Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
trận sài thành chắc gì lã biết trước anh vinh ra mặt
 
đoạn này chán vãi chưởng, gấp kiểu gì cũng phải chỉnh đốn, xác định mục tiêu chứ có vài ngàn bọ, đánh thế quái nào lại 3 vạn, aura đè tinh thần địch chả có, khả năng dự đoán bằng ko, đầu óc cũng rứa <(")
trình main giờ cần gì đội hình , nói chung truyện này cũng là 1 trong những truyện ít muốn thấy thằng main xuất hiện nhất
xem các chú khác show off sướng hơn mà ko dc
 
Xương Bình Quân thấy rõ bản chất con buôn của họ Lã rồi thấy khí phách của anh Chính nên bỏ Lã theo Chính rồi, thắc mắc là anh Chính có biết không hay chỉ là XBQ tự sắp xếp. Chắc là sẽ còn nhiều đạo quân ẩn nữa chứ không phải chỉ có mỗi kỵ binh trong thành.
 
Hình như về sau Xương Bình Quân tạo phản rồi làm vua nước Sở hở mấy bác?
 
uh, anh tín ( nếu đúng là lý tín ) thân bại danh liệt cũng nhờ anh XBQ =))
 
Hình như về sau Xương Bình Quân tạo phản rồi làm vua nước Sở hở mấy bác?
Sau diệt hết các nước còn mỗi sở thì không đặng lòng đánh Sở ,sau kéo quân phản tần (có dòng dõi hoàng tộc sau đc phong vua để dễ bề hiệu triệu ) nhưng mà tần thế lớn sau cũng thọt
 
Ủa mà đọc đó giờ mình thắc mắc là Tín với Phiêu là 2 nhân vật có thật hay hư cấu ?
 
_ Tín trong tr này đúng là Lý Tín trong lịch sử, do tác giả cố tình chọn lựa. Vì thế xác cmn định là anh sẽ thắng ở Triệu, Yên, và bại ở Sở ( do XBQ phản bội lại Tần ) Nghe đồn sở dĩ tác giả chọn Lý Tín là do nv này tư liệu lịch sử ko nhiều nên có thể tha hồ chém gió ko sợ bão mạnh tung nóc nhà :3
 
chọn 1 đứa mà tương lai chắc chắn sẽ bị cách chức cho về vườn thì thật ko biết tác giả nghì gì =))
 
chọn 1 đứa mà tương lai chắc chắn sẽ bị cách chức cho về vườn thì thật ko biết tác giả nghì gì =))
giải oan cho cháu nó hoặc ko chế tới khúc đó :->~~:->~~
 
k vấn đê gì, lúc đánh sở thì cũng gần thống nhất trung hoa rồi, cho cu tín về vườn ờ nhà thỏa trí với 2 con vợ cũng được :6cool_smile:
 
chọn 1 đứa mà tương lai chắc chắn sẽ bị cách chức cho về vườn thì thật ko biết tác giả nghì gì =))

_ Chém gió dễ mà, vì Lý Tín bại ở Sở, có thể chém ntn : anh bị XBQ - đồng minh tin cậy phản bội, quân thì bại trận, thân tín chết sạch vì chặn hậu giúp Lý Tín trốn thoát trở về, nên hối hận thành bệnh, TTH thương tình cho về đất phong nghỉ hưu. End tr.
 
chọn 1 đứa mà tương lai chắc chắn sẽ bị cách chức cho về vườn thì thật ko biết tác giả nghì gì =))
làm giống phim cổ máy thời gian của cổ phim lạc ấy
 
Nhưng vấn đề là Tín muốn thành đại tướng quân mà tương lai xác định là thân bại danh liệt thì không phải là quá phủ sao :))
 
Đã dấn thân vào con đường chính trị, chiến tranh là đã xác định sẽ lên voi hoặc xuống chó, đó là chuyện thường thấy.
Kết cục của Lý Tín có hậu, hơn nhiều so với anh em nhà họ Mông.
 
Nhưng vấn đề là Tín muốn thành đại tướng quân mà tương lai xác định là thân bại danh liệt thì không phải là quá phủ sao :))
Như Tầm Tần Ký ấy, công cao lấn chủ thì thiếu gì cách xử lý
 
Như Tầm Tần Ký ấy, công cao lấn chủ thì thiếu gì cách xử lý

Khác chứ, TTK thì HTL về vườn là hợp ý ảnh, còn trong này Tín xác định làm đại tướng mà cuối cùng không được, lại bị đâm sau lưng thì quá phũ cho Tín.
 
Lúc bị anh Xương Bình Quân đâm sau lưng thì Lý Tín đã là đại tướng rồi, làm gì có chuyện hạng nhãi nhép lại được cầm mấy chục vạn quân đi chinh phạt cả một nước.
 
Back
Top