Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cái này là vì thành quỷ rồi thì khinh thường con người thôi chứ nó chả liên quan đến regen hay ko đâuVì có hồi phục nên mới không đánh lại , không có khả năng ấy thì chúng nó train theo hướng khác có khi lại mạnh hơn , giờ cứ cậy có regen nên lao vào càn nên mới nhanh vẹo .
cái này là vì thành quỷ rồi thì khinh thường con người thôi chứ nó chả liên quan đến regen hay ko đâu
chỉ có mỗi thằng 1 và 3 là loại người có kỹ năng chiến đấu ngay từ đầu,bọn còn lại thành quỷ chỉ là vì chúng nó phù hợp. bọn này chúng nó ko thành quỷ để chiến đấu ( trừ 1 và 3),mà là để thỏa mãn điều chúng nó muốn thôi.Không liên quan đến khinh hay không , đang nói vì có regen nên phong cách chiến đấu có phần chủ quan .
Khi anh gần như bất tử , anh không thể phát huy được hết tuyệt học của mình vì anh lúc nào cũng nghĩ mình còn thời gian , còn cơ hội khác , cứ từ từ . Nhưng nếu chỉ có 1 mạng , biết quý trọng nó thì mới nỗ lực tìm ra sức mạnh thật sự của bản thân , vì thời gian không đợi anh , anh không nhanh thì anh vẹo .


Cái nó cay đắng hơn là thua những kẻ kế tục Sun ( khi nó không tin là ai có thể làm truyền nhân cho anh em nó, thì Sun tin tưởng rồi đến một lúc lớp trẻ thậm chí còn vượt qua chúng ta, nhưng nó méo tin). Có nghĩa đến lúc cuối cùng vẫn là thua Sun (nói đúng hơn là kiếm kĩ của Sun, di sản của Sun)mình thích cái lí do um1 thành quỷ, k phải hoàn cảnh đau khổ đưa đẩy cũng k phải do ác thuần túy hay biến thái, đơn giản là truy cầu sức mạnh
tiếc là anh lại chết k bởi thua 1 thằng mạnh hơn mình
lúc đó 2 đứa hình như nhỏ xíu à, thằng em nó bị cách li nữa, nó đâu hiểu được cảm xúc người khác đâu2 đứa có cái hay cái dở, thằng em tính nó tốt và muốn giúp mọi người và ko muốn ăn thua với ai nhưng nó ko hiểu cảm nhận người khác cụ thể đây thằng anh, nếu là Tanjirou mình nghĩ sẽ tốt hơn. Còn thằng anh thì có goal tốt và luôn cố gắng đạt được goal đó nhưng thằng em nó hack quá nên đi sai đường thôi. Cơ mà 1 phần hồi nhỏ 2 đứa bị ảnh hưởng khác nhau nên mới đâm ra vậy.
thằng em sao nghĩ ra rằng sẽ có đứa căm ghét mình vì tài năng của mình dc.nhất là khi về mặt hoàn cảnh sống thằng em mới là đứa khổ hơn thằng anh. chả qua lối tư duy của thằng anh trưởng thành sớm nên nó sớm nhận định dc tài năng của thằng em sẽ phá hỏng mọi thứ mà nó cố gắng để đạt dc nên nó căm ghét còn thằng em thì ko có tư duy người lớn để nghĩ ra dc điều đó2 đứa có cái hay cái dở, thằng em tính nó tốt và muốn giúp mọi người và ko muốn ăn thua với ai nhưng nó ko hiểu cảm nhận người khác cụ thể đây thằng anh, nếu là Tanjirou mình nghĩ sẽ tốt hơn. Còn thằng anh thì có goal tốt và luôn cố gắng đạt được goal đó nhưng thằng em nó hack quá nên đi sai đường thôi. Cơ mà 1 phần hồi nhỏ 2 đứa bị ảnh hưởng khác nhau nên mới đâm ra vậy.
nhốt hay ko cũng thế. nó còn nhỏ tuổi thì sao có thể nhận ra dc sự đố kị tài năng của người khác .cũng như thằng anh nó đâu có hiểu tình cảm gia đình là cái gì vì nó còn đang mải nghĩ đến chuyện thằng em trời đánh đáng nguyền rủa lại có tài năng hơn nó ,cái tin mẹ nó chết còn đéo quan trọng bằng cái tin thằng em của nó có tài năng hơn nó nữa màlúc đó 2 đứa hình như nhỏ xíu à, thằng em nó bị cách li nữa, nó đâu hiểu được cảm xúc người khác đâu


Thời cổ đại thì như thế là bình thường, cứ ai sinh ra mà bất thường là đem giết thôi vì sợ mà, đẻ ra quái thai thì tưởng đấy là quái vật, điềm xấu v.v.v các kiểu sợ quá nên đòi giếtLol cha đéo gì con đẻ đứt ruột ra đòi giết???