Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
ngu sao mà chia cho mấy thằng sau này có thể trở mặt thành thù =)) nó chôm về nghiên cứu thì hóa ra tự bóp khoái lạc song châu à =))
 
Bọn nó tiếng là hợp tung hiếp dâm Tần nhưng thục tế thằng nào chả có mưu đò riêng. Lúc tướng Hàn với Sở chết thằng Nguỵ còn cười khẩy mừng thầm. Ngu gì nó share bí quyết cho nhau. Giết được thằng Tần thì thằng Sở sau này thay thế Tần vị trí bá chủ thôi . Tính ra hợp tung thằng Sở đi nặng nhất,đi 2 thằng đại tướng. Thiệt hại nặng vl. Kế đến là thằng Tần,tuy thắng nhưng cũng đi 2 cựu binh. Tuy nhiên phát hiện nhân tố mới bồi lấp.

Ông nào có chơi cái Thiên hạ của Trẫm ko. Hay phết,nhờ nó mà mình biết các thành của tam quốc nó nằm vị trí nào. Chiếm đóng cũng phải tính đánh các thành yếu huyệt hay các thành mang tính chiến thuật. Kiểu như thằng Tần chiếm Hắc Dương hay Sơn Dương ây :)). Mỗi tội tốn time quá
 
Chap hay nhất kể từ đầu truyện, đọc sởn cmn hết da gà :8cool_cry:

18.jpg
 
thật ra thời đó nước là của vua :)) cái chủ nghĩa dân tộc như trong truyện này rất lâu sau mới có :))
 
Tuy cũng không hẳn là chủ nghĩa dân tộc, nhưng bọn dân nó cũng để ý đến đất nước lắm nha, vì thua trận bị nước khác bắt được thì bị hiếp giết nô dịch thê thảm luôn, nói đâu xa, như anh Kỵ đi đến đâu hiếp giết đến đấy :cuteonion37: Chẳng thế mà đời sau phản Tần bọn dân mấy nước bị diệt nó nổi lên ùn ùn, thậm chí đến tận thời tam quốc mà đồng chí Trương Phi vẫn còn tự xưng "bố là Trương Dực Đức người nước Yên" :1onion75:
 
Bởi vậy mới thấy tầm nhìn của Chính nó to và vĩ đại tới mức nào. Một quốc gia thống nhất được cai trị bởi luật pháp, ko phân biệt dân nước (cũ) nào, một chữ viết, đơn vị đo lường, trục bánh xe,... đều thống nhất.
 
toàn là sáng kiến của Lý Tư đấy :)) đc cái lợi cho tập quyền nên hắn cũng nghe theo
tuy nhiên luật pháp quá cứng nhắc ko mềm dẻo, ko tính đến khác biệt giữa các vùng chả bảo sao thiên hạ đại loạn
 
Nói đi cũng nói lại, tần thuỷ hoàng công lớn mà tội cũng quá lớn. Ko khắc nghiệt vậy thì ko thống nhất được.
 
Nhưng đáng ra TTH có thể làm tốt hơn, nếu ko quá độc đoán và ATSM

Pháp trị của Hàn Phi gồm 3 yếu tố: pháp, thế và thuật. Thuật là thủ pháp mềm dẻo, ko quan liêu, miễn là có lợi cho trị quốc. Quá chú trọng vào pháp chỉ chăm chăm bắt ép và trừng phạt như tay Lý Tư này ko ổn

Lưu Bang tình trạng cũng ko khá khẩm hơn là mấy khi chư hầu vẫn đòi cát cứ, nhưng khéo léo hơn, ko vội vàng, cuối cùng con cháu cũng dẹp nạn cát cứ thành công
 
tín chap mới ko như tín chap cũ :cuteonion37:
 
Tới tận chap này ku Tín mới thực sự có cơ hội show off cái bản năng của mình :cuteonion37:
 
bản năng chính vẫn là săn tướng mà :))
đệ của Quái điểu tần quốc thì cũng phải là Cú vọ Tần quốc, thằng nào dính phải là đen như nhọ rồi :))
 
Kì tích đến rồi, thiệt, dù biết trước cốt truyện nhưng đọc theo từng chap thì những đoạn thế này ko thể ngừng nổi da gà, tác giả bộ này biết dẫn dắt cảm xúc của người đọc vcl

17.jpg
 
Vừa làm 1 hơi lại từ đầu đến chap 516, vẫn cảm xúc phê phê tê tê. Công nhận tác giả obọ này chất lượng ngày càng đi lên, vẫn giữ được phong độ của bộ truyện, thật ít có bộ nào giữ phong độ tốt thế này.
Quá đã :5cool_sweat: , nhưng mà chắc phải để 3,4 năm sau đọc lại mới đã chứ giờ mà làm 1 hơi tiếp nữa chắc đợi ngáp luôn. Ít ra phải hết chiến dịch Triệu lần này
 
Để dành đến Tết lại đọc lại lần thứ n :6cool_sure:

12 năm kể từ khi ra mắt năm 2006 tới giờ đã 546 chap
truyện gói gọn trong tầm 800-900 chap là đẹp, tới giai đoạn đánh Triệu cũng đã đi hơn nửa chặng đường rồi.
 
Vãi tưởng chỉ thằng Tín đc buff ai dè thằng Bí cũng đc buff luôn, Thần thương Tử Bá qua 2 trận tay bo bị nó đọc vị làm phát lút cán :)) mà cũng hợp lí vì thằng này giúp Chính thống nhất khựa mà
 
Chính xác là tác giả buff phe địch cho mạnh lên, kiểu như là “tàn tích của quá khứ” để nâng tầm chiến thắng cho phe Tần. Chứ sự thật là tướng bên tần rất mạnh, các tướng trong truyện đều là danh tướng thống nhất lục quốc sau này.
 
Tần thời này mạnh vượt trội với bọn còn lại mà :))
 
Screenshot_4.png



Koei không chơi lớn , bỏ tam quốc , quay về thời Xuan Thu luôn , cho nó max bá
 
Nói đi cũng nói lại, tần thuỷ hoàng công lớn mà tội cũng quá lớn. Ko khắc nghiệt vậy thì ko thống nhất được.

cái khó khi thống nhất nhiều nước thành 1 nước:
- Phải tìm ra 1 cái gì đó để gắn kết các cộng đồng, tạo ra 1 đất nước bình đẳng nơi mọi người đều có cơ hội và quyền lợi ngang nhau.
- 1 hệ thống quản lí mới, hiệu quả hơn.

Cái vùng lục địa ĐNA này trước nay đã 3-4 lần gần thống nhất nhưng cuối cùng vẫn rã ra vì 2 lí do này.

Thằng Ottoman vậy mà hay. " Bất kể là người gì, chỉ cần anh theo Hồi giáo, chúng ta là người 1 nhà.". Giờ nó rã ra thành 1 đống nước đánh nhau tối ngày.
 
Back
Top