Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mà nhiều sử gia hiện đại cho rằng Tư Mã Thiên chép nhầm, thực ra Xương Văn Quân mới là vua cuối cùng của nước Sở do Hạng Yên đưa lên.

Tại sao Tư Mã Thiên lại nhầm? Vì sở dĩ Xương Văn Quân và Xương Bình Quân không phải là tên người mà là danh hiệu, ám chỉ 2 vị thừa tướng của Doanh Chính sau lễ trưởng thành. một người cầm đầu quan văn (Văn Quân) và một người cầm đầu quan võ (Bình Quân). Cho nên người làm phản phải là lão già hơi tí toát mồ hôi hột kia kìa.

Đại khái là có 1 điều chắc chắn là có 1 trong 2 thừa tướng của Tần làm phản, nhưng chỉ có 1 người gốc Sở thôi mà trong nội dung truyện có đề cập Xương Bình Quân là người Sở rồi nên chắc sẽ k có plot twist gì
 
hình như cả 2 ông đều gốc Sở, chắc truyện chém theo Tư Mã Thiên thôi, lão kia hơi tí toát mồ hôi thì có gan làm phản ?
 
Mà nhiều sử gia hiện đại cho rằng Tư Mã Thiên chép nhầm, thực ra Xương Văn Quân mới là vua cuối cùng của nước Sở do Hạng Yên đưa lên.

Tại sao Tư Mã Thiên lại nhầm? Vì sở dĩ Xương Văn Quân và Xương Bình Quân không phải là tên người mà là danh hiệu, ám chỉ 2 vị thừa tướng của Doanh Chính sau lễ trưởng thành. một người cầm đầu quan văn (Văn Quân) và một người cầm đầu quan võ (Bình Quân). Cho nên người làm phản phải là lão già hơi tí toát mồ hôi hột kia kìa.

Đại khái là có 1 điều chắc chắn là có 1 trong 2 thừa tướng của Tần làm phản, nhưng chỉ có 1 người gốc Sở thôi mà trong nội dung truyện có đề cập Xương Bình Quân là người Sở rồi nên chắc sẽ k có plot twist gì
http://mangapark.me/manga/meng-wu-and-chu-zi-hara-yasuhisa/s1/v0/c0/1
Spoiler: Tác giả vẽ luôn cả 1 chap về XBQ vs Mông Vũ rồi mà.
 
time line diễn biến của truyện từ giờ cho tới khi kết thúc

236 - Vương Tiễn, Hoàn Kỵ, Dương Đoan Hòa đánh Triệu, chiếm đc 9 thành
Đây chính là thời điểm hiện tại của truyện với chiến dịch siêu lớn sắp tới. Khả năng cao là chiến lược của Xương Bình Quân sẽ thắng lớn và cười vào mặt Lý Mục

234 - Hoàn Kỵ dẫn quân đánh Triệu tiếp, thắng và giết được Hỗ Triếp.
Hỗ Triếp chắc là thằng tép riu nào đó. Nhiều khả năng Phi Tín Quân không tham gia đợt này và lên truyện chỉ time skip

232 - Vẫn là hotboy Hoàn Kỵ dẫn 10 vạn quân sang đánh Triệu tiếp, nhưng lần này thì bị Lý Mục đánh bại. Hoàn Kỵ trốn luôn sang Yên, không về.
Có khả năng là Phi Tín Quân sẽ tham gia đợt này vì 10 vạn quân là quy mô khá lớn, Lý Mục lại đích thân ra tay với drama Hoàn Kỵ quit game bỏ trốn thì rõ ràng là không thể không kể chi tiết trong truyện.

230 - Đằng cầm 10 vạn quân làm đúng 1 lượt thôn tính nước Hàn, chiếm được kinh đô, bắt được vua nước Hàn.
Làm giỏi 1 nước mà không có Phi Tín Quân tham gia thì rõ ràng là không được, mình nghĩ là sẽ được kể chi tiết trong truyện. Thậm chí Phi Tín Quân sẽ lập công lớn và lên chức tướng quân - bởi 1 năm sau Khương Hội được nắm 1 đạo đánh Triệu.

229 - Vương Tiễn, Dương Đoan Hòa và Khương Hội tiếp tục dẫn quân, lần này nhằm thẳng vào Hàm Đan đánh và sau 7 tháng Hàm Đan thất thủ.
Trận này chắc chắn sẽ được kể chi tiết trên truyện, và mình tin là đây cũng là trận đầu tiên sau khi Khương Hội hoặc Tín được thăng lên chức tướng quân hoặc thậm chí đại tướng quân. Trong sử thì chỉ nói Khương Hội, không nhắc đến Lý Tín, vu vơ Khương Hội lên chức tướng quân trước cả Tín.
Trận này có một drama rất hay là mới đầu quân Tần không thắng được thế thủ của Lý Mục, về sau dùng kế ly gián, vua Triệu tưởng Lý Mục định giảng hòa với Tần bèn tìm cách giết.

228 - Kinh Kha nhận lệnh Thái Tử Đan hành thích Doanh Chính

Không biết Kinh Kha lên truyện sẽ là kiểu thế nào, chắc cũng thuộc dạng sát thủ chuyên nghiệp kiểu như Khương Hội

226 - Vương Tiễn và Mông Vũ tấn công Yên, đánh đến kinh đô Kế thành
Trận này kết quả là thắng to, về sau Yên nộp đầu Thái tử Đan thì quân Tần dừng đánh. Phi Tín Quân chắc chắn tham gia vì chính Lý Tín là thằng nắm quân sau khi Vương Tiễn cáo bệnh từ chức. Giai đoạn này chắc chắn thằng Tín phải có chức tước to lắm rồi mới được như vậy.

225 - Vương Bí cầm 10 vạn quân làm giỏi Ngụy.
Được cầm hẳn 10 vạn quân đi chinh phạt Ngụy thì chắc chắn giai đoạn này Vương Bí lên chức tướng quân hay thậm chí là đại tướng quân rồi. Trận này chắc chắn sẽ được kể chi tiết trong truyện vì Vương Bí có màn dẫn nước sông Hoàng Hà và Biện Hà làm ngập lụt kinh thành Đô Lương rồi đánh cực kỳ chất.

224 - Anh Lý Tín nhà ta và Mông Điềm xinh gái cầm hẳn 20 vạn quân tiến đánh Sở, sau đó thua bét nhè
Mới đầu 2 đạo của anh Tín và Mông Điềm thắng thế và chiếm được Bình Dư và Lâm Truyền. Nhưng sau đó, Xương Bình Quân làm phản, chiếm một thành ở đằng sau quân anh Tín rồi đợi Hạng Yên tới đánh ốp 2 phía, anh Tín thua sml phải rút quân.
Sau khi về Tần thì Tín nhà ta bị cách cmn chức, nhục không để đâu cho hết.

224 - Vương Tiễn và Mông Vũ cầm 60 vạn quân đánh tan tác quân Sở.
Trận này là trận cuối rồi, mà theo logic thì thằng Tín vừa bị cách chức thì đếu thể nào loi nhoi được đi đánh được. Để xem tác giả hư cấu thế nào cho phải.

223 - Vương Tiễn và Mông Vũ đặt dấu chấm hết cho nước Sở, Xương Bình Quân tử trận, Hạng Yên tự vẫn.
Boss cuối của truyện này chắc chắn là team Sở và nhiều khả năng là Xương Bình Quân cầm đầu. (Mà cũng không hiểu sao anh Xương Bình Quân thông minh xuất chúng là vậy, sắp bước tơi đỉnh cao thì tự nhiên ngu ngu lại đi rúc vào cái nước Sở trước sau gì cũng tàn, bộ không thấy gương Lý Mục à)

222 - Vương Bí tiến đánh vùng Liêu Đông làm giỏi nước Đại và tàn dư nước Yên
Nước Đại là cái nước thằng em của vua Triệu trốn chạy tự lập ra, giống kiểu Lao Ái với Thái hậu.

221 - Vương Bí kéo quân thôn tính nước Tề mà không phải đánh một trận nào. Toàn cõi Trung Hoa quy về một mối

Tổng kết lại cái time line này thì công lao của anh Tín so ra thì không thể nào mà so sánh được với Vương Tiễn, Mông Vũ hay kể cả là Vương Bí. để xem tác giả hư cấu theo kiểu gì cho Tín lên làm tướng quân số 1 thiên hạ đây.

thì tác giả lựa thằng nhân vật mờ nhạt nhất trong lịch sử để dễ biến tấu mà, vì ko ai biết ảnh nên chém thế nào cũng đc, còn mấy anh kia nổi quá ko bịa ra cái cột truyện đc =))
 
nếu đúng là hội lên chức tướng quân trước tín thật thì anh nhục éo để đâu cho hết =))
 
thì tác giả lựa thằng nhân vật mờ nhạt nhất trong lịch sử để dễ biến tấu mà, vì ko ai biết ảnh nên chém thế nào cũng đc, còn mấy anh kia nổi quá ko bịa ra cái cột truyện đc =))
uầy, anh Mông Nghị còn được bên tàu chém cho quả film Thần Thoại kìa, lo gì :))
 
mấy anh Nhật Bổn là trùm bịa lịch sử rồi còn sợ gì, do tác giả thích chọn thì thế thôi :))
 
Sau chiến dịch này bộ 3 trẻ trâu lên tướng chắc rồi, đâu phải tự nhiên lão tác giả cho thằng Tín vác đao hoàng kim của anh Kỵ môi dày ra trận, hơn nữa theo thông lệ thì cứ sau chiến dịch lớn là sẽ thăng cấp đáng kể :1onion75: Còn bé Hội giờ mới 3k commander thôi, còn xa mới lên tướng được, mà trong chap tuyển quân cho thấy thì đội của bé vẫn trực thuộc Phi Tín nên không có chuyện bé lên rank trước được đâu :1onion75:
 
time line diễn biến của truyện từ giờ cho tới khi kết thúc

236 - Vương Tiễn, Hoàn Kỵ, Dương Đoan Hòa đánh Triệu, chiếm đc 9 thành
Đây chính là thời điểm hiện tại của truyện với chiến dịch siêu lớn sắp tới. Khả năng cao là chiến lược của Xương Bình Quân sẽ thắng lớn và cười vào mặt Lý Mục

234 - Hoàn Kỵ dẫn quân đánh Triệu tiếp, thắng và giết được Hỗ Triếp.
Hỗ Triếp chắc là thằng tép riu nào đó. Nhiều khả năng Phi Tín Quân không tham gia đợt này và lên truyện chỉ time skip

232 - Vẫn là hotboy Hoàn Kỵ dẫn 10 vạn quân sang đánh Triệu tiếp, nhưng lần này thì bị Lý Mục đánh bại. Hoàn Kỵ trốn luôn sang Yên, không về.
Có khả năng là Phi Tín Quân sẽ tham gia đợt này vì 10 vạn quân là quy mô khá lớn, Lý Mục lại đích thân ra tay với drama Hoàn Kỵ quit game bỏ trốn thì rõ ràng là không thể không kể chi tiết trong truyện.

230 - Đằng cầm 10 vạn quân làm đúng 1 lượt thôn tính nước Hàn, chiếm được kinh đô, bắt được vua nước Hàn.
Làm giỏi 1 nước mà không có Phi Tín Quân tham gia thì rõ ràng là không được, mình nghĩ là sẽ được kể chi tiết trong truyện. Thậm chí Phi Tín Quân sẽ lập công lớn và lên chức tướng quân - bởi 1 năm sau Khương Hội được nắm 1 đạo đánh Triệu.

229 - Vương Tiễn, Dương Đoan Hòa và Khương Hội tiếp tục dẫn quân, lần này nhằm thẳng vào Hàm Đan đánh và sau 7 tháng Hàm Đan thất thủ.
Trận này chắc chắn sẽ được kể chi tiết trên truyện, và mình tin là đây cũng là trận đầu tiên sau khi Khương Hội hoặc Tín được thăng lên chức tướng quân hoặc thậm chí đại tướng quân. Trong sử thì chỉ nói Khương Hội, không nhắc đến Lý Tín, vu vơ Khương Hội lên chức tướng quân trước cả Tín.
Trận này có một drama rất hay là mới đầu quân Tần không thắng được thế thủ của Lý Mục, về sau dùng kế ly gián, vua Triệu tưởng Lý Mục định giảng hòa với Tần bèn tìm cách giết.

228 - Kinh Kha nhận lệnh Thái Tử Đan hành thích Doanh Chính

Không biết Kinh Kha lên truyện sẽ là kiểu thế nào, chắc cũng thuộc dạng sát thủ chuyên nghiệp kiểu như Khương Hội

226 - Vương Tiễn và Mông Vũ tấn công Yên, đánh đến kinh đô Kế thành
Trận này kết quả là thắng to, về sau Yên nộp đầu Thái tử Đan thì quân Tần dừng đánh. Phi Tín Quân chắc chắn tham gia vì chính Lý Tín là thằng nắm quân sau khi Vương Tiễn cáo bệnh từ chức. Giai đoạn này chắc chắn thằng Tín phải có chức tước to lắm rồi mới được như vậy.

225 - Vương Bí cầm 10 vạn quân làm giỏi Ngụy.
Được cầm hẳn 10 vạn quân đi chinh phạt Ngụy thì chắc chắn giai đoạn này Vương Bí lên chức tướng quân hay thậm chí là đại tướng quân rồi. Trận này chắc chắn sẽ được kể chi tiết trong truyện vì Vương Bí có màn dẫn nước sông Hoàng Hà và Biện Hà làm ngập lụt kinh thành Đô Lương rồi đánh cực kỳ chất.

224 - Anh Lý Tín nhà ta và Mông Điềm xinh gái cầm hẳn 20 vạn quân tiến đánh Sở, sau đó thua bét nhè
Mới đầu 2 đạo của anh Tín và Mông Điềm thắng thế và chiếm được Bình Dư và Lâm Truyền. Nhưng sau đó, Xương Bình Quân làm phản, chiếm một thành ở đằng sau quân anh Tín rồi đợi Hạng Yên tới đánh ốp 2 phía, anh Tín thua sml phải rút quân.
Sau khi về Tần thì Tín nhà ta bị cách cmn chức, nhục không để đâu cho hết.

224 - Vương Tiễn và Mông Vũ cầm 60 vạn quân đánh tan tác quân Sở.
Trận này là trận cuối rồi, mà theo logic thì thằng Tín vừa bị cách chức thì đếu thể nào loi nhoi được đi đánh được. Để xem tác giả hư cấu thế nào cho phải.

223 - Vương Tiễn và Mông Vũ đặt dấu chấm hết cho nước Sở, Xương Bình Quân tử trận, Hạng Yên tự vẫn.
Boss cuối của truyện này chắc chắn là team Sở và nhiều khả năng là Xương Bình Quân cầm đầu. (Mà cũng không hiểu sao anh Xương Bình Quân thông minh xuất chúng là vậy, sắp bước tơi đỉnh cao thì tự nhiên ngu ngu lại đi rúc vào cái nước Sở trước sau gì cũng tàn, bộ không thấy gương Lý Mục à)

222 - Vương Bí tiến đánh vùng Liêu Đông làm giỏi nước Đại và tàn dư nước Yên
Nước Đại là cái nước thằng em của vua Triệu trốn chạy tự lập ra, giống kiểu Lao Ái với Thái hậu.

221 - Vương Bí kéo quân thôn tính nước Tề mà không phải đánh một trận nào. Toàn cõi Trung Hoa quy về một mối

Tổng kết lại cái time line này thì công lao của anh Tín so ra thì không thể nào mà so sánh được với Vương Tiễn, Mông Vũ hay kể cả là Vương Bí. để xem tác giả hư cấu theo kiểu gì cho Tín lên làm tướng quân số 1 thiên hạ đây.

Trong chính sử có đoạn diệt Hàn với Nguỵ cần có 10 vạn quân là làm gỏi. Trong khi binh lực của nguỵ nó đông phải gâp mấy lần. Do lão tác giả chém trong chuyện nâng số lượng quân lên hay do 2 thằng kia ko tập trung quân cố thủ được nhỉ ? Vì chiến dịch đánh đây ko phải là 1 khu vực mà là phạm vi xâm lược lãnh thổ 1 nước. Thằng Hàn yếu Đằng cầm 10 vạn thì ăn tạm chưa bàn chư thằng Nguỵ cũng trau mà Bí nó cầm 10 vạn làm gỏi được cũng lạ à nha. Riêng mấy cái chiến dịch hồi đầu truyện bem nhau với thằng ngụy trên 1 khu vực thôi cũng hơn rồi.... Đến lúc cố thủ nó tập trung binh lực ở tất cả mọi chỗ vô 10 vạn mà diệt nổi hơi khó hiểu đoạn này?
Bác nào rành sử cho ý kiến với
 
Trong chính sử có đoạn diệt Hàn với Nguỵ cần có 10 vạn quân là làm gỏi. Trong khi binh lực của nguỵ nó đông phải gâp mấy lần. Do lão tác giả chém trong chuyện nâng số lượng quân lên hay do 2 thằng kia ko tập trung quân cố thủ được nhỉ ? Vì chiến dịch đánh đây ko phải là 1 khu vực mà là phạm vi xâm lược lãnh thổ 1 nước. Thằng Hàn yếu Đằng cầm 10 vạn thì ăn tạm chưa bàn chư thằng Nguỵ cũng trau mà Bí nó cầm 10 vạn làm gỏi được cũng lạ à nha. Riêng mấy cái chiến dịch hồi đầu truyện bem nhau với thằng ngụy trên 1 khu vực thôi cũng hơn rồi.... Đến lúc cố thủ nó tập trung binh lực ở tất cả mọi chỗ vô 10 vạn mà diệt nổi hơi khó hiểu đoạn này?
Bác nào rành sử cho ý kiến với
Trong truyện nó chém Ngụy cũng mạnh mẽ thôi chứ trong lịch sử cũng cùi cùi thôi, bị Tần nó thông hết năm này qua tháng nọ riết mà lao lực dần.

Sau khi Tín Lăng quân chết thì Ngụy sida không có gì cả

"Tần nghe tin công tử đã chết, bèn sai Mông Ngao đánh Ngụy lấy hai mươi thành, bắt đầu đặt Đông Quận. Sau đó Tần dần dần nuốt Ngụy như tằm ăn lá dâu, được mười tám năm thì bắt Ngụy Vương, làm cỏ dân thành Đại Lương."

công tử ám chỉ Tín Lăng quân - một trong tứ công tử thời chiến quốc. Trong truyện chắc chỉ có Xuân Thân Quân xuất hiện thôi, mà Xuân Thân Quân có công phục hưng nước Sở tài như vậy mà còn bị xem là sida nhất trong tứ công tử thì đủ biết tứ công tứ bá thế nào. Tứ công tứ đặc sắc vậy mà không xuất hiện dc trong truyện cũng tiếc
 
Chỉnh sửa cuối:
30 vạn thằng lính nông dân hay thiếu lương chưa chắc đã đánh lại 10 vạn thằng lính tinh nhuệ ăn no đủ

Thằng Ngụy hay thua, quốc lực suy kiệt, quân tinh chết hết, quân dự bị mới đôn lên thì làm sao mà mạnh được
 
Quan trọng là trong mấy trận đánh với Ngụy hồi đầu truyện,rồi lúc hợp tung,rồi sau đó là mấy thằng hỏa long công chúa, 10 vạn cũng chỉ cân ngang cơ bọn nó thôi. Mà giờ đọc thấy 10 vạn trong vài năm đã làm cỏ nước Ngụy mới thấy lạ lạ. Có thể trong truyện lão sẽ chém lên đem 2 chục 3 chục vạn cho nó to. Mà bọn ngày xưa nó cũng lạ nhỉ,Tần nó nuốt dần từng nước 1 mà sao ko hợp lực đem quân móc lốp quấy rối biên cương của nó mà cứ để nó thịt luộc từ nước này đến nước khác.
 
Quan trọng là trong mấy trận đánh với Ngụy hồi đầu truyện,rồi lúc hợp tung,rồi sau đó là mấy thằng hỏa long công chúa, 10 vạn cũng chỉ cân ngang cơ bọn nó thôi. Mà giờ đọc thấy 10 vạn trong vài năm đã làm cỏ nước Ngụy mới thấy lạ lạ. Có thể trong truyện lão sẽ chém lên đem 2 chục 3 chục vạn cho nó to. Mà bọn ngày xưa nó cũng lạ nhỉ,Tần nó nuốt dần từng nước 1 mà sao ko hợp lực đem quân móc lốp quấy rối biên cương của nó mà cứ để nó thịt luộc từ nước này đến nước khác.

đọc thêm hợp tung với liên hoành là rõ cả
 
Quan trọng là trong mấy trận đánh với Ngụy hồi đầu truyện,rồi lúc hợp tung,rồi sau đó là mấy thằng hỏa long công chúa, 10 vạn cũng chỉ cân ngang cơ bọn nó thôi. Mà giờ đọc thấy 10 vạn trong vài năm đã làm cỏ nước Ngụy mới thấy lạ lạ. Có thể trong truyện lão sẽ chém lên đem 2 chục 3 chục vạn cho nó to. Mà bọn ngày xưa nó cũng lạ nhỉ,Tần nó nuốt dần từng nước 1 mà sao ko hợp lực đem quân móc lốp quấy rối biên cương của nó mà cứ để nó thịt luộc từ nước này đến nước khác.
Có hợp lực chứ, gọi là hợp tung. thậm chí thời đó còn có một dạng người gọi là Tung Hoành gia chuyên đi khắp nơi chém gió, khích điểu thằng này chọc ngoáy thằng nọ, như trong truyện là ông thuyết khách Thái Trạch đó. Cái việc đi khắp nơi luyên thuyên này thậm chí được công nhận vào Cửu Lưu thập gia (bao gồm 9 học thuật cao siêu thời đó như là Nho gia, Đạo sĩ, Pháp gia (như Lý Tư là pháp gia), Binh gia (như Xương Bình Quân là binh gia)) hẳn hoi, giống kiểu các nhà ngoại giao bây giờ

Các nước khác thì duy trì thuyết hợp tung, còn Tần thì duy trì thuyết liên hoành để phá hợp tung. Kiểu như chính sách ngoại giao

Tư tưởng hợp tung như ông nói, hay như trong truyện là Lý Mục nói theo mình là nguyên nhân chính khiến bản thân 6 nước còn lại thua Tần, vì quá đề cao ba cái mưu kế, sách lược vớ vẩn, mà không chú ý đến sức mạnh nội lực của quốc gia. Cứ đi nghe theo mấy thằng thuyết khách dở hơi, tụi tứ công tử mà không nhận ra bọn đấy mục đích chính là đi nâng cao thanh thế bản thân là chính cho oai chứ cũng chả tâm huyết chống Tần.

Tần với Lã Bất Vi, Tần Thủy Hoàng thì tư tưởng ngược lại hẳn, luôn tập trung phát triển mạnh mẽ đất nước, nhìn xa trông rộng, bắt bài tâm lý các nước khác chỉ trông mong vào sức mạnh bên ngoài nên cứ cù nhây dần dần cho sida hết với nhau rồi trong có hơn chục năm làm gỏi 1 lượt sạch sẽ.

(trong lịch sử thì tứ công tử mới có vai trò lớn nhất trong hợp tung, Lý Mục không liên quan gì cả, lần hợp tung vừa rồi trong truyện ngoài lịch sử là Bàng Noãn phát động và cũng không đánh tới Hàm Cốc Quan, chỉ tới được đất Loát là thua rút về rồi, lần đánh vào Hàm Cốc quan là 6 năm trước đó, Tín Lăng quân trong tứ công tử của Ngụy phát động và thắng to chứ không thua. Trong truyện có vẻ như tác giả kết hợp 2 lần hợp tung lại làm 1 và chế biến mỗi chỗ giống 1 tí)
 
Hợp tung có mấy lão Tê Thủ (Công Tôn Diễn), Tô Tần cũng giúp 6 nước chống Tần được một thời gian.
Nhưng về sau, thật ra nước nào chả lo cho bản thân nước mình. Bị Tần doạ, hoặc lấy lợi làm mồi nhử (nhất là ông Trương Nghi :)), chuyên gia đi lừa), nên phá được thế hợp tung.
(Bây h cũng thế thôi, liệu asean có hợp tung chống TQ đc ko ;))

Tần sau thời cải cách Thương Ưởng thì thể chế tiên tiến nhất rồi, các nước không theo kịp được nữa.
4 vị công tử chắc xuất hiện trước Tần Thuỷ Hoàng một chút nên không nhắc đến.
 
Hợp tung có mấy lão Tê Thủ (Công Tôn Diễn), Tô Tần cũng giúp 6 nước chống Tần được một thời gian.
Nhưng về sau, thật ra nước nào chả lo cho bản thân nước mình. Bị Tần doạ, hoặc lấy lợi làm mồi nhử (nhất là ông Trương Nghi :)), chuyên gia đi lừa), nên phá được thế hợp tung.
(Bây h cũng thế thôi, liệu asean có hợp tung chống TQ đc ko ;))

Tần sau thời cải cách Thương Ưởng thì thể chế tiên tiến nhất rồi, các nước không theo kịp được nữa.
4 vị công tử chắc xuất hiện trước Tần Thuỷ Hoàng một chút nên không nhắc đến.
Thì đấy, phải tự lực tự cường
tối ngày tranh cãi theo Mỹ, theo Tàu, theo Nga đều là sai lầm cả :v
 
Tần trung ương tập quyền lớn hơn, quý tộc ko át được vua. Còn 6 nước kia quý tộc giữ bo bo quyền lực của mình thì muốn cải cách rất khó, thế nào cũng động chạm sinh ra nội loạn

có thằng Triệu cải cách quân đội theo lối của Hung Nô nhưng rất tiếc về chính trị, kinh tế thì ko thay đổi
 
cái trò hợp tung do Công Tôn Diễn bày ra cuối cùng chả lợi lộc gì, bôi ra dc 1 tí, đã nc nhỏ thì chớ lại còn thích bóp đít nhau. Đám tham gia thì cứ tranh thủ đi cho có, tiện tay xâm lược luôn =))

ko có hợp tung thì thiên hạ chia ba, tần sở tề rồi
 
thế kiếng 3 chân mới vững, chứ 7 nước nhôm nhoam Tần nó lại diệt gọn, kiểu như chia để trị
Nếu có thế kiềng 3 chân Tần Sở Tề thì không khéo giờ VN thành cường quốc không chừng :9cool_too_sad:
 
thế kiếng 3 chân mới vững, chứ 7 nước nhôm nhoam Tần nó lại diệt gọn, kiểu như chia để trị
Nếu có thế kiềng 3 chân Tần Sở Tề thì không khéo giờ VN thành cường quốc không chừng :9cool_too_sad:
mở mỏ là việc thường ngày
Tần nó chả mở tít mù về phía Bách Việt từ đời lào, lấy được Lý Ông Trọng (hình như có chỗ bảo là sang ngoại giao rồi ở lại giúp nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị 2 nước)
Ngô chống nhau với 2 thằng Thục-Ngụy mà còn cắt dc 8000 quân cho thằng Lục Dận, cháu Lục Tốn nữa cơ mà
 
Back
Top