hè, KOTOR II thất vọng quá. So với KOTOR I thì có 1 số cái tiến bộ cũng khá hay nhưng không đủ để đè lấp lỗi của nó. Tui chơi KOTOR phần chính là vì cốt truyện, xem xem thế nào, ai ngờ như đặc sản. Hẹ hẹ cốt truyện như đặc sản là 1, nói chuyện cũng như đặc sản, hầu như nói cái đéo j NPC có mỗi 1 câu trả lời. Đã thế trả lời còn không ăn ý nữa chứ. Lại còn có mấy đoạn nói chuyện đánh lẽ ra cửa mở, NPC chạy từ ngoài phòng vào phòng của mình, đóng cửa, nói chuyện; thì cửa mở, NPC đang chạy chưa tới cửa thì cửa nó đóng cha nó mất
thế là nói chuyện qua cái cửa to đùng. CHuối hơn nữa là nếu load lại đoạn đấy thì có khi lại đc. Tức là trigger làm như đặc sản. Nói chuyện lại còn thỉnh thoảng tương mấy từ chỉ có bọn SW freaks mới biết thôi - mẹ, cái Mass Shadow Generator là cái con khỉ j? Những cái lỗi này tuy kô lớn nhưng cũng không nhỏ, nói thẳng ra là chơi khó chịu bỏ mẹ. Mà có phải đếk biết làm đâu, cẩu thả... chán...
Lại còn ´chuyện quest nữa chứ, mẹ, tui complete quest lúc nào cóc biết hehe. Có quest rõ ràng làm xong rồi nhưng nói với NPC đek đc - cái quest thịt bọn Exchange mà fá đám con Hutt chẳng hạn. Rõ ràng cái fi thuyền của bọn exchange nổ tan xác mà cóc làm xong đc cái quest đấy. Trong journal cách viết quest chán quá, rời rạc mà cái option chuyển từ completed quest sang active quest đúng là chẳng hiểu đc, "active quest by" = WTF ?!
Quay lại chuyện cốt truyện, cái mạnh của cốt truyện là kỳ bí, khó hiểu nhưng mà mấy cái kỳ bí không đc giải thích 1 cách thỏa mãn thì đúng là quá chuối.
Quả ending là đau nhất, tôi ngồi thần mặt ra 1 fút... chẳng lẽ KOTOR II chỉ là demo dẫ đến KOTOR III sao ?? Kết thúc chẳng đâu vào đâu cả.
Rồi cả thằng SIth Lord đeo mặt nạ nữa, mẹ, thằng đấy quảng cáo ở ngoài oai hùng là thế, con mù trẻ kể lể oai hùng là thế - 1 tay phá huỷ hoàn toàn 1 hành tinh, thế mà gõ mấy cái là chết... Rồi có đoạn nói chuyện giữa lúc đánh nhau với nó chứ: "mẹ, nó mạnh quá" - thằng main character kêu lên rồi bảo con mù trẻ "Mày làm j đi !!!", con kia trả lời "OK"!!! RỒI nhảy vào chém NHƯ CŨ ?!! Chán....
Tất nhiên là có điểm hay nhưng mà bây j fải đi.... lúc khác bàn
thế là nói chuyện qua cái cửa to đùng. CHuối hơn nữa là nếu load lại đoạn đấy thì có khi lại đc. Tức là trigger làm như đặc sản. Nói chuyện lại còn thỉnh thoảng tương mấy từ chỉ có bọn SW freaks mới biết thôi - mẹ, cái Mass Shadow Generator là cái con khỉ j? Những cái lỗi này tuy kô lớn nhưng cũng không nhỏ, nói thẳng ra là chơi khó chịu bỏ mẹ. Mà có phải đếk biết làm đâu, cẩu thả... chán...
Lại còn ´chuyện quest nữa chứ, mẹ, tui complete quest lúc nào cóc biết hehe. Có quest rõ ràng làm xong rồi nhưng nói với NPC đek đc - cái quest thịt bọn Exchange mà fá đám con Hutt chẳng hạn. Rõ ràng cái fi thuyền của bọn exchange nổ tan xác mà cóc làm xong đc cái quest đấy. Trong journal cách viết quest chán quá, rời rạc mà cái option chuyển từ completed quest sang active quest đúng là chẳng hiểu đc, "active quest by" = WTF ?!
Quay lại chuyện cốt truyện, cái mạnh của cốt truyện là kỳ bí, khó hiểu nhưng mà mấy cái kỳ bí không đc giải thích 1 cách thỏa mãn thì đúng là quá chuối.
Quả ending là đau nhất, tôi ngồi thần mặt ra 1 fút... chẳng lẽ KOTOR II chỉ là demo dẫ đến KOTOR III sao ?? Kết thúc chẳng đâu vào đâu cả.
Rồi cả thằng SIth Lord đeo mặt nạ nữa, mẹ, thằng đấy quảng cáo ở ngoài oai hùng là thế, con mù trẻ kể lể oai hùng là thế - 1 tay phá huỷ hoàn toàn 1 hành tinh, thế mà gõ mấy cái là chết... Rồi có đoạn nói chuyện giữa lúc đánh nhau với nó chứ: "mẹ, nó mạnh quá" - thằng main character kêu lên rồi bảo con mù trẻ "Mày làm j đi !!!", con kia trả lời "OK"!!! RỒI nhảy vào chém NHƯ CŨ ?!! Chán....
Tất nhiên là có điểm hay nhưng mà bây j fải đi.... lúc khác bàn
còn good ending là mình bay vào vũ trụ sâu thẳm và biết mất như Revan còn bad là ở lại đó tu luyện cho ác thêm