- 11/7/05
- 3,436
- 0
làm cái p/s ở trên này cho nó nổi, mọi người đọc ngay
1. Bài viết dài cả nhiều chữ đấy, ai ko đọc được thì thôi
2. Bài viết này thì _trinhtung_ gọi em xưng anh nhé, rốt cuộc thì cũng bé hơn mình cả, mà có thì cũng = tuổi, gọi em cho thân mật :'>
3. Nếu thích cãi nhau tiếp thì đừng đọc, mất thời gian
4. Bài viết dài, lắm chữ nên nếu có sai sót trong câu, hay từ thì đừng có mà móc
5. Bài viết được viết ra vì lợi ích của cả 2 forum
6. Nếu như mem nào bên forum VTC mà ko vừa ý với lời của tớ thì đọc luôn cái 3. nhé
7. Nếu mem GVN xin lỗi mà mem VTC chưa có động tĩnh gì thì bài viết này sẽ được edit lại toàn bộ và khi đó chuyện này sẽ tiếp tục diễn ra
8. Mọi người nhớ đón đọc Ôi, Forum VTC Final trên blog tớ :'> hị hị
9. chúc no mắt với bài viết này
10. Bài viết có thể sẽ được edit lại nếu tớ thấy 1 số điều ko hợp lý
11. nghĩ ra cái j` mới thì edit sau
chẹp, biết nói sao bây giờ nhỉ
... thôi thì để bắt đầu như thế này nhé : Chuyện xảy ra giữa mem forum box Audition GVN và mem box Audition của VTC ( ở dưới gọi là mem gvn cả mem vtc cho nhanh nhá ) sẽ chả đi đến 1 cái kết quả nào cả
bên này cho rằng bên kia vô văn hóa, bên kia cũng đek cho rằng mình sai ( mà điển hình là anh chứ ai
) 1 cuộc cãi nhau sẽ chả đi đến kết quả nào cả nếu không có bên thứ 3 can thiệp vào để mà quyết định bên nào đúng bên nào sai
không có ai đứng ra làm bên thứ 3 thì anh nhận luôn ( đa nhân cách mà ... sao cũng xong
) Nói thật, cái forum VTC, mà nhất là box Audition, chả có 1 tí gì gọi là dân chủ cả, mod điều hành chả khách quan tẹo nào cả
( vấn đề admin cả mod sẽ được nhắc đến sau
)Anh là người tham gia chuyện này từ đầu, bỗng nhiên 1, 2 hôm không thấy anh post bài có thấy lạ ko?
Chả phải vì anh sợ, chả phải vì anh thấy mình không nói được gì nữa cả mà bởi vì quân khốn nạn nào đó không duyệt bài của anh ... đến cái topic _trinhtung_ mem box Audition gửi ... cũng bị del 1 cách vô cơ, không tí lí do ... thôi thì chuyện này nhắc đến sau
Thôi thì hôm nay anh viết bài này, coi như là cho chuyện này chấm dứt hoặc tạm dừng tại đây ... cái kiểu cãi nhau này đếch thích tẹo nào ... sang post bài bên đó thì mod không duyệt, còn bọn em sang bên này thì vướng 50 bài ... không hứng cãi nhau kiểu bên này nhảy sang bên kia ... thấy nó chán chán sao đó
100 %, nếu chuyện này chấm dứt tại đây thì mem 2 bên vẫn khó nhìn mặt nhau cực kì, có thể khi người này sang bên forum kia để nói chuyện cũng chả dám hở mình đã từng hoặc đang là mem bên kia ... muốn giữ tình giao hảo chả xong thì thôi ... lại còn đi cãi nhau ... nhưng mọi chuyện nó thế rồi ... biết sao được ... anh mong có 1 ngày việc này sẽ được coi như chưa từng xảy ra, mem 2 bên vẫn qua lại vui vẻ với nhau, mặc dù khả năng ... thấp lắm
để khỏi dài dòng thì anh xin bắt đầu luôn, bài viết chia làm 2 phần chính : ý kiến của riêng anh dành cho 1 số người và hướng giải quyết chuyện này
đầu tiên là nhân vật chính của chuyện này nhé: yolovevin ( VTC màu xanh lá cây nhá ), em là người khơi mào đầu tiên cho chuyện này ( nói không có sai đâu ), nếu như em không vào gamevn ngày hôm đó, à không nói đúng ra là cái nhận thức của em về chuyện nhận xét nó về 1 chuyện nó không bị lệch lạc
Đối với em những câu sau :
bebeyeuanhxx :
Anh ... :có khi nào là nó hack được vcoin không
Chứ nếu tính đồ của nó thì cũng vài triệu là ít
Mà sao lắm đứa tốt thế, tặng nó toàn đồ xịn, hay là nó hack ta
và của mấy người nữa mà đối với em làcái loại chỉ biết ăn, đớp tiền của gia đình đó thì nói làm cái j`
chúng nó có làm ra tiền đâu mà biết :)
với lại cái này làm = Paint được mà :)
. Thôi thì bọn anh nghĩ 1 kiểu khi nói thế, còn em khi nghe lại nghĩ sang kiểu khác, 1 cái kiểu mà lần đầu anh gặp đấy ...nói chuyện thô lỗ, quá đáng
Đầu tiên, khi em lập topic, cái em muốn nhận được là j` ? sự đồng cảm của mọi người ? câu trả lời của mọi người về vấn đề " mặc đồ vcoin là có tội " ?
và đây là 1 câu mà anh hiểu rằng, cái em muốn nhận được không phải là 2 điều trên ...
Em ngồi em nghĩ đi nhé, xem mình làm thế này là đúng hay sai♥♥ ALL ♥♥♥ : My cám ơn mọi người đã lên tiếng và nói giúp My, iu cã nhà mình lắm lắm, chụt chụt![]()
:* :*
trở về với vấn đề chính nhé, nhận thức của em khi post ảnh tủ đồ của em lên anh thấy nó chỉ gói gọn trong 2 chữ : xấu đẹp
Em đừng nghĩ như thế, nó sai lầm lắm, khi nói về vấn đề nhận xét, người ta có thể nói với nhiều từ, nhiều loại, có thể nói tử tế, đôi khi, dùng những từ ngữ tục, không ra gì để mà nói và nhìn nhận 1 cách chính xác hơn, làm cho tốt đẹp hơn thì sao lại ko dùng ( em có dám cam đoan 100 % em chưa từng nói, chưa từng nghĩ 1 cái gì đó mà chưa bồi thêm 1, 2 câu tục ko ? )
Đã có mem VTC nói với em rồi, em đã có gan post tủ đồ lên, thì em phải có gan nhận lời nhận xét, nhưng trong những bài viết của em, anh thấy em có nhận, nhưng chỉ là nhận những lời nhận xét tử tế, có văn hóa
Bỏ cái tính đấy đi nha, đọc và nhớ điều này, mình đã có gan làm thì có gan chịu ... về vấn đề quần áo, tủ đồ này thì em có gan post lên để mọi người nhận xét, thì dù có muốn hay không em cũng phải nhận lấy toàn bộ những lời nhận xét của mọi người, chứ đừng thấy nhận xét không tử tế thì quạt lại ngay ...
còn nữa, có 1 số việc thì nên biết điểm dừng. Đừng thấy có người cùng ý với mình là lấn tới, không hay ho tí nào đâu ( anh lại thuộc cái tuýp người ít khi biết điểm dừng, em có cho rằng anh đạo đức giả khi vừa nói 1 hướng rồi lại quay sang hướng ngược lại thì anh ... tùy em )
Anh biết rằng, anh không có quyền gì trong mọi vấn đề của em, nhưng anh khuyên em, chân tình 1 câu : hãy bớt tiền vào những thứ như này, game giúp cho thư giãn, đôi khi cũng là công cụ kiếm tiền, cuộc sống của nhiều người, cuộc đời còn dài, hãy bớt chăm chút vào cái thế giới ảo này, cái số tiền mà dùng để mua vcoin ý, để ra mà ăn uống, mua sắm vật dụng cho mình ở ngoài cuộc sống thì tốt hơn ( nếu như cuộc sống của em nó quá đầy đủ rồi thì coi như anh chưa nói điều này nhé )
Rồi mai này, em lớn lên, làm bố làm mẹ, xem em có bỏ tiền ra để chăm chút cho con cái y như mình bây giờ trên mạng không nhé, lúc đó nghĩ lại, có khi lại thấy buồn cười chính mình ý chứ, tại sao hồi trước mình lại như thế ...
Bây giờ, khi viết bài này, anh ngồi nhìn lại cái đống card mà anh bỏ tiền ra mua để dùng cho game Gunbound, thấy xót tiền lắm, nghĩ lại hồi đó không biết mình có bị dấm dớ hay dở hơi gì không mà bỏ từng này tiền ra mua ... ( ngoài lề tí : anh nghĩ, có 2 cái tủ đồ như em vẫn chưa là cái gì so với đống card của anh đâu ...chả hãnh diện gì, chả muốn đi kể lung tung nhưng ngoài lề tí mà :p )
Đối với anh, em chả là gì cả, trong mắt anh, em chỉ là 1 con người bình thường như bao con người khác trong xã hội này. Nhưng đối với em, những lời câu của anh làm cho em khó chịu, bức xúc, vậy anh xin lỗi em vì những lời của anh nói ra hơi quá đáng, em chấp nhận lời xin lỗi này chứ ? ( nếu em không chịu thì hẹn em 1 ngày nào đó cãi nhau tiếp vì hiện tại anh ... hết hứng rồi )
Những gì muốn nói với riêng em, anh nói hết rồi đấy
Chúc em thành đạt sau này và có cuộc sống vui vẻ
tiếp theo là sasa56191, ngay từ đầu anh thấy chuyện này chả dính dáng gì đến em, anh thắc mắc tại sao em lại muốn tham gia cơ chứ ? Nhưng em đã tham gia, gần như từ đầu đên ... ( chưa có kết thúc nên để ... )
nếu em cứ dựa vào cái cớ như diễn đàn là của chung, tôi ko làm gì có ảnh hưởng đến nội quy thì tôi cứ làm, chướng tai gai mắt thì tôi cứ nói, hay đây là bạn tôi thì tôi phải lên tiếng nói hộ ... hay bất kì
Anh bảo này, có những việc, những chuyện, dù có đả động, liên quan đến gia đình mình, bạn bè mình thì mình không tham gia ( nói gia đình, bạn bè là chung chung ) thì tốt hơn là tham gia
trong 1 số bài viết, anh thấy 1 số từ, 1 số câu anh dành cho em, theo anh thấy cũng không hay ho gì cả, mà khi em post bài, em lại xưng em nói anh với anh, nên anh xin lỗi em vì chuyện anh đã nói với em hay đúng hơn là dành cho em 1 số từ không được đẹp. ( em có xin lỗi lại anh hay ko thì cũng tùy em
)vì danh sách số người post bài bên forum vtc khá là nhiều, mà anh thì lại không có nhiều thời gian nhiều lắm để gửi tặng mỗi người 1 câu nên anh chỉ nêu tên thành viên và nói chung chung thôi ( đọc mà thấy thiếu tên mình, thì cũng đừng thắc mắc tại sao nhé ) :
camtu200813 : xin thưa với em, bọn anh ít khi biết nói " linh tinh " lắm
poupoulove : bọn anh biết nhiều hơn em và em đừng nghĩ người hà nội là dân chính gốc, toàn nhà quê lên thôi, ko tin thì về hỏi bố mẹ nhé
kjm2002 : bọn anh ko nhận thấy chủ topic có lỗi gì cả, cái chuyện bình phẩm là cái chuyện bình thường, diễn đàn là nơi được dùng để thảo luận về cái mà diễn đàn lập ra vì nó
katyelove : bạn đừng nghĩ ai cũng cổ hủ đến mức chơi game mà không biết những cái nhỏ nhất trong game, đừng đánh đồng !!!
xacu9 : em đừng nghĩ ghen tị nó dễ xảy ra chỉ vì chuyện này
iloveyou004 : khi em nói người khác kém hiểu biết, em hãy xem lại chính bản thân mình đã hiểu biết hơn ai chưa mà phát ngôn câu này, riêng về chuyện hiểu biết game Audition, anh chắc chắn, anh hiểu biết hơn em rất nhiều đấy. Khen chủ topic hơi quá đà rồi đấy, nếu như bạn nghe lời nhận xét của 1 người biết chủ topic ngoài cuộc sống thì sao nhỉ ...
stik_150290 : đối với em, chuyện này cỏn con, nhưng đối với chủ topic này và nhiều người thì nó lại chuyện lớn, to tát, em hãy xem lại bản thân mình đi nhé. Em nói bọn anh nghèo ? nghèo theo cái nghĩa không có tiền để nạp vcoin ư ? xin thưa với em, cuộc sống của bọn anh đâu phải ngày 24/24 game với game đâu, có nhiều thứ hơn hẳn game rất nhiều đấy ... bọn anh đâu phải dạng sống vì game mà để đánh mất đi bản thân của chính mình đâu ... game chỉ dùng để giải trí thôi
_xitinga_ : bạn nói chúng tôi rảnh, dở hơi ? nếu bạn coi chúng tôi rảnh khi viết bài trên gvn, vậy cái thời gian bạn viết bài trên forum VTC gọi là gì ? còn về vấn đề dở hơi, nếu chúng tôi dở hơi thì giờ này chỗ mà chúng tôi nên ngồi là trong trại tâm thần cơ, không phải là ung dung ngồi chat, game ... đâu, bạn xem bản thân mình có làm sao không đi nhé
yowyowchicky : em chưa biết thì bây giờ anh nói cho em biết, GVN bọn anh đâu phải chỉ chú trọng vào game đâu ( nói trên rồi đấy ) còn có cuộc sống nữa, nó quan trọng hơn nhiều, anh mong em dùng từ ghen ăn tức ở nó đúng chỗ. Còn ghen tị, nếu như thực sự ghen tị thì bọn anh đã nói toẹt ra là ghen tị rồi, việc gì phải nói như thế, em hiểu được thành ghen tị thì anh thấy em giỏi đấy. Em có dám nói với người khác, ví dụ là admin hay mod là kún không ? hay chỉ dám nói bọn anh là kún khi biết chắc rằng mình sẽ không sao vì không ai có thể biết mình là ai ở đời thường ? Nếu em ở hà nội, anh đến gặp mặt em, em có dám nói anh là kún không ? Nếu em coi bài viết bọn anh giống tiếng chó sủa thì em bảo bố mẹ đưa đi tai đi nhé, mai sau điếc khổ lắm đấy
pukupuku142 : cũng như yowyowchicky thôi, em hãy đọc và nhớ nhé : nếu như thực sự ghen tị thì bọn anh đã nói toẹt ra là ghen tị rồi, việc gì phải nói như thế, em hiểu được thành ghen tị thì anh thấy em giỏi đấy
kabuto_huga : em có dám cá với anh là trong tất cả những mem chơi Audition bên GVN, có người chưa từng sở hữu đến 1 vcoin ko ? nếu dám cá thì xét tiếp chuyện ghen hay ko ghen nhé
crystal456 : sao lại ko nói được cơ chứ ? có gì đâu mà GVN ko dám nói ... còn về vấn đề dở hơi, em hãy xem lại mình trước khi nói người khác
caheo_snow : em à, bọn anh nghĩ sao thì nói vậy, đâu phải đợi người khác nhắc thì mới viết đâu. Vì thế mong em rút lại câu ngu si đi. Cái chuyện ghen tức thì đọc ở trên nhé, đỡ phải nói lại. Em nói bọn anh viết tiếng chó sủa có lý hơn ư ? anh có thể hiểu ý em là bọn anh không bằng chó ? nếu vậy tiếng của loại động vật bậc thấp hơn chó mà em còn hiểu được, vậy em nghĩ mình có được làm người nữa không ? hay em hiểu được tiếng chó nên khi so sánh thì em thấy bài viết của bọn anh nó kém hơn tiếng chó ? , nếu thế này thật thì anh công nhận phải nói là em quá đỉnh đấy, trên thế giới chưa ai hiểu tiếng chó đâu, nhất em đấy và cuối cùng em muốn chấp bọn anh cũng không chấp được đâu
_nh0c12eve_ : những lời của bọn anh nói mình em thấy buồn cười, bảo bố mẹ dẫn đi khám đầu đi nhé, và lại có câu tức, phiền đọc lại những câu trên
Jaystar : cũng như kabuto_huga, em có dám cá với anh là những mem chơi Audition bên GVN, có người chưa từng được sở hữu 1 món đồ vcoin ít nhất là 1 tuần ko
zoro2234 : anh bảo này, nếu anh là người bị nói ở đây ý, thì anh vẫn phải vui vẻ chấp nhận tất cả những điều mà người khác nhận xét về mình, dù muốn hay ko muốn
nh0k_vjss_dj : ghen tị, dở hơi, em đọc ở phía trên nhé. Qua những lời nói của GVN mà em thấy bọn anh hâm thì em cũng hâm không kém phần đâu
kami_4ev3r : vô ý thức ? tại sao em dành câu này cho bọn anh ? em có suy nghĩ gì ko đấy ? bài của em là bài số 22 đấy, đọc lại đi xem mình viết cái gì, anh đọc mà anh chả hiểu cái em muốn nói là gì cả, mặc đồ đẹp xấu thì liên quan gì đến chủ đề ? và 2 dòng dưới thì nó cũng có liên quan đến chủ đề ko ?
poppi2006 : tớ sẵn sàng bỏ tiền mua cho bạn hẳn 20 lít dầu hỏa, đến gặp tớ nhé, rồi cùng đến nhà tớ xem bạn có dám đốt ko
hiroko : em nói được câu này : Để mai mình cũng chụp hình mấy bộ rồi post lên thử, có thể ko VIP ko nhiều bằng, nhưng biết đâu cũng có ngưòi ghen tị rồi đi quảng cáo giùm thì thích " thì mình thấy bạn quá phô rồi, không còn gì để nói cả em
whale09 : bạn sinh năm 87 rồi mà đầu óc bạn nó không thông được tẹo nào cả, ghen tị hay ghen ăn tức ở thì đọc ở trên nốt nhé. Còn về chuyện dốt nát, bạn nói vậy thì tớ lại cảm thấy rất muốn thử sức với bạn về các lĩnh vực của Game Audition rồi đấy, tự tin lắm
novemberjay : nhắc lại lần cuối, bạn không viết được bài trong GVN vì bạn là lính mới, vì thế khi bạn post bài tại khu vực box Game Online thì bài viết của bạn sẽ bị kiểm duyệt, GVN là 1 diễn đàn lớn và lâu năm nhất của Việt Nam về game, nến số lượng bài viết 1 ngày nhiều lắm, bài viết của bạn không được duyệt ngay tại thời điểm đó hay duyệt ngay trong ngày cũng là điều dễ hiểu
b_tokiya : em hay suy nghĩ trước khi nói người khác điên nhé
dongho304 : bài số 48 là của em đó, đọc lại đi, thấy mình viết chỗ nào mà nó dính vào những câu trên thì tự đọc luôn nhé
huynhvan_88 : cũng như 1 số người trên thôi, đọc toàn bộ phía trên đi
trên kutebi : em hỏi GVN thích gây sự tuyên chiến ư ? Nếu anh bảo có thì ???
lekim1212 : nếu em thấy bọn anh ăn nói quá đáng, em đọc lại những bài trên xem có chỗ nào gọi là ko quá đáng ko
tieuthu9999 : em có thể đọc đoạn anh viết cho sasa56191 được đấy, nó cũng phù hợp với em
nh0c_blu3 : rảnh ? hè mà ko rảnh thì gọi là hè ko ?
are_love : giống như tieuthu9999 và sasa56191 đấy
taurus1412 : bài của bạn là 102, đọc lại rồi tra ở đoạn phía trên nhé
_sk_leerajn : như trên, bài số 118
mfm_mfm : đang là thành viên thường xuyên của GVN, cớ gì lại phải chạy sang forum VTC để viết bài ? còn nói lén, đây gọi là nói thẳng à ?
black_jack07 : lại tiếp tục là ghen tị ... đọc trên nhé
doantoquyen2 : cổ hủ cái chỗ nào ? còn về việc bận, sáng trưa chiều bận, còn đêm ? anh đâu có hàng đêm ra hồ thiền quang để đứng mà bán thân đâu, vậy tại sao lại không rảnh để mà post bài
tocvanghoe04 : em ới, em nói nghe chán lắm
novemberjay : bạn bảo forum GVN bựa
, thứ nhất về chất lượng bài viết thì nó chất lượng hơn bên forum VTC nhiều, thứ hai là ko ai viết bài kiểu chữ nổ chữ xịt như bạn để coi là bựa được, xem lại bản thân mình đihuycan8h : cái gọi là hack vcoin không có thật đâu, 100 % là như thế, bởi vì hack vcoin đâu phải đơn thuần là dùng soft, kể ra thì dài dòng lắm, thế nên mấy cái web hack vcoin toàn lừa thôi
Isabella2991 : lại là rỗi hơi, chán quá 3

kikyou14 : như trên, như trên 3

Wel, wel, dài quá rồi, nào tiếp tục nói đến vấn đề, hướng giải quyết chuyện này
chỉ có 1 hướng mà thôi, đó là mem GVN xin lỗi nhưng ko phải mem GVN xin lỗi thì mem VTC lại ung dung mà ngồi nhìn đâu, những người post bài trong topic đó phải xin lỗi lại GVN vì những lời lẽ đó nó có sai hay ko thì ai cũng biết, vậy nhé.
khi viết thì chỉ ghi như sau : xin lỗi mem GVN hay mem forum VTC vì tôi ( tớ, bạn, em .... ) đã nói 1 số từ ngữ không hay cho lắm về forum của bạn, thế thôi ( nghe trẻ con nhưng những câu như ghen tị, rỗi hơi thì cũng được tính đấy
) dưới đây là nick của các thành viên GVN
phải lên tiếng xin lỗi để giải quyết chuyện này, nhớ là "ghi xin lôi, lí do" , còn nếu ko nói thì tao cũng thua

Mã:
bebeyeuanhxx
_trinhtung_
boynoobNo4
VisihaSasuke
C_I_A
kimura_cat
còn đây là mem VTC, tiện thì làm luôn ( đừng nghĩ mình không sai hoặc không có lỗi khi được nhắc tên ) ... khá dài đấy ... ai thắc mắc mình sai chỗ nào thì cứ đọc lại từ trang đầu tiên của topic đó nhé
Mã:
yolovevin
sasa56191
camtu200813
poupoulove
xacu9
iloveyou004
stik_150290
_xitinga_
yowyowchicky
pukupuku142
kabuto_huga
crystal456
caheo_snow
nh0k_vjss_dj
kami_4ev3r
poppi2006
hiroko
whale09
b_tokiya
dongho304
huynhvan_88
nh0c_blu3
taurus1412
_sk_leerajn
black_jack07
kutebi
tocvanghoe04
novemberjay
Isabella2991
taurus1412
bài viết có lời xin lỗi của mem GVN ngay ở dưới bài viết này, khi đấy đủ thì sẽ lập tức được post qua bên forum VTC ( mod duyệt hay ko thì ... chịu )
cuối cùng, anh xin có 1 lời nói dành chung cho tất cả nhé : nếu em nào đã đọc bài viết về 9x thời này ... mà thấy nói về mình thì sửa ngay đi, xã hội nó thấy buồn cười về những thứ đó lắm đấy
have fun
tiếp theo và để kết thúc là vài lới nhắn nhủ đến anh AuFân và 1 mod " nào đó " nhé
đầu tiên là anh AuFân : anh có biết tại sao em gọi là AuFân không ? ko biết thì tự tìm hiểu nhé ...
lâu lâu anh log lại GVN và làm 1 phát 4 cái topic ... trong đó 3 cái được đưa lên làm chú ý ... chẹp ... em đang thắc mắc ... không hiểu đầu óc anh có bị sao không nữa
ở ngay bên dưới thì có cái topic là các sự kiện cũng chính do anh lập ra ... update thường xuyên mà lần gần đây nhất là 10-12-2006 ...
sao anh không nhét chúng vào cái topic kia, anh thấy cái phần chú ý ở đó nó lung tung lộn xộn chưa đủ hay sao
sao anh ko làm 1 cái topic ghi là những lời nhận xét, đóng góp ... etc ... cho game ? như thế đôi khi lại hay ý chứ
thường xuyên ra vào GVN nhiều hơn để thấy được những cái mà gamer Audition của GVN còn kêu ca, từ đó về mà tìm hướng giải quyết
còn gì nữa thì quên mất rồi ... nhớ lại sẽ edit sau
nào đến các bạn mod nhé, các bạn hãy làm mod sao cho có người coi trọng bạn, đừng để nhắc đến là lại mod thế này, mod thế kia. Nào là không duyệt bài viết này, del bài viết 1 cách vô lí này ... Nếu bạn cũng là 1 mem bình thường, khi viết 1 bài rất dài mà ko được duyệt thì bạn nghĩ sao ?
thế thôi chỉ có vài lời ...
The End.
Hại dân làm giàu cho các công ty game thì cứ nạp còn Never chơi game free forever.


ta định post 
Never nhìn nó nhảy ngoài đời rồi
. Chắc bot ngày đêm
.