ah midtown 1 là trò đầu tiên mình ghiền trên PC, sau đó là MM2 thời đó thấy MM2 ăn đứt hết mấy cái N4S1,2,3,PU,P2000 vì nó tự do ko ràng buộc đường đi, nhìu nvụ ngộ nghĩnh (chạy ko đc trầy sơn, chạy trên 50mph, chạy trên mấy cái sà lan vượt sông, chạy ko cho bản đồ, tông chết cái thằng dai máu hơn mình....)mô tả gần giống TP thật (các công trình quan trọng thôi chứ TP thật làm sao bằng nổi có từ năm 95 mà), lại có chế độ đi quậy đụng tùm lum chạy tới đâu là người đi đường nhảy tránh như tép nhảy á mà ko có ai chết hết. có cái vụ MM2 có thành phố khác hả, tui chơi hết sạch cái game đó từ đời nào rồi mà chỉ biết SF và London thôi, chơi cấp pro mà lấy đc tất cả xe + màu sơn là khó cực kì vì xe nó lúc nào cũng xịn hơn mình, nó biết đường tắt nhìu hơn mình. nói chung tui đua hết MM2 cũng mất cả năm trời, có lần tui xử hết tất cả những thằng CS trong TP sau đó lùa chúng vào 1 chỗ sắp hàng ngang 20 chiếc rồi chụp hình. làm cái đó mất 4 tiếng đồng hồ. đua thắng đc hết thì chắc chắn ko phải chỉ hay ko là đc mà phải hay+hên+bình tĩnh. đó là game đua xe gấy ấn tượng nhìu nhất của mình đến bây giờ. sau này có GTAVC thì nó còn tự do hơn MM2 1 bậc , rồi còn N4SU,N4SU2 là nhưng game khó có thể chê nhưng vẫn ko gây cho mình đc cái cảm giác tự do + thử thách = mùi vị của chiến thắng như MM2 đc. cấu hình game nhẹ hều à VGA 16 mb là chơi đc, hồi đó VGA của tui có 8Mb là chơi vèo vèo rồi. theo mình đây là 1 game cũ nhưng đáng để chơi và chơi xong thì sẽ thấy nó khó đáng để đời. ai ở SG thì ra Thúy Vi tìm chắc sẽ có có lần tui xử hết tất cả những thằng CS trong TP sau đó lùa chúng vào 1 chỗ sắp hàng ngang 20 chiếc rồi chụp hình. làm cái đó mất 4 tiếng đồng hôx