[Kỳ Sơn] KAOS vs MìGàQuay

sherman[voz];12873073 nói:
=)) đợi lúc thời điểm thích hợp nhất bán nick mới là anh hào , quy ẩn đúng lúc mới là tuấn kiệt =)) :-*

Giống như bên NhaiDinh bán acc đúng trước thời điểm quyết chiến với Athena phải không
 
sherman[voz];12873073 nói:
=)) đợi lúc thời điểm thích hợp nhất bán nick mới là anh hào , quy ẩn đúng lúc mới là tuấn kiệt =)) :-*
Hết tiền đóng tiền học lại thì bán nick. Bị mẹ lôi cổ về quê thì quy ẩn. Hào kiệt nó phải như thế :>
 
Anh không bợ mông đâu chú em ạ, chú lại có cái mùi cay cú rồi, anh cũng đang ở phe công chứ ko phải ở phe thủ. Anh thấy đánh hay thì phải khen, đánh không hay thì phải động viên chứ ko như 1 số người thấy người hay thì ghen ghet, thấy người kém thì bảo người ta gà. Anh rất phân minh và công băng, anh thua bao giờ anh cũng bảo là thua chả bao giờ viên cớ. Chiến tranh thì người ta có thể dùng mọi thủ đoặn miên là kết quả cuối cùng = " Chiến Thắng". 2 từ đơn giản vậy thôi nhưng chú có biết ông cha ta đã đổi bằng những gì không? Nói chung anh thấy bên GT vậy là hay, còn bên ta chưa có gì nối bật để anh khen cả :). Hơi buồn nhưng phải nói thật là như vậy:(

Đêm qua là tôi đích thân điều 3 acc Alo_alo(của tôi) ngó acc Dâm tặc đề phòng bị úp và acc Lina (thỉnh thoảng vào acc Giót và 8 bắn quẻ bói) còn nói thật việc úp đêm là bình thường mà bên MGQ cũng đã ap dụng chiến thuật úp đêm Giót đấy thôi có gì đâu với lại chuyện thăng thua là việc hoàn toàn bình thường (lúc tôi đi uống cafe với bạn về bị úp chết lữ bố và cam ninh của Han Tin tôi chưa hề ca thán nửa lời đâu nhe) vì vây đừng có con chó điên nào sủa bậy là tôi cắn trôm cho nhanh việc quân sự binh bất yếm trá ai cũng biết vì thế mỗi LM có 1 phong cách bên tôi thì tạm thời chiên sự Hưa Xương khi Han Tin đi vắng tôi chỉ huy và trực đêm còn khi Han Tín về thì tôi được nghỉ thôi :D
 
Up nhiều vào.để cho bọn nó chừa cái tội gà =))
 
ờ ai rảnh đâu mà trông =.=" ngủ cho lành
 
Chơi game chứ có phải bị game chơi đâu mà phải xin nghỉ làm để chơi game ;))
 
làm có lương đâu mà lại chả nghỉ =))
đang bị 2 cái lap hành từ tối đến giờ khéo cả đêm chả xong :-*
 
trận vừa rồi alo đánh hay thi phải công nhận là hay thôi ,1 mình alo làmm được biết bao nhiêu chuyện như thế đã hơn hẳn rất nhiều người bên phe tấn công rồi ,đó là lời công bằng ,chẳng bênh ai cả .
tôi thì gà vịt nên nhìn thấy chiến báo như thế có thể gọi là thán phục .có lẽ cũng đến lúc vào cuộc ,ko thể đứng ngoài mãi mà bình luận được .mong rằng được chia sẻ kinh nghiệm cùng mọi người ,thanks
 
thế MGQ đã đủ người để công chưa
biét thừa thành ng` ta chỉ có 7 slot mà cũng ko dám vào =))=))=))=))
bao h mới đủ quân để công nào ;;);;);;);;);;)
TUNA mang lữ bố lên chả thấy ra mặt gì cả
toàn để đồng đội chết là sao ;;)
hình như trừ mấy bạn bá vương chưa tham chiến
bên MGQ còn mỗi TUNA chưa ra trận thôi đấy ;;);;);;);;)
 
đâu cái loại Kỵ bị bộ binh Lina và giót ăn thịt nên xâu hổ ko có lỗ nào chui đành phải trốn xuống nhà cũ của giót cướp boc và mặc đồng đội chết mục xác :D chắc con ngựa ghẻ tuna hết lỗ chui rôi buồn quá =))
 
các bạn do thám kiểu gì thì do thám chứ ai đời do thám từ 12 h trưa tới 4 h chiều vẫn chưa dám bơi vào thế này thì đau tim quá =))
 
người nào biết đọc chiến báo tự biết hiểu chiến báo kia :))
 
trận đó cũng cân phết mà, bên athena có sự bổ sung lực lượng từ Hàn Tín và HuyVy, đâu có yếu đâu, với cả hồi ND gt toàn bem 1 phát thắng xong về, mỗi lần đánh nhau cũng hơi oải :D
 
hu hu, bac PA ác quá, xịt quan phủ em về 0 dúng lúc đang măm măm hu hu,mất tiêu cái thành qs rồi :))
 
Ọc nghe bác Tuna quảng cáo cái chiến báo, tớ vào xem thì hóa ra là bố bem ương, kiểu này thì ong alo bảo là ương ghẻ bem chết 8k của bố nghe cũng được đấy, bác up trận nào hoành tráng vào :P

Kỵ ghẻ xài vkhi cổ khí bảo đỉnh bem Văn Ương xài DMQ mất 8k5 quân.
Văn Ương bem kỵ ghẻ xài vkhi cổ khí bảo đỉnh mất 8k quân.
Kết luận 1 câu 2 thằng đều ghẻ như nhau =)) Thế mà có đứa chê kỵ người khác ghẻ và tự cho mình là pro đấy,ko đỡ nổi
 
haha =)) dis Lữ bố so với Ương thê quân khắc thì sao
Ky binh khắc bộ mà chém như đặc sản =)) bị nó chém 14k 16k *** biết xâu hổ lại còn lên đây khoe chim =))

ma nói thẳng cái trân hôm đầu tiên =)) đếo hiểu mã qua ở đâu ra hôm đây ương cầm Khoan nhân thôi con zai a =)) sau trận đó Lina về nhà thì bác mới biên chế full mã qua cho 3 đạo =)) cân thiết thì đọc kỹ mà xem đam của Ương và bố là ra ngay ấy mà ngu thì câm mõm vào sao sủa nhiều thế =)) đấy là con chó điên này còn thủ trong trại thế thì tính ra Ương của mình mạnh vl =)) chán thế thì ra nhờ thằng ngu này mà mình phát hiện ra
 
Back
Top