- 14/11/16
- 1,316
- 317
Thời nào còn spy cưỡi ngựa đi dạo. Gián điệp đầy thành móc ra tin gì cũng có. 30 vạn quân nó tự đào củ khoai ăn hay sao mà ko biết
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thời nào còn spy cưỡi ngựa đi dạo. Gián điệp đầy thành móc ra tin gì cũng có. 30 vạn quân nó tự đào củ khoai ăn hay sao mà ko biết
.
)Nói chi xa xôi. Nga nó hanh quân ở u cà na mà quá nửa là hàng hết date và mô hình có anh lồng nào spy ra đâu.
Gián điệp chạy bằng cơm cũng thế thôi)

Ông nhầm. Cả US lẫn Nato đều nhận định được về số lượng trang thiết bị và quân đội của Nga nhé, nhận định được luôn về khả năng phòng thủ của Ukrai luôn. Nhưng có vẻ như cả Nato lẫn Nga đều nhầm
Quay lại truyện, tầm này đi đánh nhau thì nó chẳng cho quân scout từ mấy năm trước, làm gì có chuyện xây cái thành, huy động 30 vạn binh, rồi 1 thằng cha tư mã thượng đập đại tướng nước yên mà nằm ngoài tin tình báo.
chỉ đập thì may ra đập được đội trinh sát đi dò xem có mai phục, hay di chuyển trại trong khu vực có nhận định là có quân hay không thôi.
. Số lượng đấy là lý thuyết thôi vào trận chiến thực sự mới biết dc. Như hiện tại mỹ và nato cũng đang kèo mồm khg đấy 
. Bản chất ta bảo tình báo thời đấy chạy bằng cơm lại xa cách bằng địa lý nên độ chính xác cũng có hạn thôi 
Nói chi xa xôi, riêng vụ xây cái trường thành ngăn cách Bình Dương, Võ Thành với Hàm Đan là thấy xàm xí rồi. Không bàn đến việc tình báo ko scout được trong mấy năm. Riêng việc xây cái trường thành để def Hàm Đan là thấy phi logic bỏ mẹ ra rồi. Ai cũng biết một thành thủ được là nhờ địa hình hiểm trở ít lối vào hoặc kín kết các lối, hơn nữa diện tích của thành không thể dàn trải. Đằng này xây cái tường cả trăm km mà không dồn toàn lực công nổi 1 điểm phải đánh đường vòng???? Kinh đô Triệu quốc sát nách mà ko dí hết quân vào đó đi tận đẩu tận đâu bày trò xàm xí? Chiến thuật lạ hồ bách thảo vậy?Ông nhầm. Cả US lẫn Nato đều nhận định được về số lượng trang thiết bị và quân đội của Nga nhé, nhận định được luôn về khả năng phòng thủ của Ukrai luôn. Nhưng có vẻ như cả Nato lẫn Nga đều nhầm
Quay lại truyện, tầm này đi đánh nhau thì nó chẳng cho quân scout từ mấy năm trước, làm gì có chuyện xây cái thành, huy động 30 vạn binh, rồi 1 thằng cha tư mã thượng đập đại tướng nước yên mà nằm ngoài tin tình báo.
chỉ đập thì may ra đập được đội trinh sát đi dò xem có mai phục, hay di chuyển trại trong khu vực có nhận định là có quân hay không thôi.

như trong truyện kể thì Lý Mục thảm sát vài chục vạn Hung nô rồi nên khả năng dân Hung support Triệu gần như = 0 nhé :vhay hiểu như thế này đi. Huyên thuyên - chứ ko biết gì chính sử đâu nhé.
Triệu giờ hết quân rồi, lão tướng lão quân như kiểu Triếp cũng lôi ra dùng sạch. Bây giờ chơi trò toàn dân kháng chiến, xác định là rồi sẽ bỏ hàm đan cho nên xây dựng cứ điểm ở Nghi An và xây trường thành để phòng thủ (khả năng thành này về sau chính là 1 phần của vạn lý trường thành). Triệu cũng dựa vào hung nô để chống lại tần.
Tần scout được tiềm lực của Triệu là hết rồi, nhưng phía Nghi An xa quá dân tộc nhiều lại hẻo lánh cho nên thông tin bị hạn chế. Nên bị thiếu thông tin rằng Mục nó huy động toàn dân tham gia lên tới 30 vạn thay vì khoảng 20 vạn gì đó, lại kiếm được giáp trụ và móc được vài thằng tướng của Hung nô.
Mục tiêu của Tần là thống nhất, cho nên phải dứt điểm thằng Triệu để tránh việc sau này đánh sở thì triệu nó đâm vào lưng mình.
Bọn Chechen bị Putin dập cho ra bã lại quay sang trung thành với Putin kìa :vnhư trong truyện kể thì Lý Mục thảm sát vài chục vạn Hung nô rồi nên khả năng dân Hung support Triệu gần như = 0 nhé :v
Triệu đấm nhau với Hung Nô thì làm gì có khả năng Hung Nô hỗ trợ Triệu chống Tần , cách của Mục là kéo dài thời gian trận chiến chứ để khô máu là ko có cửa với Tầnhay hiểu như thế này đi. Huyên thuyên - chứ ko biết gì chính sử đâu nhé.
Triệu giờ hết quân rồi, lão tướng lão quân như kiểu Triếp cũng lôi ra dùng sạch. Bây giờ chơi trò toàn dân kháng chiến, xác định là rồi sẽ bỏ hàm đan cho nên xây dựng cứ điểm ở Nghi An và xây trường thành để phòng thủ (khả năng thành này về sau chính là 1 phần của vạn lý trường thành). Triệu cũng dựa vào hung nô để chống lại tần.
Tần scout được tiềm lực của Triệu là hết rồi, nhưng phía Nghi An xa quá dân tộc nhiều lại hẻo lánh cho nên thông tin bị hạn chế. Nên bị thiếu thông tin rằng Mục nó huy động toàn dân tham gia lên tới 30 vạn thay vì khoảng 20 vạn gì đó, lại kiếm được giáp trụ và móc được vài thằng tướng của Hung nô.
Mục tiêu của Tần là thống nhất, cho nên phải dứt điểm thằng Triệu để tránh việc sau này đánh sở thì triệu nó đâm vào lưng mình.

Thằng Kỵ nó ko tấn công thì đánh đc nó chắc mà bảo con mồi 
