• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Koe no Katachi - The Shape of Voice

Mình dự khả năng cao lần này sẽ mất trí nhớ. :-s
 
Không mong thêm tragedy nữa đâu, cầu mong chỉ rạn xuơng, cần bình phục là khỏi, chứ mắc phải chứng liệt thì truyện buồn vãi luôn, đọc từ đầu chỉ mong cái kết thúc có hậu cho hai anh chị :8cool_cry:
 
mất trí nhớ thành phim hàn xẻng à :|
 
thôi đừng mất trí nhớ, làm cái bad end sống thực vật là đc rồi :8cool_cry:
 
Có bác nào nhắc vụ phim Ngôi sao may mắn, cũng thê thảm v~ ra, xinh đẹp tình yêu đầu, điếc, mất trí nhớ, mù, sắp cưới, hôn phu chết, sáng lại mắt....
 
Drama Nhật thì cái nào chả thảm...

Nói chung sống thực vật, lúc tỉnh lại là Shoko đã già gặp nhau được lần cuối rồi em ấy vẹo là ok, anh cu thấy vậy buồn quá cũng chết tiếp là được 1 bộ bá đạo.
 
Confirm rồi à? Có lẽ cũng hợp lý, story kiểu này càng drag dài càng khó coi.
 
Cái bộ mình theo từ hồi One Shot, làm ơn là end đẹp đẹp tí, tragedy đủ rồi, có nhiều khúc xem thanh thản thoải mái, càng ngày vàng về sau thêm bạn thêm bè thấy toàn thêm khổ
Làm ơn đi.......
 
true story...
bởi thế FA là khỏe nhất =))
 
Anh main tỉnh dậy, body vẫn lành lặn, nhưng bất chợt nhận ra mình cũng giống như Shouko không thể nghe được nữa vậy là huề cả làng. Từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Happy Ending :6cool_sure:
 
nói thật đọc bộ này thấy thằng main hành xử cũng hơi ngu, hoặc cũng có thể tính cách nó khác với mình :8cool_tire:
 
Bộ này giống Bitter Virgin, khổ...vừa vui được tí thì y như rằng xuống dốc không phanh, bi kịch nối tiếp bi kịch...
 
1 trong những truyện mình thấy hay nhất, rất cảm xúc, nội tâm từng nhân vật, rất đáng đọc, haha ai cũng đang chờ giống mình, mấy cha tây cũng vậy, mình coi trên mangahere có mấy cái tsukkomis nhộn vãi
 
http://kissmanga.com/Manga/Koe-no-Katachi/Koe-no-Kitachi-045----It-Was-All-For-Nothing-?id=202741
Happy ending coming. :5cool_bad_smelly::5cool_bad_smelly:
:4cool_beauty::4cool_beauty:
uxCZaGc.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Bới lên phát.

Bạn nào thông não dùm mình cái chap cuối, đọc 1 lèo từ 44 đến hết rồi chả hiểu gì cả. Truyện đíu gì lúc đầu love hint đầy rẫy xong cả bộ rốt cục chỉ có nắm tay...
 
Nói chung là nội dung cả bộ là về quá trình nhìn nhận, chuộc lại những gì đã xảy ra của thằng main và tìm ra cái bản thân cần thay đổi đối với cả nhà em nữ chính. Sau đấy thì tất cả tiếp tục sống theo con đường riêng của mình (từ đầu đến cuối đám bạn không thay đổi tính cách gì mấy). Đến chap cuối thì main dù romance vẫn mù tịt, nhưng ít nhất không còn tự chối bỏ bản thân aka chán đời, biết chấp nhận cái tôi của mọi người xung quanh và có dự định gì đó cho tương lai.
 
Thôi trên f4kku.net vừa mới up chap cuối của cái bộ này rồi, đọc dễ hiểu hơn hẳn
 
Đào lên phát. NXB Trẻ đã mua bản quyền và phát hành bộ này rồi nhé. Tập 1 đã ra hôm thứ 2. Tổng cộng 7 vol, 18k/vol. Tập 2 sẽ ra vào ngày 13/2, cứ thế 2 tuần 1 tập.
16003291_1351344691574591_7334990579488272468_n.jpg
 
Back
Top