Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dm pic cuối :2onion16:.Ông lão tóc trắng và kỵ binh Rohan sẽ tiếp ứng khi mặt trời mọc chăng :2onion16:
 
Loz mới để ý tuần sau break =))
 
1 đại đội cung thủ đang núp trên núi đó :4cool_doubt:
 
địch có cả chục vạn quân, 1 đại đội để gãi ngứa à
 
đọc truyện thấy thằng tín imba + buff vc ra, mà hay thiệt
các bác biết truyện nào giống loại này hay chú bé rồng giới thiệu mình với :)
 
Đọc tam quốc hay thủy hử kìa, ban đêm xông vào cướp trại bị phục kích sml ra. Cơ bản đánh nhau cả ngày rồi. Quân địch mệt thì quân ta cũng mệt, lao vào ngọc đá cùng tan thì hỏng bét.
 
Đánh ban đêm như con dao 2 lưỡi, đánh tổng lực thì trời tối, ko lẽ mỗi đứa tay cầm đuốc, tay cầm kiếm rồi đánh, cung thủ bắn ko khéo trúng quân ta chứ ko phải quân địch, thời đó éo có đèn pin hay kính nhìn đêm đâu, còn tập kích từng nhóm nhỏ thì cũng dùng nhiều, mà thường có quân đi tuần nên cũng khó, chỉ có chơi quấy rối nhỏ làm hạ sĩ khí như "Tứ bề sở ca" thì hoạ may

Đánh ban ngày quân lính ăn ngủ đủ sức lại chả sướng, dễ dàn trận, đánh xong chiều đi gom xác kéo nhau về ngủ nghỉ, tướng lĩnh cũng đc xả hơi, nếu ko cần thiết thì tội gì đánh đêm cho mệt
 
đánh ban đêm mà địch bẫy có khi chết ngược , xong lại bị truy sát nữa thì xác định đi hết vì trời tối đâu xác định được\:D/
 
Đêm thời đó tối như cái hũ nút ấy chứ, ko cầm 1 đống đuốc thì hành quân = niềm tin, Tào Tháo trước đánh Ô sào của Thiệu cũng phải giả làm quân Thiệu chứ ko phải thuan` sneak attack, sneak attack đi trong đêm tối mà cầm đuốc chúng nó biêt hết
 
hoặc là dùng ngựa, có thanh niên nào dùng ngụa úp sọt trại địch ấy, khả thi không nhể
 
trại quân nó có phải như cắm trại dã ngoại đâu, có tường rào hết, nếu dựng đúng chuẩn thì đường vào cũng ít với có quân canh phòng ở xa, có lò mò đến đc thì chúng nó cũng dậy hết rồi
 
Ngày xưa đêm đốt đuốc cũng tối mù mù chứ sáng như đèn điện bay giờ đâu. Nên kể cả đi tập kích cũng lao vào chém bừa.Chem nhầm team là bình thường.Lúc mấy nghìn thằng lao vào hỗn chiến trong đêm nó ảo lắm
 
Thực ra đánh ban đêm đa số chỉ dùng 1 nhóm nhỏ để quấy rối không cho địch nghỉ ngơi và giảm sĩ khí ngày hôm sau. Còn về vấn đề nhìn thì 90% dựa vào ánh trăng để dò đường , phục kích bán rỉa chứ chả mấy thg bỏ mẹ nào lao vào chém như có thưởng cả
 
Quấy rối, đốt kho lương, cùng lắm ám sát tướng.

Lại đợi 2 tuần mới có chap mới .. zz
 
có trương tú tập kích tổng lực tào tháo ban đêm thành công , khiến tháo chút bỏ mạng :3cool_nosebleed:
 
Do anh Tháo lúc đó chắc đang bận đẩy xe bò, hay thậm chí đang luyện thế quan âm tọa liên, vậy nên anh chạy hơi chậm thôi :1onion75:
 
cái đó là Trương Tú đầu hàng rồi nên Tháo chủ quan lo ăn chơi đụ gái, ko ngờ nó làm phản
 
tập kích đêm kinh điển thì có trận trâu lửa của Điền Đan á :))
 
đánh lúc nào cũng được, miễn là không phải đánh vào cái "giờ thi đấu".

cảm giác như chiến trường trong truyện có luật lệ như thể thao ấy, trận loz nào cũng chia đội hình theo 1 format nhất định, k được sáng tạo ngoài khuôn khổ, đánh đúng giờ, hết giờ thi đấu cũng phải dừng trận =.=.

rõ ràng là trận đầu tiên trung quân 2 bên k đánh, thế mà 1 cánh đánh nhau tơi bời khói lửa, sao k rình lúc địch rút quân mà thừa thắng xông lên truy kích, lại cũng rút về vì...hết giờ thi đấu =.=
Đơn giản là 2 bên đều có thám tử, muốn tập kích đâu dễ, nên cứ chọn giờ đẹp mà dàn trận thôi, trừ khi có kế sách móc lốp
Còn thắng mà ko truy kích thì sợ mai phục, đầy tấm gương thừa thắng xông lên ăn mai phục pên bàn thờ hết còn gì, nói chung nếu chắc ăn mới nên truy kích
 
Tập kích đêm mà công phu vãi lúa ra ăn đứt mấy thằng Tàu Khựa là trận cuối trên sông Như Nguyệt. "Nam quốc Sơn Hà" chẳng thua Tứ diện Sở ca tý nào.
 
Back
Top