Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
về sau lên dc rồi, chán chê nâng lên vũ trụ đại tướng quân =))
 
Kỉ Tuệ tưởng gì lợi hại hoá ra chỉ dc cái buff niềm tin, còn ku Khánh Xá trừng mắt làm mặt cool rút lui thế thôi chứ đái ra quần cmnr :2cool_confident:
 
tưởng khánh xá hoá chaos đập ngược thằng to con kia hóa ra nếu k có kỉ tuệ cũng tí tan xác à :6cool_what:
 
Boss mà bị thương dễ thế thì còn gọi gì là boss nữa :1onion75: Uả mà đang nói ai không một vết thương vậy :2onion58:
 
Trẹo lưng cha tuệ mà ko 1 vết thương....
 
Cơ mà trận này Hoàn Kỵ thắng chắc đồ sát cả cái thành đó, tác giả có để cho điều đó xảy ra ko
 
Cơ mà trận này Hoàn Kỵ thắng chắc đồ sát cả cái thành đó, tác giả có để cho điều đó xảy ra ko
Có khi động lòng trắc ẩn, hoặc dính aura của main nên đổi tính nhất thời
 
Anh Kỵ tuy hiếu sát, tàn bạo nhưng rất có kỉ luật, nếu trước khi ra trận mà có lệnh không được tàn sát là anh chấp hành nghiêm chỉnh lắm :1onion75: Như cái hồi đánh đám tàn quân của thằng Lao Ái, anh định ra lệnh bẻ xương móc mắt đám tù binh thì đám đệ nhắc "Xương Bình Quân không cho", thế là anh cũng đành thôi :2onion2:
 
thằng tín h vẫn chỉ huy 5000 ngàn quân hay hơn số đó rồi nhỉ ? quả vừa rồi bị vây k đi hết 1 nửa binh lực hơi phí
 
Chính thức thì chỉ 5k nhưng có thêm 3k của em Hội hỗ trợ nữa nên coi như là 8k luôn. Xét về rank thì em Hội giờ đã thăng lên 3k commander, tách ra nắm một đội riêng rồi (cũng là đội quân độc lập luôn), không còn trực thuộc Phi Tín nữa, chỉ vì tư tình mà em vẫn theo hỗ trợ ku Tín nhiệt tình :2onion2:
 
Có raw mới rồi
Đợt này chờ tin vui của Hội rồi. Ước mơ của Hội là lên làm đại tướng quân rồi có con với Tín mà
 
^ có con thì cũng về hưu luôn rồi =)) chả ai dám cho vác bụng bầu đánh trận, và đẻ xong cũng phải chăm con nữa nên nếu ngày đó mà đến thì chắc phải đợi tới tân lúc anh tín bị sở đánh cho tan tác rồi về vườn luôn....
 
Đám này thấy xây dựng giống như Lục tướng cũ, 5 nam 1 nữ, nếu vậy thì dự là giống như Liêu, trận cuối em Hội chết trên chiến trường làm ku Tín phát khùng tự ý charge vào trận địch dẫn đến thua trận rồi về vườn luôn, giống như Vương Kỵ idol :cuteonion37: Kẻ thừa kế thanh đao của Vương Kỵ cũng thừa kế luôn số phận của anh ý :cuteonion37:
 
ai biết tiếng cuốc xẻng nói dùm câu cuối thằng tín dụn g nó nói gì vậy :@)
 
Back
Top