Kimetsu no Yaiba ► Twist of the year?

  • Thread starter Thread starter SlayerX
  • Ngày gửi Ngày gửi
sao có cảm giác là muzan sẽ thoát thế nhỉ :))
 
Làm main bộ này vừa chột vừa cụt, vkl :-(||>
 
sao có cảm giác là muzan sẽ thoát thế nhỉ :))
Phát này là hết thoát nổi nữa rồi. Tăng thêm tý kịch tính thôi :2cool_go:

Mà main bay cánh tay rồi, em kia thì mắt yếu, hai ta sống dựa vào nhau :2cool_sad:
 
Main bay mẹ tay rồi sao bổ than bán nữa
 
Snake bị đớp phát vẫn sống, nghĩ chắc xong luôn rồi, nhây nữa thì đọc khó chịu lắm vì boss nó cũng hết bài rồi. Tính ra Boss ko kéo được trụ nào đi cùng thế mà cứ phàn nàn đám đệ phế giờ kết còn thảm hơn :)).
 
Muzan toạch thì dàn main lẫn trụ cũng toang hết cmnl, đúng kịch tính
Nói chung là đúng nghĩa kết thúc kỷ nguyên săn quỷ. Người đứng đầu đã chết, làng rèn kiếm cũng nát, dàn trụ tan nát, và quan trọng nhất là con quỷ chúa Muzan bị diệt. Kết thúc tất cả mọi thứ.
 
Nói chung là đúng nghĩa kết thúc kỷ nguyên săn quỷ. Người đứng đầu đã chết, làng rèn kiếm cũng nát, dàn trụ tan nát, và quan trọng nhất là con quỷ chúa Muzan bị diệt. Kết thúc tất cả mọi thứ.
nếu loài hoa dùng để tạo ra muzan vẫn còn thì tương lai sẽ lại có quỷ dc sinh ra thôi :1cool_byebye:
 
nếu loài hoa dùng để tạo ra muzan vẫn còn thì tương lai sẽ lại có quỷ dc sinh ra thôi :1cool_byebye:
Cái đó là nội dung của p2 (nếu có) :6cool_smile:

Còn phần này thì end ở event này thôi
 
Diễn biến sau nếu là
HE thì chap kế là Muzan hóa vàng, truyện chắc end trong 2 3 chap.
SE thì vào thời khắc cuối Muzan còn tí tẹo nhập vào Nezuko rồi chắc một số người lên bang thật sự.

Combat đánh Muzan thật sự là khá tệ, mong Ufotable nâng cấp nhiều arc này.
 
Ơ vậy Nezuko rush B lãng phí ah? :|
 
um3 giết 1 trụ ngon lành
um2 ăn 1 trụ ngon ơ
um1 giết 1 trụ dễ như trở bàn tay
muzan tới h toàn giết creep, trụ chưa đứa nào tạch =))
 
um3 giết 1 trụ ngon lành
um2 ăn 1 trụ ngon ơ
um1 giết 1 trụ dễ như trở bàn tay
muzan tới h toàn giết creep, trụ chưa đứa nào tạch =))
Ăn 4,5 cái debuff.

Đập với 5 trụ 4 đứa ngang trụ + 1 đống creep thịt.

Chửi cũng tội nó :(
 
late game muzan mới cảm nhận sự chậm chạp của cơ thể chứ trước đó vẫn quẩy ngon lành mà, với thêm nữa đám trụ lúc đánh với muzan cũng thọt chỗ này chỗ nọ, mất sức đáng kể sau mấy trận với đám um rồi
ham-sung-choul-braveking-200216-1-dtl-6-mini.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Vãi thức thứ 13 còn chưa xuất boss đã lìa đời r à :v Bộ này thấy còn nhiều cái chưa khai thác, ví dụ như rank cấp bậc trong team, nhớ xem anime có giới thiệu khá ngầu xong đùng cái mấy cậu dc thăng ko biết lúc nào :v

Rồi màu của từng loại kiếm, các giác quan còn lại, các Hashira thì ngoài Gyu cả Kochou dc miêu tả dài hơi 1 chút, đa phần Hashira đều dc đóng gói trong 1 vài chương, sad. Nhưng mà thật sự thì tình tiết nhanh thế này cũng hay, thực tế éo rề rà trash talk như bọn Narutard :v Thực sự hy vọng là có arc2 để tiêu diệt nốt lũ quỷ còn lại trường hợp Muzan tạch mà tụi quỷ vẫn còn.
 
Giờ còn thắc mắc thức thứ 13 :-(||>
Truyện này nên dừng ở đây là đẹp rồi, hình như truyện đầu tay nên trình còn còi, nhiều thứ kể ra cho lắm mà không phát triển được, bỏ ngỏ.
 
Back
Top