Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chính có uy quá lớn nếu Chính còn sống thì Tần không diệt
 
wiki trang trước mình post có phân tích kĩ tại sao 4 năm sau khi tần thuỷ hoàng chết là tần quốc diệt vong . mà nước tần nằm phía tây mà dân số binh lực kinh ghê , Lưu bang chiếm được nước tần là binh lực lên áp đảo hạng vũ luôn dù mấy lần bị Hạng vũ oánh tơi tả chết hàng vạn , chưa tính tới 20 vạn lính tinh nhuệ bị hạng vũ giết nữa . mà đời sau nói hạng vũ ác nhưng phân tích thì anh ý ko giết ko được vì 1 là ko đủ lương thực để nuôi tù binh , bản thân quân sở cũng ko dư dả lương thực , tù binh đói nổi loạn thì nguy vì quân ảnh quân số ít hơn hẳn . thả cho về Tần thì ko được rồi , trong phim ảnh bàn với các tướng và quân sư cũng ko tìm ra cách giải quyết tù binh tần nào khác ngoài việc giết

tuy nhiên sau này Lưu bị tiến chiếm đất Thục và Quan trung ( đất tần ) thì lại ko có được binh lực đủ mạnh đối chọi với tào tháo lúc này hùng cứ lãnh thổ 6 nước kia . riêng nhà Tôn quyền hùng cứ 1 nửa thiên hạ từ sông Trường giang tới việt nam mà binh lực cũng yếu . thời đó vùng phía nam nước Sở dân số khá thưa thớt ko bằng miền bắc của tào tháo nhỉ
đất Tần chỉ tốt cái phòng thủ thôi, lại cũng ko trù phú lắm, dc cái dùng để dưỡng quân thì ngon, để ý kỹ thì họ Lưu cũng dưỡng quân bao lâu mới kéo ra
Tần cũng ko bị cái họa chiến tranh liên miên như các nc khác trong khu vực

còn thời Tháo thì Tháo quá mạnh rồi, chiếm từ phía bắc xuống tận Trường Giang, dân nhiều, đất rộng, giỏi kinh tế, trị an. Lưu Bị cắm rễ đan dép li khai cả đời còn dc chứ tuổi gì đòi đánh Tháo, ngoài ra phía Nam rừng thiêng nc độc, dân tộc thiểu số hay đi raid nữa. Họ Gia Cát tính là lấy Kinh Châu giàu có, màu mỡ để 2 mặt đập Tào, trồng lúa nuôi quân nhưng chả may anh Vũ quá gà nên kế hoạch phá sản, về sau cố đấm ăn xôi thôi
 
nghe như anh Chính giống Anh Huệ nhà mình nhỉ, tử ẹo phát là quốc gia đi tong luôn :-s
 
wiki trang trước mình post có phân tích kĩ tại sao 4 năm sau khi tần thuỷ hoàng chết là tần quốc diệt vong . mà nước tần nằm phía tây mà dân số binh lực kinh ghê , Lưu bang chiếm được nước tần là binh lực lên áp đảo hạng vũ luôn dù mấy lần bị Hạng vũ oánh tơi tả chết hàng vạn , chưa tính tới 20 vạn lính tinh nhuệ bị hạng vũ giết nữa . mà đời sau nói hạng vũ ác nhưng phân tích thì anh ý ko giết ko được vì 1 là ko đủ lương thực để nuôi tù binh , bản thân quân sở cũng ko dư dả lương thực , tù binh đói nổi loạn thì nguy vì quân ảnh quân số ít hơn hẳn . thả cho về Tần thì ko được , rong phim ảnh bàn với các tướng và quân sư cũng ko tìm ra cách giải quyết tù binh tần nào khác ngoài việc giết
tuy nhiên sau này Lưu bị tiến chiếm đất Thục và Quan trung ( đất tần ) thì lại ko có được binh lực đủ mạnh đối chọi với tào tháo lúc này hùng cứ lãnh thổ 6 nước kia . riêng nhà Tôn quyền hùng cứ 1 nửa thiên hạ từ sông Trường giang tới việt nam mà binh lực cũng yếu . thời đó vùng phía nam nước Sở dân số khá thưa thớt ko bằng miền bắc của tào tháo nhỉ
bạn nói lưu bang chiếm dc tần binh lực áp đạo hạng vũ sao lúc hạng vũ vào hàm dương thì ko dám cự lại :-? lúc sau binh LB nhiều là do HV giết vua nghĩa đế, LB tập hợp chư hầu nên mói đông quân đến vậy, nhưng sau trận bành thành cũng tan đàn xẻ nghé cả =)) binh của LB chỉ mạnh khi vào tay Hàn Tín thôi, anh Tín chỉ cần fuck dc nước triệu là anh càn quét từ tây sang đông luôn, Triệu Ngụy Tề Yên mạnh tương đương tào tháo thời tam quốc luôn^:)^, sau này oai lấn chủ có xin làm Tề giả vương cũng chết =))
Lưu bị chỉ đc đất thục và hán trungithôi chứ có đoạt được quan trung đâu bạn, do GCL ko nghe lời nguỵ diên nên đánh mãi chả chiếm dc thành trường an là 1 vùng phía tây hàm dương (quan trung), mất kinh châu là mất 1 chốt nhìn về hứa xương còn sau trận Nhai đình là nước thục mất mợ nó hy vọng rồi =)) quá đen cho anh Gia, gặp dc chủ mà không dc thời
 
Chỉnh sửa cuối:
lúc mới vào kinh đô nước tần quân chỉ có 1 nhúm thôi bác , về sau phản công đánh bại chương hàm thì binh lực mạnh lên hẳn
 
à, ám độ Trần thương, minh tu sạn đạo, kịch bản của anh Tín quá là bá đạo :)) đời sau bên Nguy, chúng nó biết chiêu này cả rồi nên chả làm gì dc, anh Lượng cứ loay hoay mấy chỗ, làm đi làm lại mãi, hết Kì sơn lại chạy ra hang Tà cốc, rồi giữ cửa Kiếm Các 8-} xoay mãi tới anh Duy 1 cân 2 không nổi mới thua ~X(
thời Hán Sở, quân sư không nhiều do Tần TH nó đốt sách diệt nho nên cháu nào mà có học hành đầu tư bài bản là thành tài thôi. tính ra thời này thì anh Vũ tự thua hơn là Lưu bang đánh thắng, hết chuyện bỏ quan trung lui về từ châu, có mỗi ông quân sư giỏi nhất thì không nghe với lại khi không giết nghĩa đế =((
 
Chỉnh sửa cuối:
"Sở tuy tam hộ, vong Tần tất Sở dã" lời sấm quả ko sai các bác nhỉ
 
hồi chơi RTK11 toàn từ Hán Trung oánh Thiên Thủy hay tên gì ấy (cái chỗ recruit anh Khương Duy) rồi đâm men theo sông xây lực lượng rồi từ sông đập luôn vào chỗ anh Trương Liêu trấn thủ trong truyện mà tiến dần vào Trung Nguyên
Chứ cái đường Trường An của Ngụy Diên đi 1 cái tới chân thành, nhưng bé tí nó xây trại ở đấy thì mút chỉ oánh, đường Kiếm Các, Tà Cốc gì gì cũng chả ăn thua. Từ game tưởng tượng sơ ra thấy anh Lượng chả bao giờ có cơ ám dc Ngụy, Lưu Bị thấy thế nên mới dồn quân đập lại Kinh Châu, ai dè phản dmg
 
Chỗ đó là cụm 3 thành Thiên Thuỷ, Nam An, An Đình, vốn GCL cũng định đi theo đường đó, chuẩn bị đánh Trường An tới nơi, ai dè bị Mã Tắc làm bể cái nồi cơm Nhai Đình nên buộc phải rút thì phải :2onion58:
 
Theo sử thì Lý Tư bị Triệu Cao giết.. Và Triệu Cao thì bị thằng Tần Nhị Thế giết :v..

Lý Tư và Hồ Hợi bị Triệu Cao xử, còn anh Cao bị con trai Phù Tô ám toán (cũng chính tay Triệu Cao đưa lên thay Tần Nhị Thế :)).
 
hồi chơi RTK11 toàn từ Hán Trung oánh Thiên Thủy hay tên gì ấy (cái chỗ recruit anh Khương Duy) rồi đâm men theo sông xây lực lượng rồi từ sông đập luôn vào chỗ anh Trương Liêu trấn thủ trong truyện mà tiến dần vào Trung Nguyên
Chứ cái đường Trường An của Ngụy Diên đi 1 cái tới chân thành, nhưng bé tí nó xây trại ở đấy thì mút chỉ oánh, đường Kiếm Các, Tà Cốc gì gì cũng chả ăn thua. Từ game tưởng tượng sơ ra thấy anh Lượng chả bao giờ có cơ ám dc Ngụy, Lưu Bị thấy thế nên mới dồn quân đập lại Kinh Châu, ai dè phản dmg
tưởng trương liêu trấn ở hợp phì để kềm quân Ngô chứ nhỉ, Thái sử tử bị lên đĩa ở đây :(
Lưu Bị tính ra đã đòi đc Kinh Châu nếu dừng mẹ nó ở Di Lăng đi, quân đông mà chơi dàn trải đã vậy còn núp rừng nữa, Lục tốn nó đánh hoả công cho chết hết =)) mà cũng tại thắng giòn giã quá, tội gì không tiến lên =)) cái số Lưu Bị ko thống nhất nổi trung hoa, lúc quan vũ chém đc bàng đức lụm Phàn Thành thì bị bọn Ngô phản trắc, đen như cờ hó =))
 
tưởng trương liêu trấn ở hợp phì để kềm quân Ngô chứ nhỉ, Thái sử tử bị lên đĩa ở đây :(
Lưu Bị tính ra đã đòi đc Kinh Châu nếu dừng mẹ nó ở Di Lăng đi, quân đông mà chơi dàn trải đã vậy còn núp rừng nữa, Lục tốn nó đánh hoả công cho chết hết =)) mà cũng tại thắng giòn giã quá, tội gì không tiến lên =)) cái số Lưu Bị ko thống nhất nổi trung hoa, lúc quan vũ chém đc bàng đức lụm Phàn Thành thì bị bọn Ngô phản trắc, đen như cờ hó =))
Cái tội kiêu ngạo khinh rẻ đồng minh bị nó đâm sau lưng là đáng, anh lượng râu dặn kĩ là đông hoà tôn quyền, bắc cự tào tháo mà vũ éo nghe, hổ báo với cả 2 anh, rốt cục bị lữ mông nó đi cửa sau chọt cho phát lút cán :-j sau di lăng thì cương thổ 3 nước coi như định hình, mà với cái bố cục đó thì về late nguỵ kiểu gì cũng end game thôi, tiếc là tào tháo chết rồi thì không ai cầm cương con ngựa tư mã ý được nữa
 
tính ra map khựa đó giờ thống nhất một là từ phía tây đánh sang, hai là từ bắc tràn xuống, có mỗi anh châu nguyên chương là từ phía nam đâm lên. Hồi đó mà bác Huệ xin xong lưỡng quảng chiếm nốt giang nam, dám lắm ;))
 
à, ám độ Trần thương, minh tu sạn đạo, kịch bản của anh Tín quá là bá đạo :)) đời sau bên Nguy, chúng nó biết chiêu này cả rồi nên chả làm gì dc, anh Lượng cứ loay hoay mấy chỗ, làm đi làm lại mãi, hết Kì sơn lại chạy ra hang Tà cốc, rồi giữ cửa Kiếm Các 8-} xoay mãi tới anh Duy 1 cân 2 không nổi mới thua ~X(
thời Hán Sở, quân sư không nhiều do Tần TH nó đốt sách diệt nho nên cháu nào mà có học hành đầu tư bài bản là thành tài thôi. tính ra thời này thì anh Vũ tự thua hơn là Lưu bang đánh thắng, hết chuyện bỏ quan trung lui về từ châu, có mỗi ông quân sư giỏi nhất thì không nghe với lại khi không giết nghĩa đế =((
móa ngày xưa mà theo anh chính chơi pháp quyền, ko chơi nho thì giờ tàu nó chắc trùm châu á luôn
 
tính ra map khựa đó giờ thống nhất một là từ phía tây đánh sang, hai là từ bắc tràn xuống, có mỗi anh châu nguyên chương là từ phía nam đâm lên. Hồi đó mà bác Huệ xin xong lưỡng quảng chiếm nốt giang nam, dám lắm ;))

xong rồi bị đồng hóa mất tích luôn =))
 
tưởng trương liêu trấn ở hợp phì để kềm quân Ngô chứ nhỉ, Thái sử tử bị lên đĩa ở đây :(
Lưu Bị tính ra đã đòi đc Kinh Châu nếu dừng mẹ nó ở Di Lăng đi, quân đông mà chơi dàn trải đã vậy còn núp rừng nữa, Lục tốn nó đánh hoả công cho chết hết =)) mà cũng tại thắng giòn giã quá, tội gì không tiến lên =)) cái số Lưu Bị ko thống nhất nổi trung hoa, lúc quan vũ chém đc bàng đức lụm Phàn Thành thì bị bọn Ngô phản trắc, đen như cờ hó =))
à oánh Hợp Phì
chơi campaign thục sida quá, Vũ Phi chết, Diên ko phải hổ tướng stat ko bằng, dc vài năm thì Vân chết nốt, ko oánh thế đến mùa thằng Ngụy đem quân xuống kiếm các thọt chắc
còn 1 đường là đi từ phía bắc xuống, khu vực của Mã Siêu ngày xưa, nhưng thế phải đánh nhanh, chậm anh Ý đem quân kẹp 2 chết nữa
 
à oánh Hợp Phì
chơi campaign thục sida quá, Vũ Phi chết, Diên ko phải hổ tướng stat ko bằng, dc vài năm thì Vân chết nốt, ko oánh thế đến mùa thằng Ngụy đem quân xuống kiếm các thọt chắc
còn 1 đường là đi từ phía bắc xuống, khu vực của Mã Siêu ngày xưa, nhưng thế phải đánh nhanh, chậm anh Ý đem quân kẹp 2 chết nữa

Cơ bản thế này.. Ngọa long phượng sồ đoạt 1 trong 2 nhất thống thiên hạ.. .Bị có cả 2 nhưng thành quả lại quá kém ~~> kém.
Nắm trong tay thiên mệnh... Nam trong tay yếu tố nhân hòa nhưng cuối cùng lại không đạt được thành quả gì.. Kết cục chẳng khác gì Tống giang thời kì đầu cả
 
bàn về tam quốc h chỉ nghĩ tới hỏa phụng =)) xây dựng hình tượng bát kì quá tốt........
 
Phải nói là không thể hiểu nổi lão tác giả Hỏa Phụng có cái gì trong đầu, đọc truyện còn cay hơn hack não ! :))
 
Từ chiến quốc đá qua hán sở rồi tới tam quốc h thì tới hỏa phụng lun =))
tính ra map khựa đó giờ thống nhất một là từ phía tây đánh sang, hai là từ bắc tràn xuống, có mỗi anh châu nguyên chương là từ phía nam đâm lên. Hồi đó mà bác Huệ xin xong lưỡng quảng chiếm nốt giang nam, dám lắm ;))
Thằng Nhật mà k thua WW2 thì còn bị từ phía đông đánh qua nữa, đúng là tứ bề thọ địch :5cool_big_smile:
 
Back
Top