Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Nhảy ra chém cận chiến ngoài vũ trụ mà không chém gió, đù..Mềnh thích đọc cả HPLN lẫn Kingdom, dù phải nói thật là 2 bộ này chất lượng đi xuống dần đều, vì:
1. Chủ đề chiến tranh, trước giờ mình rất khoái.
2. Hồi xưa lớn lên với bộ Tam Quốc, Thủy Hử và Tần Thủy Hoàng (có đọc Đông Chu Liệt Quốc mà ko thích lắm)
3. Trót đọc rồi, h đến lúc rảnh chả biết làm gì, thôi thì đọc tiếp
Hồi xưa còn bộ Rai - Võ tướng thiên hà mình thấy cũng chất lượng, lấy nhiều ý tưởng từ Tam Quốc, cơ mà ko chém gió quá.
thực ra nó chỉ là môi trường vũ trụ làm nền cho đẹp chứ thấy bản chất nó đúng như cưỡi thuyền ngoài biển đánh nhau thì đúng hơn cho nên bà tg cũng chả đi sâu vào cái vũ trụ gì trừ quả ảo lòi cho 2 tinh cầu đập vào nhauNhảy ra chém cận chiến ngoài vũ trụ mà không chém gió, đù..

Có lão tác giả Hunterxhunter vẫn giữ phong độ nhưng mà lão giàu, cả đời ăn chơi với lo vẽ truyện, lâu lâu nghỉ mấy năm tìm cảm hứng sáng tác,éo care áp lực ra truyện của NXB và đọc giả. Tác giả truyện này sáng tác từ lúc còn độc thân giờ 3 con rồi, làm éo gì còn thời gian và sức lực như ban đầu nữa, lại sáng tác tằng tằng tuần 1 chap. Thà truyện viễn tưởng như Onepice sáng tác còn dễ, đây chuyện lịch sử làm sao tìm nhiều cái ảo mà cho vào được.HPLN hồi xưa xem cũng gật gù dữ lắm, sau tầm chục năm xem qua tầm hàng trăm cái phim ảnh truyện tranh các kiểu thì nghĩ lại thấy nó cũng ok thôi, ngược lại, kingdom tuy đơn giản nhưng lột tả dc cái uy nhiếp trong các trận đánh khá rõ, cái sâu sắc trong từng vị tướng
cơ mà cũng dần xuống rồi, chuyện bt, làm đéo có bộ nào giữ dc phong độ từ đầu đến cuối, như thằng naruto phần 1 giao hoan đất trời mẹ max siêu phẩm còn gì
dm lại gặp fan boy hxh, truyện mà 1 năm ra dc 10 chap mà phong độ clg , thử 1 tuần ra 1 chap liên tục tao xem nào
Thì sau arc kiến tưởng lão hết ý tưởng rồi ai dè đẻ thêm một đống lô lốc các nhân vật với năng lực mới, cũng nể sức sáng tạo của lão. Mà truyện này cực kỳ logic hại não, đọc sơ cũng éo hiểu được chứ mà nói sáng tác nữa thì trí lực phải cực mạnh,cực khoẻ.dm lại gặp fan boy hxh, truyện mà 1 năm ra dc 10 chap mà phong độ clg , thử 1 tuần ra 1 chap liên tục tao xem nào
Nhảy ra chém cận chiến ngoài vũ trụ mà không chém gió, đù..
lão hxh dc cái là nếu hết ý tưởng thì thôi nghỉ ko viết tiếp nữa nên ko bị đi vào kiểu lan man bôi ra như những truyện bây giờThì sau arc kiến tưởng lão hết ý tưởng rồi ai dè đẻ thêm một đống lô lốc các nhân vật với năng lực mới, cũng nể sức sáng tạo của lão. Mà truyện này cực kỳ logic hại não, đọc sơ cũng éo hiểu được chứ mà nói sáng tác nữa thì trí lực phải cực mạnh,cực khoẻ.
End kiểu đó thì mainstream shounen quá, với lại lỡ tay buff Vua Kiến quá bá đạo rồi, dù có tụ cả hội lại cũng đéo có cơ cân nổi. Nhưng mà tôi lại thấy end như vậy lại có cái hay riêng ấy chứ, kiểu như cho thấy các loài sinh vật khác dù có sức mạnh to lớn khủng khiếp bao nhiêu nhưng ko thể ranh ma, tàn ác bằng con người (như lời hội trưởng trước khi tự sát), thế nên con người mới đứng đầu chuỗi thức ăn ấy.mẹ cái HxH đẻ ra đoạn đầu vua kiến hay vãi mà cuối game end đếch ngửi nổi với cái chết vua kiến lẫn buff thằng gon và chữa cho nó như đặc sản .... thà end truyện tụ tập full cao thủ đập nhau với vua kiến và 3 hộ về 1 trận combat tổng mãn nhãn rồi end có phải ngon hok