Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
thành trì bên truyện đó vẽ có lý hơn đấy, đm bên Kingdom thành nằm ngay giữa vùng đất bằng phẳng trống trải thì thủ bằng niềm tin à =))
 
thằng tần thủy hoàng bên đo chắc cho lăng trì thằng tín lẫn con điêu luôn quá =))
 
TTH trông khát máu vậy thôi chứ khôn lắm, lúc nào cũng ưu ái tướng sĩ vì biết chúng nó đem lại giang sơn cho mình, chưa thấy xử tử tướng lĩnh nào bao giờ :D còn mấy thằng đại thần mà lỡ lời cái gì thì coi chừng nhé :))
 
đm cười rung nhà =))
1494214489-Bounder-Saikyou-No-Shounen-Kou-Chapter-5-05.jpg
2 anh mất mainchar aura là bị dìm sml luôn =))
Em bb kia là Long Thư thì sau này hơi bị thảm.
Bị Hàn Tín giết và mất luôn Tề
 
Chỉnh sửa cuối:
đm thế thằng Samson giật đổ cái đền thờ cả ngàn tấn chắc cũng có thật nhỉ :))
 
Sặc hôm trước mới chap 2 hôm nay chap 5 nưa
 
hình như dân tị nạn sang cả hàn luôn
 
1 cần hồi xưa ko giống bây giờ, thứ nữa hay được thổi phồng, anh ý mạnh thật nhưng ko đến mức vô lý. Cái m nghĩ đây là nghe bảo Hạng Vũ học văn cũng lười, mà học võ ko xong, chỉ thích học cái gì mà thắng đc nhiều người (học binh pháp) nhưng mà học binh pháp cũng ko tới. Đó là truyện kể nhưng mình nghĩ 1 tướng thân chinh bách chiến, đánh là thắng làm gì trình độ thấp kém dc nhỉ?
Sai bét. Hạng Vũ võ thì không ai bì kịp, cả đám Anh Bố, Bành Việt, Phàm Khoái hội đồng còn không là đối thủ. Văn thì thuộc đủ kinh thư, nhưng do nóng nảy thiếu kiên nhẫn nên thuộc thôi chứ không thông.

Đỉnh đồng nặng ngàn cân, cơ mà 1 cân thời đó chỉ tầm 500-600 gram bây giờ thôi, vậy ngàn cân thời đó ~ 500-600kg bây giờ :1onion75: Cái đó có thể là thật, anh ý khỏe cỡ siêu lực sĩ hiện nay, vẫn còn trong tầm con người làm được chứ không phải là chém gió gì quá đáng :2onion2:

Hạng Vũ to dc như thằng này thì lúc đó hẵng tính
 
Thời đó nhà có mấy con dao mấy cái cuốc cũng bị ghi sổ, hàn tín lại cầm kiếm đi ngông nghênh ngoài đường đc nhỉ
 
Thời đó nhà có mấy con dao mấy cái cuốc cũng bị ghi sổ, hàn tín lại cầm kiếm đi ngông nghênh ngoài đường đc nhỉ
hàn tín vô gia cư làm éo gì có hộ khẩu mà ghi sổ =))
mà đọc về cha này hài thật, từ nhỏ tới lớn chả có chiến công hay quyền thế gì , nhờ cái miệng mà lên làm đại tướng
 
Gặp thời, đúng cái thời buổi loạn lạc, dân chúng lầm than, tầm nhìn hạn chế.
Ai chớp dc thời cơ, gặp vận thì ắt phất lên.
 
hàn tín có tài nên vậy thui
 
tuần sau k có chap :-(||>
 
Cuối cùng là thi xem thằng nào cạn lương trước, vãi chiến thuật :2cool_burn_joss_sti
Chiếm đc thành mà k có lương thì cũng vậy thôi, để coi lão tác giả tính sao
 
hết lương thì rút về chứ sao :v sau khi phá sập thành, giết sạch dân, đốt hết đồng ruộng :D
 
Vậy là ko công thành mà chuyển qua vây hãm à
 
Back
Top