Kỷ niệm Dragonica

Namjon là tên Min đúng k ??? Nếu đúng thì khắc tinh của mi đây : SuperChipp :))
 
==" namjon là ryo ==" ta là min nè :-"
 
3.jpg

1.jpg

2.jpg

mới phát hiện ra cái này :)) =))
 
ủa guild off bữa nay sao hok rủ ta >"<
 
guild GVN off mà ==" có phải VietSoul đâu =="
 
à à....sao VietSoul hok off. kiểu này làm một clone bên GVN để đi off @@
p/s tên min kia == dám xài sể Kita của ta ah #7 #7 #7 #7 #7
 
Kỉ Niệm Của mình là lần đầu tiên vào PVP bị kill trong vòng 1 nốt nhạc =))=))
 
Cũng cho mềnh xin góp 1 vài kĩ niệm zui zui..
Từ trước giờ,cắm đầu vô học, thi, học, suốt ngày chỉ bít học. Một ngày đẹp trời, vừa thi DH xong, có 1 anh họ ở HN vào Sì gòn thăm chơi ở lại 2 tuần dẫn thêm 1 anh bạn đẹp chai khác nữa .;;). 2 ông anh này thấy ngộ lắm, đã cất công vào Sì gòn mà hẻm đi chơi cứ ru rú ở trong nhà, mà cửa phòng lại đóng nữa, chẳng hiểu sao làm mình tò mò quá ! Mình hỏi thẳng và 2 anh nói đang chơi game Dragonica, lúc đó, một đứa con gái như mình chẳng hỉu gì về game, lại ghét nữa ( vì nghe game toàn tệ nạn thôi ) nhưng không hỉu sao mình nhìn hình ảnh thấy cũng dễ thương, với lại mấy anh có những người bạn khác nói chuyện rất vui ( sau này mình mới bít là Guil và party) . Thế là cũng mon men chơi thử, cảm thấy vui vui, thân thiện và ko ghê gớm như mình tưởng tượng. Và 1 điều quan trọng hơn là nhờ game Dragonica này mà mình và anh ấy ( anh bạn của anh họ ở HN của mình ) thân hơn, hỉu nhau hơn và cùng có với nhau 1 đám bạn chơi rất vui . Rất tiếc mình ko còn chơi game này nữa vì 1 số lý do . Tuy nhiên, mình cảm thấy nó như 1 kỹ niệm đẹp với mình !:)
Khi nào các bạn ở Sài Gòn offline thì liên lạc với mình nha, chúng ta cùng họp mặt như những người bạn cùng sở thích hen! Bảo Khanh : 0932.030013
 
hầu hết đều đến từ Kaye nhỉ ..
^^
Hông biết là có ai biết đến kon LazyMeo bên Elga ko nữa b-(

LazyMeo là đứa mô ta :D :))..................................
 
minhkhai mới là Min chứ... Namjon là ai thế nhỉ ???
 
namjon là cái tên dở hơi nhất guild sau tên Ern í :"> tên mà hay mang ta ra làm bao cát để thử đồ í :-w
P/S: cái tên ku k trắng í :">
 
ku k trắng = kuden :"> hí hí hí hí
 
ai ở SG làm quả ofline hoành tlá tràng đi nào. xách lap theo lun. chuẩn bị pvp 50 60 70 lun khựa khựa. 50 ta chém hết trừ cash spammer với pala lock và ora. khựa khựa.

Mình ở sg nè bạn , mình đang rủ anh em game Vn đi off , bạn rũ dc ai thì pm cho mỉnh rùi chúng ta cùng off chung cho vui nhe ! Rất vui dc làm quen nha ! ^^ ! yahoo : myqueen_01 , dt 0932.03.0013
 
Mình bắt đầu chơi Drago từ 26/5/2011. Nếu off khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì rủ nhé ;)
 
Mình bắt đầu chơi Drago từ 26/5/2011. Nếu off khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì rủ nhé ;)

Vậy là gần 2 tháng nữa cậu mới bắt đầu chơi :-?
 
Mình bắt đầu chơi Drago từ 26/5/2011. Nếu off khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì rủ nhé ;)

Dragonica chứ ko phải Drago, làm ơn gọi cho đúng tên dùm cái.
 
mod dạo này khó tính quá! :">

hiện giờ mình đã rời VietSoul và đang đợi qua VN. Tại 2 thằng em của mình đều ở đó! :D
 
Đã quit game khá lâu , nhưng cách đây gần 3 năm khi choi dragonica thì lập nghiệp ở bên Elga và tôi cùng Nhokc4rot cùng với 1 jet nữa là 3 mem đầu tiên VN hoàn thành lavalon , sau đó thì nghỉ 1 , 2 tháng đi làm và chơi lại thì chơi cùng 1 top cash là Duyên , nhớ ngày đó 3 người on gần như 20/24 h trong ngày để cày lên xem mặt mũi con lavalon nó ra làm sao , lúc đó bên elga cũng chỉ mới có chưa đến chục ng làm dc lavaon nhớ 3 thằng tụi tôi mất gần nguyên ngày chết lên chết xuống vì cái vụ lavalon . Nhớ drago vì ngày đó khu mình vẫn còn vô tư chơi dra lúc đó vui sau đó nghỉ game vì lần đầu tiên trong đời dc nếm trải tình yêu với 1 cô bé học ngoại ngữ , tình yêu ấy kéo mình ra khỏi dra gần 2 năm , cứ ngỡ 1 lần dc yêu là mãi mãi rồi cũng như bao ng lần đầu tiên khi yêu sẽ chẳng mấy có ai trọn vẹn , ngày chia tay bạn gái thì mình tìm lại về dra nhưng niềm mọi thứ ko còn như trước nữa lên lại 1 lần nữa dứt ra . khi dra quay lại vn chắc chắn mình sẽ quay lại . ID Elga: kanzaz
 
Nhìu anh em quay lại chơi thế này sao mình thấy vui thế nhỉ ! ^^!
 
Back
Top