Kōdo Giasu Code Geass

  • Thread starter Thread starter †Jin
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mở đầu trang với một bài trả lời rất ... lạc đề [-(
Nói còn thì tin không, mà nói mất thì cũng tin không? :'>
Mà lên GVN Gladiator từ hồi nào thế :| ..nhanh vật vã :-s

Quay trở về với chủ đề Cốt Giết nào :'>

Thấy chất lượng hoạt họa trong tập 07 này có vẻ thấp :|
 
Lên được cả tháng rồi :))
Nói còn thì tin không, mà nói mất thì cũng tin không?
Vậy cứ coi như là mất =))
Thấy chất lượng hoạt họa trong tập 07 này có vẻ thấp
Ep này vẽ lulu hơi bựa, Kallen đoạn giữa vẽ lại xấu đi, tuy nhiên cái màn uốn éo cuối ep thì =))
 
hehe...
587f0cd39647a3bae4ffb8dqh8.gif
Thằng Gà muốn chết sao mà mang hình riêng tư của tao đi post bậy thế hả
Tao geass 1 phát thì đừng trách đấy :devil::devil::devil:
 
Mấy bữa nay lên toàn check tin nhắn nên chả coi được gì cả 8-} Mai coi vậy :)) Mà ipri vô lại topic [H]otaku coi cái profile chưa thế? =))
 
Thằng cháo dạo này ăn gan beo uống mật gấu nhỉ :devil:...
ss2 Kallen mặc nhiều loại áo mới,nhìn kawaii hơn ss1 nhiều :x...
 
Hồi ss1 Kallen chỉ biết school uniform với OBK uniform chứ làm gì có bộ nào ra hồn đâu :-j.
 
kallen ss1 nhạt nhòa quá, sang phần này sáng hẳn ra, có phần hơn CC rồi :D
 
Cái mác "việt gian" nặng quá, tớ mang không nổi đâu :'>

Tớ chỉ cố gắng nhìn Suzaku và Lulu dưới 1 góc độ khác, từ điểm nhìn của Suzaku. Mọi người đều coi Zero là anh hùng, người giải phóng cho nhân dân Nhật Bản. Tớ chỉ thử đứng ở góc độ của Britania, nhìn nhận Zero như 1 kẻ phản loạn - the Rebellion, xem hành động của Zero được đánh giá như thế nào. Tớ cũng thử đứng ở vị trí bênh vực cho Suzaku để nhìn Zero xem đó là 1 người như thế nào, và thử lý giải cho các hành động của Suzaku.

Mọi người gọi đó là cãi cùn cũng được. Nhưng tớ thích gọi là phản biện hơn. Phản biện có thể đúng, có thể sai nhưng ít ra cũng giúp nhìn nhận vấn đề từ nhiều hướng khác nhau. Chứ cả tất cả cùng ủng hộ Zero thì cậu ý dễ thành Saint lắm :D

Đứng từ góc độ của Britainia - bên đô hộ - mà lại từ chối cái mác "Việt gian" làm chi thế? =))=))
 
Có bạn nào gặp đc Euphemia thì hỏi giúp tớ cái này:
Sao Euphie ko đi thuyết phục EU hoặc CF vì 1 thế giới hòa bình mà lại luẩn quẩn trong chưa đầy 400.000 km2 của Nippon này làm zì? =))

Đây là đất của Nippon, của sakura, samurai.

Cứ vứt hết quá khứ đi, cứ cam chịu sống cho cá nhân đi. Biết đâu vài trăm năm sau sẽ có được cái hòa bình dưới bầu trời của Britannia, mặt đất của Britannia đấy. Cũng đâu có khó đâu, cũng đâu có đổ máu. Khả thi đấy chứ nhểy????!!!

Suy nghĩ chủ quan cá nhân của Euphie mâu thuẫn với tư tưởng của Charles, tư tưởng của Britannia. Hãy xem Suz đi được đến đâu :cool:
 
Có bạn nào gặp đc Euphemia thì hỏi giúp tớ cái này:
Sao Euphie ko đi thuyết phục EU hoặc CF vì 1 thế giới hòa bình mà lại luẩn quẩn trong chưa đầy 400.000 km2 của Nippon này làm zì? =))

Đây là đất của Nippon, của sakura, samurai.

Cứ vứt hết quá khứ đi, cứ cam chịu sống cho cá nhân đi. Biết đâu vài trăm năm sau sẽ có được cái hòa bình dưới bầu trời của Britannia, mặt đất của Britannia đấy. Cũng đâu có khó đâu, cũng đâu có đổ máu. Khả thi đấy chứ nhểy????!!!

Suy nghĩ chủ quan cá nhân của Euphie mâu thuẫn với tư tưởng của Charles, tư tưởng của Britannia. Hãy xem Suz đi được đến đâu :cool:

tư tưởng của Euphemia rất tốt đẹp nhưng sai hoàn toàn, vì đó không phải là một nền độc lập chân chính, điều này cũng giống như lý tưởng của cụ Phan Chu Trinh ngày xưa, mượn tay Pháp làm giàu nước ta, rồi sau này ta mạnh ta lật đổ nó là chuyện không tưởng. Có đời nào một thằng đô hộ làm giàu cho một thằng thuộc địa để cho nó phản lại mình không ?
 
Simple Ung là clone bác nào thế nhở =))
Lúc chú Lulu chuẩn bị chơi Refrain mà Kallen cản không kịp thì sẽ thế nào nhỉ? =))
 
Simple Ung là clone bác nào thế nhở =))
Lúc chú Lulu chuẩn bị chơi Refrain mà Kallen cản không kịp thì sẽ thế nào nhỉ? =))

Thì rồi đời (giai?) bác :lol:


Tập này tớ lại khoái Kaguya cơ, phải công nhận có tiềm năng thành The Queen thiệt, Karen thì Queen kiêm Knight hộ vệ (hình mẫu này lun xẹc xì nhứt), còn C.C dạo này tụi quá, đã thương em nó rồi còn chối, nhưng vẫn bị Kaguya phát hiện ra :lol:

(úi, chữ thương đừng vội hiểu theo nghĩa-mà-các-bác-và-em-lun-nghĩ-đến nhé, em chỉ mún nói về tình cảm sâu đậm bao la vô bờ lờ tờ mờ thôi mà)
 
Ô mịe, hóa ra Việt Nam ta cũng bị bọn Britannia nó xâm chiếm rồi :((, thậm chí còn trước cả bọn Jap :((
 
Ô mịe, hóa ra Việt Nam ta cũng bị bọn Britannia nó xâm chiếm rồi , thậm chí còn trước cả bọn Jap
Mồi ngon thế không lẽ chúng lại để yên à? =)) Đến giờ vẫn không hiểu ở SS1 bọn làm phim thêm cái khúc con Nina nó @#*$&( bằng cái bàn trong bóng tối để làm gì nữa
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top