Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lần hợp tung vừa rồi là lần cuối rồi, đâu còn lần nào nữa, mà anh Lý Mục thua hoài cũng chả còn uy tín để kêu gọi hợp tung nữa, ngay cả Triệu vương còn chả tin anh ý, tống anh ý đi làm thợ hồ thì các nước khác tin anh ý thế nào được :1onion75:
 
Chính ngửa bài thôi chứ tham vọng của Tần thì các nước biết hết rồi còn gì.

Biện pháp ngoại giao chả ai nói huỵch toẹt ra thế đâu, cứ lấy cớ nọ cớ kia ví dụ như nước này xâm phạm biên cảnh, nước nọ chứa chấp tội phạm của nó rồi qua đánh, nước nào chưa đánh thì tạm hòa hoãn chứ để chúng nó liên minh chống lại thì đánh mệt phờ, tổn hao binh lính chứ ích gì

Nói với 6 thằng tao sẽ đập hết từng thằng tụi mày sao bằng nói tao sẽ đập thằng X, thằng nào giúp nó tao đập luôn :))
 
Hy vong tác gia cho lý mųc 1 cái chét epic
 
Hy vọng lí mục đang đánh tần sml thì thua boi động đất ( theo sử ), như vậy sẽ khá là epic
 
Theo sử thì anh Mục còn 2 đoạn epic lúc làm gỏi Kỵ và lúc chỉ huy chống Tần, lúc chết thì vẫn max nhục :-"
 
Nhìn hình có 2 nhân vật mới, có lẽ là lính mới cung thủ của team Tín chăng?
 
coi tầm tần ký ko nhịn được cười khúc lý mục =)) =)) =))

hy vọng sẽ là đánh 1 trận máu chảy đầu rơi rồi chết ko nhắm mắt :@)
 
Phi não Tín ko cần cung thủ nhé :5cool_big_smile: cứ phi thẳng đại bản doanh mà chém tướng thôi
 
Bây giờ cấp còn thấp, cân mặt trận nhỏ thì solo được, chứ mai mốt làm tướng to, dẫn quân đánh địch hàng vạn mà xông lên solo chúng nó cho transform thành nhím trong một nốt nhạc luôn :2onion2:
 
Bây giờ cấp còn thấp, cân mặt trận nhỏ thì solo được, chứ mai mốt làm tướng to, dẫn quân đánh địch hàng vạn mà xông lên solo chúng nó cho transform thành nhím trong một nốt nhạc luôn
anh là Tín của đội Phi Não nhé, main shounen nữa, làm gì có chuyện anh hóa nhím :2onion2:
 
Trời ơi, đi sứ ngu như con lợn. Lúc Doanh Chính lên ngôi thì thế các nước đã yếu lắm rồi. Tần mạnh về nông nghiệp, lương thực và dân số đông. Nếu cứ mỗi năm đánh 1 trận thì Triệu nhất định sẽ toi trước. Hàn, Ngụy thì yếu, Yên thì vừa ở xa vừa ghét Triệu, Tề thì 1 lòng làm pet cho Tần, lấy cái gì mà hợp với chả tung. Chẳng thà vuốt đuôi Doanh Chính để sau này dắt gia tộc trốn qua Tần thì còn có đường sống.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap này tuyển thêm 2 thằng cung thủ, chắc cũng có số má nên mới há hốc mồm hết như vậy
 
Sai bét sau này vua Triệu đầu quân cho Hung Nô thì có. Vua Triệu sống nhưng chạy qua Hung Nô và chết tại đó luôn
Tần chỉ bắt nạt được đám cắc ké 6 nước chứ gặp Hung Nô là tắt điện
Nên nhớ ngày xưa Triệu cũng chật vật lắm với bọn Hồ Tộc và quan hệ giao hảo với nó tốt nên mới ít bị nó tấn công
Tần tấn công Triệu và 5 nước còn lại là cái cớ để Hung Nô lấn chiếm và đó cũng là lý do sản sanh ra cái Vạn Lý Trường Thành
Sau này chỉ có Đế Quốc đại Hán mới đánh đuổi được Hung Nô chạy thục mạng về phía Tây thôi nên phải nói Đại Hán chính là triều đại rực rỡ nhất của TQ
Khả năng đọc hiểu có vấn đề gì ko?
 
Khúc cuối 2 thằng cung thủ đó có biểu diễn đó, bắn xuyên qua nguyên một đám trainee mà không dính thằng nào, chỉ trúng hồng tâm, khủng vậy lại chả hết hồn :2onion2:
 
Back
Top