nghỉ đọc Kingdom từ đầu trận chiến này, đêm qua mở ra đọc 1 lèo mười mấy chap, tính vào đây xem anh em bàn luận thì thấy mỗi 2 thằng điên chửi nhau dài như trẻ con viết tập làm văn, làm mọi người nản k ai bàn luận gì mạch truyện luôn
đến quỳ 2 thằng hấp, bao nhiêu anh em khuyên dừng không dừng, bị mod doạ 1 cái im thin thít, tưởng thế nào
Thiệu với tiềm lực 4 châu vs 1 châu của Tào Tháo thì mỗi năm chia 2 đội quân cù nhây ra vào cũng đủ khiến Tào Man khánh kiệt rồi cần chi đem nhiều quân cho tốn kém
Cũng không chắc là hầm đc đào thâu đêm. Dù sao đó cũng là đất của Triệu, người Triệu hiểu rõ hơn là người Tần. Cả mấy chap đầu thằng Chính được con Điêu cứu cũng vì nó thông thạo nhiều đường hầm bí mật trong khu vực mà cả lính Tần cũng không biết được
Vậy dự sẽ là anh Tiễn đã biết trước thể nào cũng bị đâm đít nên cố tình cho Bít tỉ làm vật tế. Quân triệu sung sướng tưởng đã đốt được lương xua quân ụp sọt và rơi vào bẫy hồi mã thương của Tiễn. Chứ dễ gì qua được hết dự trù của ảnh....
hồi 539
Trại Liêu Dương, Thủy Thụ đốt lương
Đồng Châu Hải, Bí Tín tranh công
dự :
hồi 540
Vương Tiễn mượn đầu Bích, yên bụng quân
Lý Mục hội Nghiêu Vân, lệnh chư tướng