Kỷ niệm buồn...

Hôm trước ở HOL cũng thấy 1 char tên Thythy mới vào g , ko biết có phải chị này hem nữa
 
Vô Danh hả?

Cái clip này chính bạn cho mình xem lúc trước mà...

Bạn làm mình muốn khóc quá, bao nhiêu kỷ niệm với anh em... :(

Bữa giờ chat thử với mấy người thấy cũng ó người còn tình cảm với DOV nhỉ. Ko biết wow sống được đến bao giờ. Ko biết có đủ thời gian làm lại DoV trong wow hay nên đợi đến new MMO Ted nhỉ
 
Bữa giờ chat thử với mấy người thấy cũng ó người còn tình cảm với DOV nhỉ. Ko biết wow sống được đến bao giờ. Ko biết có đủ thời gian làm lại DoV trong wow hay nên đợi đến new MMO Ted nhỉ

Đợi thằng này chăng?

http://www.bladeandsoul.com/global/en

Còn không thì sau khi chiến Diablo 3, chờ Starcraft MMO thôi tình yêu <3
 
hehe vodanh nè, lolem dạo này sức khỏe không tốt mới vượt qua thôi, giờ cũng tạm ổn nhưng ít ra đường gặp bạn bè. Nếu được thì ông gọi đt hỏi thăm đi. hic..hic coi cái clip mình cũng muốn khóc :((

Ơ ... anh bán kẹo kéo ở cầu Văn Hiến đây đó hả :D

Tới tất cả những người quan tâm đếm Lolem : Lolem đã nhận tin nhắn của anh Teddy và những anh chị em khác của DOV .
Chị đang bệnh nhưng rất vui vì mọi người còn nhớ đến chị . Cười rất nhiều và gửi lời hỏi thăm đến tất cả mọi người .
To anh Teddy : Như em đã nói " Cầu chúa phù hộ cho anh "
 
Back
Top