- 21/12/07
- 8,486
- 12,028
Làm mấy phim chính sử phải có tác phẩm văn học để dựa theo, chứ chỉ dựa vào sử thì một là không đủ trình, hai là thiếu tình tiết để chém
TQ làm phim chính sử cũng đa số tập trung vào Xuân Thu Chiến Quốc, Hán Sở, Tam Quốc dựa theo theo mấy bộ chính như TQDN, Đông Chu Liệt Quốc. Những triều đại còn lại thì ít có sự kiện nổi bật, chủ yếu mô tả qua một số nhân vật tiêu biểu hoặc hư cấu trong triều đại đó như Bao Đen, Dương Gia Tướng, Võ Tắc Thiên, Thuỷ Hử, mấy câu chuyện vi hành chơi gái của Khang Hy... hoặc phổ cập qua... Kim Dung. Mặt khác, các trận chiến tập trung đánh ngoại xâm, không có chiến tranh diện rộng như thời kỳ đầu nữa
VN ngoài bộ HLNTC ra chưa có bộ tiểu thuyết lịch sử nào nổi bật cả
TQ làm phim chính sử cũng đa số tập trung vào Xuân Thu Chiến Quốc, Hán Sở, Tam Quốc dựa theo theo mấy bộ chính như TQDN, Đông Chu Liệt Quốc. Những triều đại còn lại thì ít có sự kiện nổi bật, chủ yếu mô tả qua một số nhân vật tiêu biểu hoặc hư cấu trong triều đại đó như Bao Đen, Dương Gia Tướng, Võ Tắc Thiên, Thuỷ Hử, mấy câu chuyện vi hành chơi gái của Khang Hy... hoặc phổ cập qua... Kim Dung. Mặt khác, các trận chiến tập trung đánh ngoại xâm, không có chiến tranh diện rộng như thời kỳ đầu nữa
VN ngoài bộ HLNTC ra chưa có bộ tiểu thuyết lịch sử nào nổi bật cả


Đố ông nào dám chém cho 1 thằng ất ơ tu tiên luyện phép lên rồi đập thánh Gióng, giết Sơn tinh...đấy 
Trẻ tuổi, đẹp trai (chém ra), gia thế khủng nhưng mù mờ (hoàng tộc nhưng cha không rõ tên, tuổi teen đã được phong hầu), võ công cao, thời điểm chết không rõ ràng 
Trong đó có cả vụ sinh ra ở TQ, quen thân với bạn bè hoàng tộc Tống, thậm chí lấy vợ công chúa Tống
Thực sự nếu dựa vào mấy cái tư liệu đó thì viết gì cũng được, kiếm hiệp cũng ngon, xuyên không xuyên việt cũng ổn, mà muốn chém ngôn lù cũng được luôn, cơ mà ai dám chứ 

