Kōdo Giasu Code Geass

  • Thread starter Thread starter †Jin
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
lần đầu mình được coi 1 ep RAW tệ đến mức thế này 8-} thôi kệ, có còn hơn không =((
 
Lịch sử Nhật Bủn :
Chính quyền hỗ trợ người dân bằng cách giảm thuế,xây nhiều nhà máy sản xuất và bán lại cho doanh nhân với giá rẻ,tích cực mở rộng cửa khẩu và giao du với các nước bên ngoài...trong lịch sử Nhật Bản có 2 bước nhảy vọt về kinh tế được gọi là " bước nhảy thần kì ",hỗ trợ duy nhất của phía USA với Nhật hiện nay chính là hỗ trợ về quân sự,cũng chính vì vậy mà Nhật Bản không có quân đội chính quy,tuy bộ quốc phòng vẫn tồn tại...
...

Sao hồi cấp III tớ học là Nhật Bản phát triển còn nhờ các đơn đặt hàng của Mỹ cho chiến tranh Việt Nam và Triều Tiên? Ô bảo hộ hạt nhân và quân sự của Mỹ cũng rất quan trọng nhé. Chi tiêu cho quân sự quốc phòng của các nước cũng kha khá đấy. Tớ không có số liệu cụ thể ở đây nhưng hình như khoảng 30% GDP. Năm nào cũng 30% thì trong 60 năm cũng kha khá đấy. :D

Vớ vẩn....chỉ có kẻ cực đoan máu lạnh mới có kiểu compare như thế...
Câu này không khác gì câu: Khi mẹ và vợ của bạn rơi xuống sông sâu và cả 2 không biết bơi thì theo bạn nên cứu ai và chỉ được chọn 1 người ?

Với bất cứ lý do gì,giết người cũng là tội ác.Thằng nào dám làm làm như bạn nói có thể không phải kẻ sát nhân máu lạnh ,nhưng chắc chắn nó ko bao giờ là anh hùng
Cũng giống như thằng gì đó(quên cha nó là đứa nào rồi ) trong Thần Thoại Hy Lạp........giết mẹ để báo thù cho cha,rốt cục cũng chẳng được một ai tung hô cả,trái lại còn phải đi lẩn tránh mấy nữ thần báo thù

Các bạn biết vụ Thiên An Môn chứ? Theo các bạn đúng hay sai? Trung Quốc bây giờ có tôn sùng Đặng Tiểu Bình không? Trung Quốc bây giờ có phát triển không? Tớ chả tin là không một đế chế/chế độ nào lập ra mà không phải đánh bại các thế lực đối lập cả.
Có 1 câu thế này :
Giết 1 người, người ta gọi bạn là kẻ sát nhân.
Giết 2 người, người ta gọi bạn là kẻ giết người hàng loạt
Giết 100 người, người ta gọi bạn là anh hùng.

Tớ không khuyên các bạn giết người nhưng trong lịch sử, những chuyện như thế này có lẽ không hiếm đâu. :D

Tạm thế đã, bài của Sinbad dài quá, đọc kỹ đã :D
 
cái raw crap ko tả nổi .....chất lượng hỉnh ảnh kém ko nói .... cái này có thêm vụ tiếng đi trước hình ....... #&(#Y&$*I()%&)*$@
chưa kể tạp âm bên ngòa chen vào ...
ngồi xem hình đoán nội dung vậy -.-
 
khó đỡ nhất là cái vụ vừa bật lên coi thì thôi rồi 8-} chú nào vặn volume to thì chết 8-} xem được 5-6 phút thì xóa, đợi sub thôi =((
 
Giết 100 người, người ta gọi bạn là anh hùng.

Chưa hiểu bạn lấy cái câu này từ đâu ra làm ơn ghi rõ trích nguồn :-/ Và tôi ví dụ luôn khi bạn ko đưa trường hợp, hoàn cảnh để sử dụng câu nói này. Tôi hỏi bạn bây h bạn dùng vũ khí sinh học, bom hạt nhân tấn công 1 thành phố hay thậm chí 1 quốc gia, giết cả những người liên quan và ko liên quan, tàn sát lên đến con số trăm ngàn hay thậm chí hàng triệu thì bạn gọi những người làm việc đó là anh hùng khi dám hy sinh cái "số ít" để cứu "số đông" 8-}
 
Giết 100 người gọi bạn là anh hùng ??? Ai bảo thế ????
Gọi là anh hùng chẳng qua vì có công lao chính đáng chứ không ai tự hào về cái chuyện giết người cả
Thế bạn Blue_dice thử trả lời câu hỏi của tớ ở bài trên xem để tớ đánh giá cậu có cực đoan không ::(
Nếu cậu cực đoan thật thì không còn gì để bàn nữa vì nói cũng bằng thừa...cái kiểu trích dẫn chẳng khác gì lý lẽ của bọn phản động...nghe có vẻ rất logic nhưng những điều đó chỉ đơn thuần là những điều tiêu cực mà thôi :hug:
 
Vừa xem xong, đúng là lần đầu xem cái RAW vãi chưởng thế này 8-} Khoảng 1-2h sáng là có sub của [gg] rồi, cố chờ vậy >_<
 
Đưa Suzaku lên nhưng cái thằng đầu bò này chỉ có cái lí tưởng là tốt chứ chả có cái gì. Đưa nó lên lãnh đạo Japan thì cái vùng đó vẫn cứ là Area 11, dân chúng vẫn khổ như từ trước đến nay. Nếu xem kĩ thì Area 11 là một khu phố của Britania, nơi mà những người Britania sống trong những căn hộ xa hoa lộng lẫy. Còn những Japanese thì là những kẻ vô gia cư, sống tạm trong những khu ổ chuột, ngày ngày bị đánh đập đối xử còn tệ hơn cả súc vật. Suzaku nắm quyền Area 11 thì cũng chỉ là một thằng bù nhìn ngồi đó cho thằng Emperor sai bảo thôi chứ bản thân nó làm được cái gì?

Đó chính xác là cảnh xảy ra ở các nước thuộc địa dưới chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới giờ nó khác =))

Cho tớ hỏi nhé, đế quốc xâm chiếm thuộc địa để làm gì? Để cho đất rộng? Để cho nhiều thằng phải quỳ?... Cái này chắc bạn cũng biết rồi, là để làm thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Thế thì làm kiệt quệ dân Nhật Bản làm gì? Bóc lột sức lao động với khai thác tài nguyên chỉ được thời gian đầu thôi, vả lại còn mang thêm cái họa nổi dậy. Kiểu mới bây giờ là đầu tư cho "thuộc địa" , cứ cho nó phát triển bình thường, ngon lành, trở thành vệ tinh cho mình, là thị trường tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời đây là công trường cho những ngành mà mình không muốn sản xuất nữa vì không có lãi (ví dụ nông nghiệp, đóng tàu...). Làm thế thì dân "thuộc địa" có sống tốt hơn không? Chắc chắn là có rồi.

Đưa Suzaku lên là 1 phần của kế hoạch này. 1 thằng yêu nước chính hiệu nói chuyện được là tốt rồi. Cho 1 thằng yêu nước cực đoan, cứ mơ về 1 cái "độc lập thực sự" còn khổ hơn.


Ở SS 1 khi Lulu bản suzaku tham gia vào Black Knight thì suzaku có phản đối vì cách làm của Lulu sẽ làm chết rất nhiều người. Lulu bảo muốn có hòa bình thì cần phải có sự hy sinh, suzaku phang ngay câu thế là kém, hãy xem tao đây, để tao thay đổi nội bộ Britania từ bên trong và khi đó Area 11 sẽ thanh bình mà không đổ một giọt máu nào. Dạ lí tưởng của anh í là không giết người, giờ tha hóa quá :|, đến Lulu bảo là cần hy sinh để có đất nước hòa bình cũng không có cái kiểu đạo đức giả như thằng Lulu.

Ây, cái này từ chuyên môn gọi là "Character development" thì phải. :)) Con đường của Suzaku vẫn thế, chỉ khác là trước đi bộ - không kill - bây giờ đi ô tô - kill . Như thế đâu có gì là tha hóa nhỉ?

Lại nhầm, nên nhớ suzaku là thằng phá rất nhiều kế hoạch của Lulu từ ss1 và nó là thằng bắt Lulu giao cho Emperor. Đúng là lúc đó Emperor đang muốn có C.C nên mới để cho Lulu sống và cử Rolo giám sát. Nhưng nếu nhìn kĩ thì suzaku luôn là một con cờ trong tay thằng Emperor, từ việc đi đánh bọn Eu đến việc quay trở lại trường hỗ trợ Rolo giám sát Lulu. Thằng Emperor sử dụng suzaku nhưng một thứ đồ chơi thôi, vạch cho nó một tương lai tươi sáng ở phía trước nhưng không chỉ ra con đường để đi đến (Khoản này thì Lulu giống y hệt thằng Emperor, cha con có khác =)) )

Câu của tớ chỉ muốn nói đến giá trị hiện tại của Suzaku đối với Britania không dính dáng đến Lulu. Suzaku muốn Japan trở thành 1 phần của Brit nhưng vẫn có độc lập nhất định. Trong sự độc lập đó, dân Japan được "ấm no tự do hạnh phúc ". Vì thế nó phải trở thành KoR no1. Do đó phải nghe lệnh Emperor. Bạn gọi nó là đồ chơi cũng được. Nhưng rõ ràng là hành động của Suz có mục tiêu - KoR no1.
 
Đó chính xác là cảnh xảy ra ở các nước thuộc địa dưới chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới giờ nó khác =))

Cho tớ hỏi nhé, đế quốc xâm chiếm thuộc địa để làm gì? Để cho đất rộng? Để cho nhiều thằng phải quỳ?... Cái này chắc bạn cũng biết rồi, là để làm thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Thế thì làm kiệt quệ dân Nhật Bản làm gì? Bóc lột sức lao động với khai thác tài nguyên chỉ được thời gian đầu thôi, vả lại còn mang thêm cái họa nổi dậy. Kiểu mới bây giờ là đầu tư cho "thuộc địa" , cứ cho nó phát triển bình thường, ngon lành, trở thành vệ tinh cho mình, là thị trường tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời đây là công trường cho những ngành mà mình không muốn sản xuất nữa vì không có lãi (ví dụ nông nghiệp, đóng tàu...). Làm thế thì dân "thuộc địa" có sống tốt hơn không? Chắc chắn là có rồi.

Đưa Suzaku lên là 1 phần của kế hoạch này. 1 thằng yêu nước chính hiệu nói chuyện được là tốt rồi. Cho 1 thằng yêu nước cực đoan, cứ mơ về 1 cái "độc lập thực sự" còn khổ hơn.

Lịch sử thế giới: Muốn có cái thực dân kiểu mới, cũng phải đánh nhau chết bỏ. Muốn có độc lập ít đổ máu, cũng phải (có chỗ khác) đánh nhau chết bỏ. Tự dưng ma nó nhả ra.

Mà bàn chuyện anime làm gì, pa đó còn đang muốn "destroy the gods" cơ mà, có theo cái logic đời thường nào đâu mà lo


Có ai spoil tý nội dung ep 6 đê
 
Có 1 câu thế này :
Giết 1 người, người ta gọi bạn là kẻ sát nhân.
Giết 2 người, người ta gọi bạn là kẻ giết người hàng loạt
Giết 100 người, người ta gọi bạn là anh hùng.

Câu này tớ nhớ là nghe trong 1 bộ phim, là lời của 1 cựu chiến binh khi nói về sự trớ trêu của chiến tranh, khi mà những câu như "mọi mạng sống đều đáng quý" dường như mất đi giá trị. Tớ chỉ dẫn ra vì câu này:

lelouch nói:
Với bất cứ lý do gì,giết người cũng là tội ác.Thằng nào dám làm làm như bạn nói có thể không phải kẻ sát nhân máu lạnh ,nhưng chắc chắn nó ko bao giờ là anh hùng
Cũng giống như thằng gì đó(quên cha nó là đứa nào rồi ) trong Thần Thoại Hy Lạp........giết mẹ để báo thù cho cha,rốt cục cũng chẳng được một ai tung hô cả,trái lại còn phải đi lẩn tránh mấy nữ thần báo thù
________________________________
Mà bàn chuyện anime làm gì, pa đó còn đang muốn "destroy the gods" cơ mà, có theo cái logic đời thường nào đâu mà lo
Câu này có lý nhất đấy =))
 
Cho tớ hỏi nhé, đế quốc xâm chiếm thuộc địa để làm gì? Để cho đất rộng? Để cho nhiều thằng phải quỳ?... Cái này chắc bạn cũng biết rồi, là để làm thị trường tiêu thụ hàng hóa.
Đây chỉ là 1 phần của đế quốc khi xâm lược thuộc địa, phần này rất nhỏ. Đa phần là khi xâm lược thuộc đia là phải ăn sạch tài nguyên, khoáng sản, nhân lực của tụi nó đã. Cứ nhìn VN sau khi bị Pháp xâm lược là biết.

Kiểu mới bây giờ là đầu tư cho "thuộc địa" , cứ cho nó phát triển bình thường, ngon lành, trở thành vệ tinh cho mình, là thị trường tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời đây là công trường cho những ngành mà mình không muốn sản xuất nữa vì không có lãi (ví dụ nông nghiệp, đóng tàu...). Làm thế thì dân "thuộc địa" có sống tốt hơn không? Chắc chắn là có rồi.
Cái kiểu đầu tư vào thuộc địa là của Tư bản Anh, nhưng giờ làm gì có chuyện đó. Area 11 giờ cũng như là VN thời bị Pháp bóc lột xong đến khi giành độc lập thì chẳng còn gì, bị phá gần sạch. Vì thế sẽ không có chuyện Area 11 được như " kiểu mới" đâu

Suzaku muốn Japan trở thành 1 phần của Brit nhưng vẫn có độc lập nhất định
Đây sẽ luôn chỉ là ý muốn của Sucku. Chẳng lẽ nó chắc chắn 100% rằng là sau khi nó hạ được Lulu, bắt được CC, làm thêm vài chuyện nữa ... thì sau đó nó sẽ thành KoR no1. Có khi làm xong hết ngần ấy việc thì nó cũng bị lão Emperor geass cho 1 phát rùi về quê =))
Lulu chọn giải pháp đấu tranh, đó là con đường duy nhất đối với mọi dân tộc bị áp bức.
 
Nghe bạn blue_dice nói mình lại cứ nhớ về 1 "châu Á đại đồng" của anh Nhật rải từ Tàu Khựa đến Việt Nam. Hay liên tưởng sang Ấn Độ. Gandi đúng hay sai khi đòi độc lập từ tay Holy Britney Empire :-/ ?

Cái gọi là "mở rộng thị trường", "mở công trường" thì đâu cần phải là "đế quốc xâm lược" mới có cái vụ đó. Nhưng xin bạn nhớ cho là, khi "đế quốc" viếng thiêm là xảy ra tình trạng độc quyền và o ép công nhân bạn ạ. Và với trình độ học vấn chênh lệch, khoa học kỹ thuật ngày càng cao, và dân thuộc địa bị coi thường (nhớ có phim về Gandi, 1 sinh viên Luật mà bị đá đít khỏi tàu hỏa vì là người bản địa) thì có gì dành cho họ?! Cuộc sống càng ngày càng tốt hơn hay là càng ngày càng tồi tệ hơn?!

Chú Suzuka ăn nói được cái gì khi lên nắm đầu vùng Area 11? Bảo với dân chúng : tụi bay mà ko nghe lời mấy thằng mắt xanh mũi lõ kia thì tao đập chết tụi bay à? Và độc lập?! CHú ấy có 1 con Lancelot mà đòi độc lập với cả đế quốc à =)) ?!
 
ông blue_dice biết Brit xâm lược Japan vì cái gì ko mà nói Brit nó khai thác tài nguyên chỉ là bước đầu rồi nó cho phát triển kinh tế để trở thành thuộc địa kiểu mới=))=))
 
spinzaku đi theo đường thân brit thì cuối cùng vẫn chỉ là puppet cho brit đè đầu cưỡi cổ thôi . và dân japan thì vẫn bị bọn brit abuse như thường
 
Câu này tớ nhớ là nghe trong 1 bộ phim, là lời của 1 cựu chiến binh khi nói về sự trớ trêu của chiến tranh, khi mà những câu như "mọi mạng sống đều đáng quý" dường như mất đi giá trị. Tớ chỉ dẫn ra vì câu này:


________________________________

Câu này có lý nhất đấy =))

cái câu đó bạn nghe nhưng thiếu...

1 người là sát nhân
10 người là sát nhân hàng loạt
1k hay 1mil người thì là anh hùng

thật ra suy nghĩ thế này là từ thực tế nhưng chỉ có 1 mặt của vấn đề, vấn đề là giết để đạt được gì ?

Tốt nhất là bạn đừng đem suy luận hay câu nói của 1 ai đó làm dẫn chứng cho 1 vấn đề.

Lịch sử không phán xét, phán xét là người đọc lịch sử, dạy lịch sử và học lịch sử >.<
 
Bây giờ tớ hỏi bạn blue_dice nhé
Chức KoO mà thằng Shucku nhắm tới ở đâu ra ?
Đó là chức dành cho thằng Knight xịn nhất,đương nhiên do ông Emperor phong tặng
Cứ cho Shucku hạ được Zero ,bắt được CC ......đi,sau khi nó làm được mấy việc ấy thì có vài khả năng sau xảy ra
1.Thỏ khôn chết -nấu chó săn,1 phát đạn vào đầu chú Shucku ngay
2.Tha cho mày,geass 1 phát rồi đá đít đi thông cống hay quét sàn mãn khiếp
3.Giao cho tầm 10K nhiệm vụ nữa,sau khi hoàn thành hết (mà còn sống ) thì cũng tầm 90-100 tuổi rồi,còn làm KoO trong bao lâu được nữa
Chủ nghĩa của nó cũng giống như " xin giặc rủ lòng thương ",quá sức là không tưởng (giống CNXH ko tưởng hồi thế kỷ 16-18 đấy ),thực lòng bạn nghĩ có khả năng nào cho nó thành hiện thực được ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top