Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
chap sau vẫn cảnh quân ta chém quân địch, cuối chap quân địch chém lại, chap sau nữa là cảnh quân địch chém quân ta như chém chuối, quân ta rơi vào tuyệt vọng, cuối chap mainchar đọ đao với tướng địch, chap sau nữa nữa là cảnh 2 thằng bem nhau và trashtalk, chap sau nữa nữa nữa là mainchar cắt đầu tướng địch và dành chiến thắng trung cuộc :cuteonion50:
 
trước giờ thằng Tín vẫn xài cái chiến thuật bản năng củ kẹc chứ có cóc khô gì mới đâu :))
lao vào bem nhau cho lẹ, bày vẽ mấy cái chiến thuật là quá tầm tác giả rồi
 
Thôi thông cảm cho tác giả. 1 tuần 1 chap, vừa nghĩ kịch bản, vừa vẽ, vừa sửa bản thảo theo ý nxb chắc cũng ngày ngủ 3, 4 tiếng, hết thời gian tìm hiểu tài liệu. Drop vậy.
 
Công nhận ngày xưa tác chiến cỡ vài vạn đánh nhau dàn trải trên đồng bằng cảm giác lao vào xáp lá cà mạng binh sĩ như cỏ rác thật. Nay sống mai chết cả đội là chuyện bình thường. Riết chắc thành chai sạn cmn rồi
 
trước giờ thằng Tín vẫn xài cái chiến thuật bản năng củ kẹc chứ có cóc khô gì mới đâu :))
lao vào bem nhau cho lẹ, bày vẽ mấy cái chiến thuật là quá tầm tác giả rồi
nhưng mà đừng có cố ý xoáy vào cái này chứ, hồi xưa mình nó còn đỡ, h lôi cả thằng bí vô xong kiểu quay từng khuôn mặt trầ m trồ há hốc, cái giao hoan đất trời, cứ như cô dâu ngàn tuổi vậy =))))
 
alexander móc quân cả nước + mấy thành bang được k tới 5 vạn đi đánh ba tư, bên truyện này trận nào cũng chục vạn =))
Quân Châu Âu lúc nào cũng trang bị,kỷ luật, huấn luyện tốt hơn các vùng khác nên ít mà tinh nhuệ. Quân Ba Tư trận này thực ra cũng có 10 vạn, mà mấy nguồn cổ thường nói vống lên mấy chục thậm chí cả trăm vạn, chắc tính cả hậu cần các thứ.
 
tác giả từ hồi đẻ ra cái tướng tính toán, tướng bản năng là thấy nhảm vcl rồi
chẳng qua làm gì còn manga nào đủ hứng thú để theo dõi nên thôi kệ.

Giờ xem mỗi kingdom, hajime no ippo, shokugeki no soma, hết rồi. Berserk thì 1 năm lại xem lại cả bộ 1 lần
 
chắc mấy chap sau , quân triệu câu kéo để giảm sĩ khí quân tần . khi quân tần suy sụp thì VT ra ultil :2cool_misdoubt:
 
h mới để ý lúc thằng tín điểm quân, đủ 8000 mới vl chứ =)) má đánh 11 ngày đéo chết thằng nào à =))
 
Công nhận ngày xưa tác chiến cỡ vài vạn đánh nhau dàn trải trên đồng bằng cảm giác lao vào xáp lá cà mạng binh sĩ như cỏ rác thật. Nay sống mai chết cả đội là chuyện bình thường. Riết chắc thành chai sạn cmn rồi

chết nhiều chỉ khi nào 1 bên vỡ trận bỏ chạy, để địch rượt theo tàn sát thôi.

Chứ nó mà giữ vững đội hình thì khó mà chết lắm. Bởi vậy nên việc train morale và đội hình rất quan trọng. Đông cỡ mấy mà vỡ trận cũng toi.
 
thế nên mới thường bố trí 2 bên cánh là quân tinh nhuệ để giữ thế trận , quân thân binh đứng hàng sau thúc đít bọn lính nghĩa vụ ko cho bọn nó tháo chạy :))
 
chap mới Bí Tín lại khoe hàng cái sức mạnh tinh thần , rồi 2 thằng già kia chinh chiến bao năm mà chưa gặp mấy thằng điên liều mạng bao giờ à :))

gpVqnGE.jpg
 
Vẽ con ngựa nhìn bỉ vl
 
Méo hiểu chiến lược lắm? Định đánh tan quân địch xong cướp lương của chúng nó ăn ah? Giờ anh Mục méo cần dây dưa đánh nhau cho hao binh tổn tướng, cứ cho chuyển hết lương đi xong cho quân chạy, đợi bọn nó chết đói hết rồi quay lại bem là xong.
Hồi đầu còn 10 ngày lương thì còn sợ chúng nó đem quân đánh Nghiệp chứ giờ còn 1 ngày thì chúng nó chưa kịp chạy về Nghiệp đã chết đói cmn hết rồi :v
 
Méo hiểu chiến lược lắm? Định đánh tan quân địch xong cướp lương của chúng nó ăn ah? Giờ anh Mục méo cần dây dưa đánh nhau cho hao binh tổn tướng, cứ cho chuyển hết lương đi xong cho quân chạy, đợi bọn nó chết đói hết rồi quay lại bem là xong.
Hồi đầu còn 10 ngày lương thì còn sợ chúng nó đem quân đánh Nghiệp chứ giờ còn 1 ngày thì chúng nó chưa kịp chạy về Nghiệp đã chết đói cmn hết rồi :v
chiến lược là cái khỉ gió gì thế, truyện này làm gì có khái niệm đó :1cool_byebye:
 
shounen lại hy vọng có chiến lược, quá khó
 
Méo hiểu chiến lược lắm? Định đánh tan quân địch xong cướp lương của chúng nó ăn ah? Giờ anh Mục méo cần dây dưa đánh nhau cho hao binh tổn tướng, cứ cho chuyển hết lương đi xong cho quân chạy, đợi bọn nó chết đói hết rồi quay lại bem là xong.
Hồi đầu còn 10 ngày lương thì còn sợ chúng nó đem quân đánh Nghiệp chứ giờ còn 1 ngày thì chúng nó chưa kịp chạy về Nghiệp đã chết đói cmn hết rồi :v
Triệu sao biết tần còn bao nhiêu ngày lương. Chỉ biết là ít lương thôi.
Nhưng đã cắt được tiếp vận của địch mà vẫn lao đầu vào cho đổ máu thì ngu thật.
 
Triệu sao biết tần còn bao nhiêu ngày lương. Chỉ biết là ít lương thôi.
Nhưng đã cắt được tiếp vận của địch mà vẫn lao đầu vào cho đổ máu thì ngu thật.
Biết chứ sao ko, có spy mà, hoặc là lão tác giả nói cho chúng nó biết
Mấy chap trước 2 thằng đệ Lạn Tương Như còn nói chuyện với nhau là lương Tần sẽ hết và chúng nó định dốc sức đánh vào đúng ngày hôm nay (trong truyện), ko ngờ bọn team Bí Tín sang phủ đầu trước.

chiến lược là cái khỉ gió gì thế, truyện này làm gì có khái niệm đó :1cool_byebye:
shounen lại hy vọng có chiến lược, quá khó
Thế mới bảo méo hiểu lão tác giả định gỡ vụ hết lương kiểu gì? Hay đến phút cuối lại lòi ra 1 đống lương được cất giấu kỹ đến nỗi quân mình cũng méo biết? :v
 
Back
Top