến trụ.
 
Ah um trc giờ có thông tin gia thế , tiểu xử của Xà trụ ko nhỉ ?
Chỉ thấy là quan tâm đến em luyến trụ.
xà trụ chưa thể hiện gì nhiều, chắc xong um1 thì quay lại tập trung vào um4 thì lúc đó sẽ đề cập tới nó thôi
 
đám UM toàn lũ sống hơn trăm năm, kinh nghiệm đầy mình còn rên rĩ kia thì muzan phải sống ẩn dật thêm trăm năm ấy mới kiếm dc team thay thếchứ vài năm thì chỉ kiếm dc lũ tôm tép lên thay chả đủ cân =)). nên xong phần này ta dự 99% end rồi ko kéo thêm được đâu. :8cool_matrix:

Tính ra bọn quỷ luyện cả vài trăm năm, huyết thuật đa dạng nhưng bị đám trụ tu luyện dưới 2x chém, nếu không có cái phục hồi bựa quá nên team diệt quỷ mới gặp khó khăn =))
 
ÚM1 chết vì tội soi gương thấy mặt mộc mình à :(
 
Móa cuối cùng thì thằng em lại hết, thằng anh sống à :o

Chap sau mà anh Phong chạy tới dùng thịt của mình mớm cho thằng em ăn cứu nó rồi chết thì còn max epic nữa :))
 
Móa, form 1 (người) đẹp trai, chuyển form 2 (quỷ) khí chất ngời ngời qua form 3 như con creeep =))
 
dm coi hình trong gương xong chết, dkm anti climax =))))
 
haiz, vậy là trong 6 con thượng quỷ, thì có tới 2 đứa tự nhục chết ( 1 và 3 ) =))
có khi nào chap sau lòi ra con UM0 k =))
 
Tính ra bộ này tụi villain liêm sỉ cao ngút, thấy bị chém trúng thấy xấu là tự thua cụp đuôi, còn nhiều thằng villain mấy bộ khác toàn nhây vãi làm đủ trò rồi sau đó nupakadi :))
 
haiz, vậy là trong 6 con thượng quỷ, thì có tới 2 đứa tự nhục chết ( 1 và 3 ) =))
có khi nào chap sau lòi ra con UM0 k =))

Cha Tanjiro làm UM0 thì vui =))
 
Back
Top