Kōdo Giasu Code Geass

  • Thread starter Thread starter †Jin
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mồi ngon thế không lẽ chúng lại để yên à? Đến giờ vẫn không hiểu ở SS1 bọn làm phim thêm cái khúc con Nina nó @#*$&( bằng cái bàn trong bóng tối để làm gì nữa

Để có cớ mà vác mech đi trả thù cho người trong mộng của nó chớ =))
 
Cái đó là...fan service,nghe nói các chị trong CLAMP ngày xưa cũng thế...
cũng là để chứng tỏ tình yêu vĩ đại của em Nina với Yuffie nhà mình...
 
Sau này Zero cho 1 phát vào đầu Nina cho nó đoàn tụ với Euphimia là nó sẽ được toại nguyện =))
 
Shown in Purple, Its homeland itself is based in North America, with additional territories spanning the western hemisphere, including the rest of the Americas and Greenland. It also controls New Zealand, Japan, parts of the Middle East and the rest of the Indochina Peninsula (known as Area 10 in the official novel "Stage 0-ENTRANCE"), though the status of the Philippines is not clear[3]. It notably does not have the British Isles, having lost them to Napoleon. In total, it controls over one third of the world's population.
from ..... wiki ..... :-" .....................
 
Chúng ta đã bị gán mác "tenners", gộp chung với Lào và Căm-pu-chia ...
Lại còn bị liệt kê theo dạng "và những gì còn lại ..." ::(
Nghe rất ... dân tộc thấp cổ bé họng :(
 
có khi nào quả này Zero sẽ qua VN giúp giải phóng dân tộc ta không nhỉ hay là xuất hiện HCM Mk II
 
có khi nào quả này Zero sẽ qua VN giúp giải phóng dân tộc ta không nhỉ hay là xuất hiện HCM Mk II
Thằng Zero còn lo chưa xong cái United States of Japan của nó nữa là. Hơi đâu mà lội sang VN phổ độ chúng sinh =))
 
Hình như mọi người không thích war nữa thì phải? Mất chỗ câu bài của tớ rồi :))

Hôm nay mới thi xong môn đầu tiên, tẹo mới down ep7 về xem. Nghe mọi người spoil ác quá, thèm =P~
 
War chỉ gây thêm mất đoàn kết thôi. Vì war mà chú Su và anh Lu từ bạn thành thù đấy =))
 
Số 10 tròn thế còn gì. Về sau lập ra Thiên Địa Hội, tiếng Nhật là Tenchidan =)) (dan hay kai gì đó..)
 
Rất khoái war nhưng là war với chú nào có lí, war với mấy chú cùn thì đâu có hứng, nói đi nói lại vác cái bài "dao cùn" ra nói thật tuột hứng. Mới đầu thì tớ cũng hứng lắm, nhưng sau này, không phải chỉ mình tớ mà hầu hết tất cả những người chứng kiến và tham gia vào cái vụ war (có tớ trong đấy) đều phải thở dài một cậu, cùn quá sức :|. Cãi nhau lí lẽ tớ còn thích chứ còn cãi nhau thi xem ai cùn hơn tớ không hứng!
 
Rất khoái war nhưng là war với chú nào có lí, war với mấy chú cùn thì đâu có hứng, nói đi nói lại vác cái bài "dao cùn" ra nói thật tuột hứng. Mới đầu thì tớ cũng hứng lắm, nhưng sau này, không phải chỉ mình tớ mà hầu hết tất cả những người chứng kiến và tham gia vào cái vụ war (có tớ trong đấy) đều phải thở dài một cậu, cùn quá sức :|. Cãi nhau lí lẽ tớ còn thích chứ còn cãi nhau thi xem ai cùn hơn tớ không hứng!

Uh, tớ cũng không hứng :))

Nhưng mà tớ nghĩ, nếu thấy người ta cùn thì thôi, chả nói nữa. Nếu thật sự người ta cùn thì sớm muộn tất cả sẽ thấy thôi. Cần gì phải bô bô lên là "cậu cùn quá..."? :-/ Đôi khi bảo người ta "cùn" là cách dễ dàng nhất để chiến thắng trong tranh luận :D (từ chuyên môn gọi là công kích cá nhân - 1 dạng ngụy biện) :p
 
thôi để tớ nói cùng nữa, cậu cùn quá. 2 người nhé, còn nhiều đấy =))
 
Tham gia phe Lulu :)) Thay vì công kích Suz thì ta công kích Euphie.
Suz thì khỏi nói rồi, cứ xem ep 7 lúc Zero bảo gia nhập SAZ thì biết. Suz có vẻ đắc chí kiểu bề trên lắm mặc dù mới bị thổi bay 1 hạm đội xong.
Britannia tượng trưng cho tư tưởng cá lớn nuốt cá bé. Black Knight và Euphemia đều đấu tranh cho 1 mục đích nhưng Euphemia chỉ có thể đứng trên lập trường ủng hộ, ko thể là lực lượng nòng cốt để thay đổi thế giới, đánh đổ nơi họ đang đứng trên cao đc. Chính những người phải chịu đau khổ, chính họ mới có thể thay đổi đc cuộc sống của chính họ, mới đủ tư cách, khả năng để đòi lại công bằng, xây dựng 1 thế giới tốt đẹp hơn.
 
Uh, tớ cũng không hứng :))

Nhưng mà tớ nghĩ, nếu thấy người ta cùn thì thôi, chả nói nữa. Nếu thật sự người ta cùn thì sớm muộn tất cả sẽ thấy thôi. Cần gì phải bô bô lên là "cậu cùn quá..."? :-/ Đôi khi bảo người ta "cùn" là cách dễ dàng nhất để chiến thắng trong tranh luận :D (từ chuyên môn gọi là công kích cá nhân - 1 dạng ngụy biện) :p

"Cậu cùn quá..." ở đây là nhắn riêng cho bạn chứ không mang tính thông báo cho mọi nguời đâu. Đơn giản vì thế giới này nhiều AQ lắm.
 
có khi nào quả này Zero sẽ qua VN giúp giải phóng dân tộc ta không nhỉ hay là xuất hiện HCM Mk II

:D tại sao những bạn như thế này ko đi pt đất nước đi nhở

Thằng zero nó mà phải hi sinh cả Nhật Bản để em nó sống trong hòa bình nó cũng chơi đấy
 
Chỉ cần liên kết với Alquaeda thì lũ Britannia banh tành cả ;)). Nanaly kì này không có mắt, không lo thảm sát đâu ;)).
 
Uh, tớ cũng không hứng :))

Nhưng mà tớ nghĩ, nếu thấy người ta cùn thì thôi, chả nói nữa. Nếu thật sự người ta cùn thì sớm muộn tất cả sẽ thấy thôi. Cần gì phải bô bô lên là "cậu cùn quá..."? :-/ Đôi khi bảo người ta "cùn" là cách dễ dàng nhất để chiến thắng trong tranh luận :D (từ chuyên môn gọi là công kích cá nhân - 1 dạng ngụy biện) :p

Đúng là những bạn đầu óc thiển cận nên nhìn đâu cũng thấy mình đúng còn các người khác luôn ngụy biện.Các bạn ý không biết là dân chúng nó nhìn mình không khác gì thằng mà bạn ý bảo vệ rồi mà vẫn cố cãi cho được.Lần đầu thua thì không nói nữa thì thôi,lần 2 thì nói người ta ngụy biện.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top