mới đi có 1 ngày về mà topic thêm được nhiều trang quá :)
thật ra thì tôi chẳng thích chửi ai cả ,chỉ là phải nhập vai cho thật sát thôi ,chứ chơi game ko có gì đáng để cay cú đến mức xúc phạm nhau nặng nề .
Lừa đảo là chuyện tất yếu phải có trong game ,vì người VN ta theo truyền thống "ăn không nói có" và chủ nghĩa "đạo đức giả " để đạp nhau mà sống .không thì lấy đâu ra tính cạnh tranh và máu lửa .tôi không phản đối .
Lại nói chuyện GiangPro ,mỗi nhà một cảnh ,mỗi người 1 sever ,ai cũng có những chuyện riêng ,tôi ko xen vào và ko thích xen vào .đừng ai nghĩ tôi "thừa nước đục thả câu" mà trục lợi .QV mà bạn kia nói tôi ép giá với giá 500 ỏ 1tr thì xem ra quá rẻ và không hợp lí đâu .tôi mua với giá gấp hai or gấp 3 cái con số đấy bạn àh .nhưng thôi ko muốn nhắc nữa ,game for fun mà ,ko ai cấm được mỗi người có 1 lối suy nghĩ và áp đặt riêng .riêng tôi ,tôi mua có 2 mục đích ,Quan Vũ là thần tượng of tôi từ khi còn bé và thứ 2 là mục đích of lm .
lại nói chuyện công cáo và chuẩn bị tác chiến .tôi rất vui vì bạn đã hiểu việc tôi và chúng tôi đã làm .tất cả chỉ phục vụ cho liên hoàn kế of bác Tris ,trong đó có "khổ nhục kế" và "dương đông kích tây " .tôi không vui khi nghe bác HT bảo là chó săn ,tôi chỉ nghĩ cốt làm sao để đóng góp cho a e ,bản thân tôi vẫn thích sim hơn .
đương nhiên sim mãi cũng chán ,sẽ đánh ,nhưng ko đánh vì bất kì lí do gì liên quan đến đời tư và xích mích .giao hữu hoặc chứng tỏ bản lĩnh ,or trả thù cá nhân trong game đều là việc bình thường ,tôi theo chủ nghĩa "sống là phải chơi game nhưng không chơi game để mang ra cuộc sống "
các bác ai chém cứ chém đi ,tôi lảm nhảm nhưng gì mình suy nghĩ thôi ,chẳng cay cú ai đâu ,ngay cả alo cũng thế ,mình ko thích ko có nghĩa là gét ,gét đâu có nghĩa là thù .
thế nhé ,cả nhà cứ trỡ lại vấn đề tiếp
