Kể về quá khứ đến với game speed của mình cũng khá lạ lùng , thật ra lúc đó mới chỉ có lớp 6 hay 7 gì thui , có thằng em họ cùng tuổi nhà nó có cái PS , 2 thằng anh mình muợn về chơi , mà 2 ổng toàn cứ ra lực game đua xe hơi không , rốt cục mua về 1 đống game xe hơi nào là N4S4 , Side by Side .... Trong đó có cái N4S4 là 2 ổng chơi nhiều nhất , mình thì cũng có chơi 1-2 lần nhưng không thích lắm , sau đó 1 thời gian cở nửa năm thì ra mua được 1 cái game tên là Ridge Race 4 ( của Namco ) , đó cũng chính là game đua xe đầu tiên khiến mình đam mê các trò đua xe hơi , kỉ niệm khi chơi trò này phải nói là rất nhiều , mình chơi game này tới nỗi thuộc hết từng track trong game , và lần nào cũng chọn chiếc xe có số 83 cả ( từ đó mình xem con số này là số hên của mình ) , khi mình đem game này qua nhà thằng bạn chơi thì mình đã thách đấu hết với cả đám ( 3-4 thằng gì đó ) , lúc đó mình đã dùng 1 chiếc xe có HP khoảng 250 chiến thắng thằng bạn dùng 1 chiếc 320 HP ( cũng khó trách nó vì mình thuộc hết mẹ đường rùi thì xe có yếu hơn chút xíu vẫn về đích ngon lành và bỏ xa nó cả 1 khúc cỡ 1 vòng ) . Sau đó mình lại săn lùng tiếp các game đua xe khác khi PS2 ra đời , lúc đó hành game mà mình hay chơi chỉ có 1 mình mình là thích đua xe nên ông chủ hiểu ý và đã lôi ra trò "Tokyo Xtreme Racer Zero" ( đó là đĩa Orin từ Us gởi về , và là 1 game thuộc dạng tiền thân của N4SU sau này ) . Lúc đó mình đã mê chết game này , và lên web tìm 1 đống tài liệu về game ( nào là giờ giấc , cách thức diệt mấy tên trùm , trò này mà không coi mấy cái tài liệu ấy đố mà giết được những thằng trùm đặc biệt á ) . Rồi đến khi N4SU và N4SU2 ra đời thì nó đã gắn bó đến nay . Các game speed đã chơi :
- RR4 ( playstation )
- Tokyo Xtreme Racer Zero ( PS2 )
- Street Racing Syndicate ( PS2 )
- N4SU ( PS2 )
- N4SU2 ( PS2 )
- GT4 ( PS2 , đang tập chơi thui vì trò này là game speed khó nhất từ trước đến giờ mình từng chơi , phải nói là khó dã man , chỉ thi bằng lái thui còn xiểng niển nữa là )
Hiện nay mình đang mong 1 game về street racing hội đủ các yếu tố sau :
- Nhiều xe ( tất nhiên rùi , ai cũng thích cái này mà phải không )
- Nhiều chọn lực cho việc Mod xe
- Nhiều Decals đẹp ( cỡ mấy cái trong N4SU2 và SRS thì thua rùi , nói nhiều vậy chứ không biết bao nhiêu cho đủ vì tui tham lắm )
- Có girl ( giống SRS vậy á , cũng vì có cái này nên tui mới chơi SRS thôi chứ thật ra game này phải nói là 1 thất bại hoàn toàn của Namco khi tung nó ra , bi giờ thậm chí không thèm nghía tới nữa )
- Có thể tạo nhân vật cho bản thân và có thề nhìn thấy nhân vật của mình trong xe
- Mỗi khi bắt đầu cuộc đua thì mình phải chạy đến diểm hẹn và có nguyên đám xe đang tụ tập chờ sẵn ( y như trong TFnTF hay 2F2F vậy , chứ giống như SRS hay N4SU tự nhiên khi chạy tới không thấy ai mà khi bắt đầu đua và khi về đích thì cả đám bay ra vỗ tay , tui tự hỏi tụi nó trốn ở đâu nữa )
- Có cop bay ra dí ( dĩ nhiên thui street racing mà cop không ra bắt thì làm gì nữa )
- Có nhiều chiêu thức biểu diễn bằng xe ( cái này thì trò Juiced có ý tưởng này nhưng mà game thì không ra được bởi công ty sở hữu bị phá sản )
- Co them 1 so nhiem vu ngoai le ( nói chung la co pha chut xiu giong GTA vay )
- Nhiều Soundtracks hay ( phải thật là nhiều kìa chứ cỡ N4SU thì chưa thấm đâu )
- Graphic phải thật là đẹp ( hiểu nhiên rùi nhé )
- Có thể cá độ ( đua hoặc không đua )
- Các Tracks đua trong game cũng phải thật nhiều và đa dạng , từ làng quê cho tới thành phố ( nhất thiết phải là cảnh vẽ trong game chứ không phải hình nền ghép giống như GT4 vậy , tuy là GT4 hình ảnh rất đẹp nhưng cảnh vật của nó không có hồn )
Và cuối cùng là chúc các Bro trong bõ Speed luôn luôn khỏa mạnh và may mắn nhé . Peace