Nếu mỗi con quỷ đại diện cho 1 tội lỗi của con người thì Muzan là có đủ hết 7 cái luôn.
Kiêu căng coi con người như cỏ rác, hay tức giận vô cớ với thuộc hạ, tham lam cái gì cũng muốn, đã khỏi bệnh còn đi đố kỵ với con người đi được dưới ánh nắng, dù coi con người như cỏ rác nhưng vẫn ham gái đẹp, phàm ăn thì khỏi phải nói, vừa lười vừa ngu, trốn tránh trách nhiệm khi gây tội ác, không thấy tội lỗi gì.
Tính ra trong đám quỷ có con UM2 là thuận lợi đi tìm hoa bỉ ngạn nhất, giáo chúng đông, cứ kêu tụi giáo đồ đi kiếm thì chắc cũng ra, nhưng anh say đéo vì anh coi khinh lũ người ngu ngục chỉ đáng làm gia súc.