Ko biết đặt tựa đề sao ? Vô chia sẽ với các bác cho đõ pùn

Mirana Shadow

Youtube Master Race
Tham gia ngày
4/10/10
Bài viết
1
Reaction score
0
Mình thì đang học cấp 3 . Học từ thứ 2 - 6 , chỉ thứ 7 với CN đc nghỉ . Từ thứ 2 - 5 là mình hầu như học suốt ngày , sáng đi học đến 11h về , chiều học từ 1h - 4h40 nhưng phải ở lại học thêm từ 5h30 đến 7h . Nói 7h chứ mình về nhà tắm rửa xong là 8h . Chỉ có mỗi tối thứ 6 rảnh , hẹn GF đi chơi , nó lúc nào cũng kêu làm piến , cả tuần chỉ có đc 1 ngày đi chơi vs nó thì nó nói vậy đó . Thứ 7 + CN thì nó phải về nhà nó , xa lắm , còn mấy ngày kia thì nó ở nhà chú nó . Tuần trước rủ nó đi chơi thì nó cũng bảo : " Làm piến , tuần nào cũng đi vậy , tuần sau rồi đi " . Đến tuần này thì cũng bảo làm piến , nó cũng biết mình chỉ có mỗi thứ 6 là rảnh đi chơi vs nó thôi vậy mà ...
Hjx :( Riết rồi mình ko muốn rủ nó đi chơi luôn ...
 
vì vậy mà buồn thì cũng đúng, nhưng ko đáng :D
gái gú mà, nó ko đi, thì kiếm vài em nữa, t6 rảnh sms cho một list tầm vài ba chục bé j đấy, coi có phải tầm chục pé đòi đi hem =))
mình đợt trước cũng vậy, rảnh sms bảo nó đi ko, bảo ko, lần sau bảo đi ko, bảo ko, thế thì you can cook =))
 
buồn gì , rủ không đi thì làm y trên lời của ganker đó ,
GF xác định bơ nghĩa là sắp chia tay rồi đó
 
Chuẩn bị say Good Bye My Love ...
 
thôi bạn "làm piến" nó luôn đi là vừa đấy =))
 
Thôi bỏ GF này đi, nó chán bạn rồi :-<
 
Làm biếng chứ :-??
Btw, làm BIẾN được rồi :-"
 
vậy mà lúc đầu tưởng type lộn, cứ đọc là làm phiền, đọc 1 hồi mới biết là làm biếng... rủ đi chơi mà làm biếng thì thôi biến luôn cho rồi :|
 
Trường gì mà hành học sinh dữ X_X

Làm biếng thì chắc cũng có biến rồi :-?
 
thôi cố gắng mà học đi anh bạn không lại giống như tớ hiện tại lông bông suốt ngày chẳng biết làm gì nè
giờ đang ăn bám bố mẹ
 
Lịch học như thế là tiêu biểu của cấp 3 thôi. Trừ năm 12, các năm khác ai không học thêm thì tự nhiên sẽ khỏe thôi.
Mà tôi chả hiểu tại sao cậu lại muốn tuần nào cũng đi chơi. Bạn gái cậu nói làm biếng cũng là không thích rồi, đã quen nhau thì phải biết ngừoi ta thích làm gì, rồi thi thoảng chiều nhau 1 tí.
Có chuyện vài tuần không đi chơi cũng bức xúc thì rơi vào trường hợp nhiều người xa nhau vì du học, định cư thì xác định là biến từ ngày xa nhau đầu tiên luôn. Tình cảm chỉ như thế thì lo nghĩ làm gì.
 
Hồi đó ta quen gf cũng 1 lần đi chơi 1 lần thôi ...

Nhưng riết cũng chán => break ...
 
Kiểu này là em ý có người khác rồi, bạn chịu khó kiếm em khác vậy nhé.
 
Mấy cha này trẻ con thế. Nó cũng có việc của nó chứ trời. Học hành, gia đình, thi cử. Lỡ bạn rảnh nó không rảnh nó lịch sự bảo làm biếng cho bạn đỡ buồn còn gì. Nếu thích thì bảo vậy mình qua nhà chơi, tại nó không đi thì mình đi có gì đâu trời. Có mỗi chuyện này cũng không chịu nổi thì cũng gọi là bạn gái bạn trai cơ à?
 
^ Bó tay, lịch sự là phải bảo bận, học hay phụ mẹ phụ ba để người ta ko nghĩ là mình không thích đi. Chứ lịch sự mà bảo làm biếng thì bó tay.
 
sút đi còn đợi gì :|...............................
 
Yêu nhau mà 1 tuần ko gặp mà nói 1 câu làm biếng thế là ko chấp nhận được rồi :|, trừ khi nó quá tức cậu cái gì đó :))
Ko khuyên đá mà cũng nên xem lại tình yêu đi :)
 
mình nghĩ là lâu ko gặp cậu nên em nó cảm thấy quen rồi, ko gặp cũng đc chả chết ai ==> chia đôi cơn mơ =((
mình cũng bị trường hợp thế này, vừa mới chia tay xong :(
 
yêu nhau thì cách xa 1 2h cũng đã thấy ngứa ngáy khó chịu , thèm dịp gặp nhau còn ko có , đằng này 6 ngày 1 tuần mới có dip gặp mà nó tán cho 2 từ "làm piếng" thì đỡ ko nổi rồi :-ss , phone cho nó hỏi "giờ có đi chơi ko , ko đi tao đi với đứa khác"
 
Back
Top